1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi tư duy hay lỗi nhân cách? Thói ngu.y biện trong cộng đồng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 24/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nick giỏi. Bộ phận truyền thông hỗ trợ nó giỏi nghìn lần hơn.

    VN cũng có nhiều người giỏi, trong số này thì rất nhiều người không có/chưa có khả năng diễn thuyết. Truyền thông VN thì chọn phân khúc " Sao Việt, đùi, và vú" là thị trường mục tiêu.

    Và Nick đã có mặt tại Việt Nam.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Rồi sẽ phải trải qua tất cả các trò thôi. Hôm trước đọc bài ca sĩ Campuchia đạo nhạc Việt, đáng chú ý nhất ở câu cuối đại ý các ca sĩ Việt lại có vẻ tự hào vì nhạc Việt đã qua thời kì bèo nhèo ấy rồi.

    Nói chung là đời sống showbiz sẽ tiếp tục có những cái mới vì cái cũ nhàm rồi thì chả câu view bán vé được. Thôi thì mệt mỏi mới còn hơn là mệt mỏi cũ.
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Hãy nghe Nick nói câu này “Tôi sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay '' thì bạn sẻ hiểu cốt lõi vấn đề. Tôi cho rằng Nick cũng chẳng phải khiêm tốn gì, vì câu nói đó quá đúng không thể nào nói cách khách hơn . Còn cái trò lố bịch bỏ 32 tỷ ra mời nick qua giảng đạo về tính nghị lực phị thường ^:)^^:)^^:)^ . Ôi trời đất ơi nghe thật nực cười nói về tính nghị lực thì Nick phải qua đây mà học ở người VN kìa . Hãy nhìn cái lý lịch 4000 năm lịch sử của người VN thì mới biết gia trị của nó như thế nào . Nếu không có nghị lực và ý chí kiên cường đó thì bị bọn khựa đã xóa cái bản đồ chử S này từ lâu rồi. Đó là nói thể diện của dân tộc, còn nói về thể diện cá nhân thì cứ đi hết các vùng quê miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây thì sẻ thấy cái nghị lực đó hiện trên khuôn mặt mỗi con người bất kể là đui, mù câm điếc hay nguyên vẹn thì mới thấy được nó đắng cay đến chừng nào. Cái nghị lực đáng tự hào đó gặm nhắm đến nổi thoái hóa thành thứ tư duy của kẻ lầm than và nô lệ .Vậy thứ nghị lực mà Nick giảng đạo đó có nghĩa lý gì cho những người mang dòng máu Việt ? hay cho những người cùng cảnh ngộ như Nick ? Bạn cứ đi hỏi xem, hay làm một cuộc tham khảo phỏng vấn những người Việt tàn tật nguyền như Nick hỏi xem ''Bạn nghĩ thế nào khi nghe Nick thuyết trình cho bạn rồi bỏ túi 32 tỷ đồng ? và nó giúp ích gì cho bạn ? Hay nó là nhát dao đâm sâu vào vết thương tột cùng trong tâm hồn bạn sao bao tháng ngày cố quên ? '' rồi các bạn sẻ thấy câu trả lời. Phàm là một người tàn tật được đồng loại trân trọng và tôn vinh là một niềm ước ao hạnh phúc lớn nhất của một người khuyết tật . Nhưng với Nick hắn còn muốn nhiều hơn thế vậy thì hắn vĩ nhân ở chổ nào ? hay chỉ là một kẻ cơ hội ?
    Tôi chẳng biết Nick là ai, trên thế giới này Nick đã làm được những gì tôi chỉ biết Nick trong vài tháng trở lại đây qua giới truyền thông .Nhưng khi biết được qua đây để lấy số tiền 32 tỷ thì tôi bó tay. Dưới góc độ của người tổ chức, người Pr tôi cho rằng nó khá thành công, nhưng với góc nhìn của tính nhân văn thì..........vứt^:)^
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cứ như là đi guốc trong bụng nhau ấy nhờ [r23)]
    Câu hỏi đặt ở hai đầu đối lập giữa Người khuyết thiếu - Người đầy đủ (tay chân) nhằm khắc họa rõ nét một thứ gọi là "LỖI" (xem tên topic). Nếu mỗi người chúng ta là một sản phẩm của một quá trình sản xuất thì - theo nhận định cá nhân tớ, thông qua lần biểu hiện này - dây truyền sản xuất đó (của chúng ta) mắc quá nhiều lỗi khi tạo ra những sản phẩm đầy đủ về hình hài nhưng lại quá khuyết thiếu về linh hồn (kĩ năng tư duy tự chủ của một người tự do). Một đám lâu nhâu nô lệ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn đừng nhầm lẫn nhá. Người khởi tạo topic không hề nhắm đến Nick Vujicic. Việc anh ta giỏi/dốt/kiếm được một đống tiền không phải là đối tượng chính từ đầu topic nhắm tới. Anh ta chỉ là một đối tượng để tương phản với đám lâu nhâu nô lệ (tư duy) mà thôi.
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý bác chắc. Em không lạc đề. Bán đoán xem em đang nói gì.
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hai thiên chức của truyền thông là làm thức tỉnh và ru ngủ dân chúng. Ở đâu cũng vậy thôi.

    Thời chiến thì truyền thông nâng tinh thần chiến đấu cho quần chúng. Việc lấy các tấm gương 'anh hùng' để mọi người học theo có từ lâu rồi, đâu phải giờ mới có.

    Thời bình thì ru ngủ dân chúng bằng các trò chơi truyền hình, scandal của sao... Hướng tâm chí của đa số người dân vào đó mà quên đi những bức xúc với những bất công trong xã hội. Báo chí và các bà tám không có các chuyện đó thì lấy chuyện đâu để bàn. Nên chúng ta không bức xúc với những chuyện kiểu này. Đề nghị, tâm thư này nọ... Vì nhà nước biết (là trò hề) nhưng nhà nước (sẽ) không cấm đâu. Cấm thì các anh hướng hết tâm chí vào khủng hoảng: lạm phát, suy thoái, phá sản, giải thể, nợ xấu, tồn kho thì có mà toi.

    ---
    Còn khả năng diễn thuyết thì bạn cứ yên tâm. Khi có việc, cần thì ắt sẽ làm được thôi. Một vài lần đầu chưa quen có thể vấp váp, làm riết sẽ quen. Cũng đơn giản thôi mà. Kỹ năng nói là một chuyện, nhưng nói cái gì mới là điều quan trọng.

    Còn nếu bạn thích diễn thuyết thực tế, trực tiếp thì có thể lập ra một câu lạc bộ. Chỉ cần vài người thôi. Một phòng họp nhỏ có bàn, ghế, bảng... Chủ đề của các buổi trao đổi sẽ thông báo trước. Mỗi thành viên phải chuẩn bị một bài diễn thuyết để trình bày trước mọi người. Ok? Vừa bổ ích, vừa tiết kiệm.

    Bạn có thể coi chính diễn đàn đây, topic này là một cuộc hội thảo. Những gì bạn viết là những gì bạn sẽ phát biểu. Chủ để của cuộc hội thảo này chính là về sự kiện Nick đến Việt Nam. Mình thấy chẳng thiếu gì cả. Bạn hãy làm thôi!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên vnexpress thấy bảo tốn hơn hai chục tỷ gì đó thuê địa điểm, tầm 10 tỷ marketing, thêm mấy trăm triệu bản quyền gì đó....
    Vậy thì phần lớn tiền là trả cho dân Vn đấy chứ nhỉ?
    Còn việc ai ko thích nghe, ko thích gặp, ko thần tượng, thì cũng bình thường thôi, cứ kệ đi, nhưng đến mức phải sỉ vả anh chàng này thì phản ứng hơi con nít và thái quá. Cứ nghĩ giống như ca sĩ biểu diễn ấy cho dễ hiểu, ko thích nghe ko thấy hay thì thôi, người khác thấy hay, cứ kệ họ ưa thích, bỏ tiền mua vé mua đĩa
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nhờ Nick Vujicic, em mới biết đến tên tập đoàn Hoa Sen, vì trước nay mù kinh tế, chả biết gì. Nghe đồn sau vụ chi khủng để mời Nick đến VN, tập đoàn này lãi lớn, giá cổ phiếu tăng mạnh: http://www.tinmoi.vn/35-ti-cho-nick-vujicic-chu-tich-hsg-dut-tui-hon-178-ti-dong-011266393.html

    Vậy thì Nick đến VN là đúng roài.
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hơi phá ngang chủ đề một chút nhưng mấy khái niệm bạn đưa ra là lần đầu tiên mình được đọc và chưa lĩnh hội được hết cao kiến của bạn chứa trong đó.

    Có phải ý của bạn muốn nói là:
    - Cứ ai cục mịnh thì đều có tinh lực còn không cục mịch thì không có tinh lực?
    - Cứ ai "không thích tám chuyện" thì có tinh lực còn "Hay tám chuyện" thì là người không có tinh lực?
    - Chơi thể thao thì "tinh lực" bị giảm bớt? Nghĩa là yếu đi?
    - Cuối cùng mong bạn trả lời câu hỏi: "Tinh lực là gì" ?

    :-??
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chẹc. I dont care how much of money he got. I dont care how much of money they had to pay to get him here. What I want to say is why so many young people in our coyntry who look good want to follow him, a disable person. There may be something wrong here - our social system produced too many slave-in-mind-man. Got it?

Chia sẻ trang này