1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi tư duy hay lỗi nhân cách? Thói ngu.y biện trong cộng đồng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 24/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Dòng bôi đỏ: Nhầm rồi bạn ạ. Tôi thấy cái nick của bạn từ 2007 mà phát biểu rằng ttvnol tranh luận bằng "văn hóa dìm hàng" thì rõ ràng bạn là hạng con nít thò lò mũi xanh chưa hiểu chuyện. Hồi 2007 tuy ttvnol đã có dấu hiệu đi xuống nhưng chưa bao giờ cái gọi là "văn hóa dìm hàng" thịnh hành cả.

    Nếu có trí khôn của một người bình thường và tay chân lành lặn (để gõ được máy tính) bạn có thể tự search lại các bài viết cũ của ttvnol rồi tự đánh giá. Nếu cần (và cầu xin tôi) thì tôi có thể sẽ lựa chút thời gian rảnh rỗi dạy bạn thế nào là tranh luận.

    Nhé!
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú phun châu nhả ngọc, nói ra toàn lời vàng ý bạc làm cho anh như được vén mây mù để thấy trời xanh vậy. Cái nhìn của chú không chỉ là cái nhìn của một người nhìn xa trông rộng mà còn là một cái nhìn rộng lượng, đề cao đối thủ. Thực ra anh chưa đủ tài và đức để lĩnh hội hết các đòn đánh hay của chú như là chú nghĩ đâu, anh tài hèn sức mọn nên mới chỉ thấy cái khả năng chịu đòn của chú thì đúng thật chẳng ai bằng. Anh mà là chú thì chẳng còn mặt mũi nào ngẩng cao đầu, cất cao tiếng ở đây nữa sau những gì đã nếm trải, bởi anh biết tuy rằng da mặt anh cũng dày nhưng nó cũng chỉ là da thôi không phải được làm bằng mo :)). Đó cũng là lí do vì sao tài năng như chú còn chưa sang Triều Tiên để lập nghiệp để còn được trọng dụng thì anh cũng chưa dám liều mình. Hay là chú thử cho anh một bài tập về khổ nhục như anh đã tạo ra cho chú đi để anh còn rèn luyện khả năng ngẩng cao đầu trong nhục nhã. Được như vậy anh cảm ơn chú lắm lắm vì đã giúp anh trở thành bất khả thấy nhục thì còn biết nhục là gì nữa chứ, còn cái gì để mà phải ngại.
    Bài tập kiểu thế này này : [YOUTUBE]MT3UBys9AbY[/YOUTUBE]
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Không hề có chuyện xiên xỏ, treo đầu dê bán thịt chó ở đây. Có chăng là bạn đã bị cú shock ngôn từ - cái từ què cụt ấy ;)) - che mắt thôi :D Topic từ tiêu đề đã nhắm đến ... chính chúng ta - đám gàn gàn mang đầy lỗi & khuyết về "tư duy" và "nhân cách".

    Tư duy và nhân cách, định nghĩa một cách tối tăm và thiển cận thì đúng như bạn nói. Bạn suy nghĩ nghĩa là đang "tư duy". Bạn tồn tại tức là bạn là một nhân cách. Nhưng tư duy một cách chủ động, bản lĩnh của một người tự do khác với tư duy lệ thuộc "nếu - thì" của bọn nô lệ (chỉ mặt đầy miệt thị và khinh ghét :D) zombies.

    Câu chuyện ở đây là: tại sao có quá nhiêu nô lệ trong thân xác những đứa trẻ tự do? Ai, kẻ nào, bọn khốn nào ... đã nhào lặn ra đám zombies ấy? Hay là chính ... ta?
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tự cho mình là giỏi và chuyên đi phê phán người khác như Phimkhach, Uliuli, Béo, ntt thì có gì là hay nào? Quay đầu là bờ đi vì rốt cục những hạng người chỉ biết phê phán chắc chắn trong tư tưởng sẽ ích kỉ và không cởi mở và có tương lai tăm tối. Nếu PhimsKhach không cảm thấy nhục và không chịu hối cải thì có thể chiến đấu tiếp. :-bd FN vẫn hiểu Phimkhach chưa hết dại đâu. Chẳng qua thời gian vừa rồi chỉ ủ bệnh thôi.
    Yếu thì phải dựa vào bầy đàn là đúng rồi. Có cần Fn chữa cho bệnh giống ntt không? Trước hết là Fn sẽ đập một phát vỡ mõm cả thẳng ****** Phim khách a. [:D]
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nhầm là nhầm thế nào?! "Kể từ khi vào đây" nghĩa là từ khi vào ttvn đó. Đơn giản thế mà còn không hiểu mà đòi bàn chuyện thế giới vơi nhân dân. Rõ mấy thẳng ngu[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc ở đây thì thấy hàng ngàn chuyện xỏ xiên khác xa với chủ đề. Vậy mà Béo vẫn nó là "Không hề có chuyện xỏ xiên". Một là ngu quá nên nhận thức nhầm vấn đề. Hai là Béo mắc lỗi nặng về nhân cách! Cùng với tâm lý bầy đàn dựa dẫm vào một vài lũ chó như Phimkhach [-X Quá hèn mạt!
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thôi, chú chơi trò lôi bố ra thì anh chịu chú rồi. Anh không chơi nữa đâu. Bố chú bị thành món cầy tơ mất rồi. Chú làm gì còn bố mà lấy bố chú ra để làm trò nữa chứ. Chơi với thằng có tóc chứ léo ai chơi với thằng trọc đầu. Mặc dù là chú mồ côi, nhưng lần này thì chú cũng đừng có ỉ ôi kêu gào người khác thương xót nữa nhé!. Anh mà có quyền min/ mod thì anh sẽ khóa nick chú vì tội spam ở trên topic dính. Đúng là cái thằng được lớn lên từ sự giáo dục của toàn những người vô văn hóa. =))
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thôi, bạn FN hạ giọng, nói năng nhẹ nhàng hơn với các mem khác đi, rồi tranh luận tiếp. Các bạn cứ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" như thế thì đâu có bàn ra được vấn đề gì đâu. Đã là tranh luận thì ai cũng dành phần đúng cả, hoặc mỗi người một ý kiến góp vào; nhưng chung qui là chúng ta đừng bắt lỗi nhau mà hãy cùng đàm phán :D Nếu ai nặng lời thì bạn bỏ qua đi, cũng là để tránh khẩu nghiệp mà bạn nhỉ. Đã là chiến thì ai cũng "bị thương", nên thôi ngã ngũ đi bạn nhỉ. Mình không dành phần thắng trong tranh cãi vì mỗi người một lý lẽ thì cãi đến bao giờ. Đã tu thì tu cho trót, tránh tạo thêm nghiệp bạn ạ. Nếu bạn có thể bỏ qua và mặc kệ thì hay quá. Dù ai lỗi cũng vậy, mình cứ im lặng cho qua, vì thực tế thì nếu va chạm thực sự thì ai cũng phải lãnh đòn cả bạn à, (ý mình nói là người này uýnh người kia uýnh qua uýnh lại ai cũng bị uýnh), nên mình tránh là tốt nhất. Mà bạn giận họ thì hạ hỏa đi nhé, lẳng lặng mà quan sát, sẽ rút tỉa được nhiều thứ; chứ đừng nặng lời bạn nhé. Ai cũng có cái lý của mình, bạn cũng thế. Nhưng đừng vì đúng sai mà to tiếng bạn nhé, nếu được thì bạn hãy bỏ qua và mặc kệ nhé ^^
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    dạo này bận quá không vào được các chú chơi vui nhỉ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Anxiety khóa chủ đề giúp nhé
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cái nầy ưu tiên nói nhỏ cho mình chú nghe thôi nhé . Anh thích câu nầy hơn " Đàn bà con gái đai không khỏi ngọn cỏ".
    2- Lời của Chúa : "Hễ ai chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần."(Giăng chương 3 câu 6). Nick không đầy đủ chân tay xác thịt nhưng, Nick là người truyền bá phúc âm tương đối thành công nên => Nick rất có thể là thánh và do Giê hô va sai xuống làm xứ mạng tông đồ ...
    Kết luận : Nick là nhân vật hữu thần (vừa người vừa thần vừa thánh ) nên giảng "Đạo" cho mấy đứa vô thần nghe thì rất chi là khó hiểu.(không tin biểu NIck nghé Tây nguyên rao giảng cho đồng đạo người Thượng trên đó nghe thì biết liền ).
  10. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chủ Beo mở thớt để bàn chuyện vĩ mô chứ không phải để bàn chuyện con cá lá rau hay chuyện đùa. Khi chú nào rảnh thì vào bàn vĩ mô với anh nguyen

Chia sẻ trang này