1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi tư duy hay lỗi nhân cách? Thói ngu.y biện trong cộng đồng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 24/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    2 Topic trước bị khóa vì dính chữ "ngu.y", tớ post lại thay vì chờ mod mở.
    --
    Mấy hôm nay sôi sục vụ anh chàng què cụt Nick Vujicic đến Việt Nam. Dưới đây là một trích dẫn điển hình:
    Đây là một lối tư duy phổ biến của người Việt trẻ tuổi tự cho mình là người có học. (thực ra là cũng có học nhưng chưa đến nơi)

    Tớ muốn mời các bạn cùng thảo luận về thói ngu.y biện, những thứ có-hại-cho-tư-duy-tự-chủ được áp dụng một cách vô thức và phổ biến hàng ngày giữa chúng ta.

    Nhưng trước hết tớ muốn hỏi mọi người:

    + Bạn có cho rằng chúng ta cần phải học tập Nick?
    + Nick có phải là người diễn thuyết giỏi? nhiều hiểu biết? giàu sức thuyết phục?
    + Chúng ta có nên/cần đi nghe anh ta (Nick) diễn thuyết?
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Phù, cuối cùng cũng OK.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    1, Tôi nghĩ anh Nick này cũng có cái để tôi học tập, trên đời này có tỉ người tôi nên học tập, không ở điểm này thì điểm kia
    2, Tôi chưa đi nghe anh này nói. Nhưng từ các quotes mà các bạn post trên FB và diễn đàn thì những nội dung đó có nhiều người nói lắm rồi, không có gì mới
    3, Nếu có hứng thú cũng có thể đi nghe, nếu bạn biết vận dụng critical thinking, còn nếu ai nói gì cũng tin sái cổ thì chả trách nghề diễn thuyết dễ kiếm tiền thế.
    Bonus: việc người ta háo hức đi xem anh này diễn thuyết tôi thấy chả có vấn đề gì nhưng gọi anh ta là anh chàng què cụt trên 1 diễn đàn công cộng tôi thấy vô cùng phản cảm.
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bạn luôn có những topic hay và lý luận sắc xảo=D>. Tình cờ buổi sáng hôm nay một đồng nghiệp đọc tin về Nick và nói với mình rằng: "Ở Vn mình những người bị thương, tàn tật nhiều lắm mà chả được giới trẻ ngưỡng mộ như thế!? Ngay cả khi họ là những người đã cống hiến xương máu cho tổ quốc!"
    Nghe câu này mình hơi chột dạ! Nhưng sau cùng mình nghĩ tại sao người ta lại trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới?! Cần tìm hiểu họ đã làm những gì để Nick nổi tiếng?!

    Mình nghĩ đến cách Howard Shultz xây dựng thương hiệu Starbucks và đặt câu hỏi rằng tại sao ông ta có thể làm cho Starbucks trở nên nổi tiếng trước hàng trăm ngàn người rang xay cafe khác! Mọi người đều có thể mở các cửa hàng bán lẻ tương tự? Ai cũng có thể làm giống như starbucks, đều có thể mua loại cafe hạng nhất Arabica để thay cho loại cafe hạng nhì Robusa. Ai cũng có thể tự mua một cái máy xay và pha chế cafe epresso, hay capuchino kiểu Ý. Tại sao Starbucks lại là thương hiệu hàng đầu? Cách họ xây dựng thương hiệu thế nào nhỉ?

    Nick cũng vậy. Đó là xây dựng thương hiệu. Đó là được đào tạo về thuyết trình. Cho dù có thể sự đóng góp của nick cho tổ quốc chưa chắc đã bằng nhiều người tàn tật khác trên thế giới. Nhưng cách tạo hình ảnh Nick trở thành biểu tượng của Hy Vọng thì cả thế giới phải học.

    (Mình thấy việc này không liên quan nhiều đến tư duy, nhân cách hay n.gụy biện cho dù điều đó luôn tồn tại ở mọi nơi mọi lúc)

    [r2)]
  5. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Nick có nhiều câu phát ngôn rất hay(cái này cả nhà seach gu gồ ra 1 mớ) cơ mà mọi lý thuyết đều chỉ là màu xám:D
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...


  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ờ, tớ tưởng bạn Beo phải ngụ.y biện giỏi nhất cái TTVN này rồi chứ :)). Hóa ra mới tìm được người hơn à, hay bọn nó ngu.y biện kém quá bạn Beo bóc cái ra ngay =))
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    beoU.kr lại mắc lỗi giống giáo sư trẻ họ Ngô. Trước vị giáo sư này nói: "Mr Cù chả có gì là đặc biệt cả!".

    Đúng là với mr Ngô thì mr Cù chả có gì đặc biệt cả, nhưng mr Cù lại rất (khá) đặc biệt trong con mắt của rất nhiều người.

    Với một số người Nick chả có gì đặc biệt cả, chuyện đó là bình thường, hết sức bình thường. Còn với một số người khác anh lại là thần tượng.

    Anh khuyên người ta về tinh thần sống. Những ai chưa có tinh thần thì thấy rất chí lý. Còn những ai tinh thần đã mạnh mẽ rồi thì thôi.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tôi dùng chữ có gì sai không bạn? Què & cụt là hai từ hoàn toàn thuần việt, gợi hình và tượng thanh rất tốt. Tôi sử dụng từ ngữ với mục đích đối lập với người bình thường (những người mặt mũi khôi ngô, chân tay đầy đủ, được giáo dục tử tế nhưng lại bị truyền thông dắt mũi) và thấy không có gì không chính xác cả. Thanks for reply.
  10. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    copy trên facebook về

    Thơ tặng Nick

    Chúng tôi rất khâm phục anh


    Nhưng anh cũng phải khâm phục chúng tôi-

    đất nước có rất nhiều người khuyết tật.


    Anh không chân, không tay Làm được rất nhiều thứ trên đời.


    Đất nước chúng tôi nhiều người không não


    Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm: Quan!


    Được đăng bởi Nguyễn Thế Thịnh

Chia sẻ trang này