1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho tôi những lý do...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Boom2020, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi những lý do...

    Còn hơn 1 tháng nữa sẽ là kỷ niệm 3 năm ngày tôi đưa ra lời đề nghị chia tay với anh. Sau hôm đó vài tháng tôi có gọi điện thoại cho anh, cũng không biết để làm gì, nhưng thật đau lòng là anh đã không nhận điện thoại của tôi. Từ lúc đó tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không gọi điện thoại cho anh nữa. Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ được lời hứa này vậy mà những ngày gần đây chợt nhiên đầu óc tôi lại có ý nghĩ ?ogọi cho anh 1 lần nữa?.

    Trong tận đáy lòng tôi vẫn luôn muốn gọi cho anh, muốn hỏi thăm thời gian qua cuộc sống của anh thế nào, có những ?othay đổi? gì không vì dù chia tay anh nhưng tôi vẫn còn dành nhiều tình cảm cho anh lắm, tôi vẫn luôn mong 1 ngày nào đó tôi và anh sẽ lại là của nhau và lần này tôi sẽ không để bất kỳ lý do gì tác động đến chuyện tình cảm này.

    Tôi đang bối rối quá, không biết lý trí của tôi có đánh bại được tình cảm của tôi hay không. Tôi đang lo sợ 1 ngày nào đó không kềm được lòng tôi sẽ bấm số gọi cho anh, nếu anh lại từ chối nói chuyện với tôi thì lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương thêm 1 lần nữa và lần này chắc là sẽ đau, đau lắm.

    Hãy cho tôi thêm những lý do để tôi dẹp bỏ ý nghĩ này trong đầu và truyền thêm sức mạnh cho lý trí của tôi.

    Còn nếu các bạn nghĩ rằng tôi nên gọi cho anh 1 lần để tôi có thể biết đuợc bây giờ tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào, để tôi không còn mơ mộng nữa thì cũng xin cho tôi thêm những lý do để tôi có đủ tự tin và can đảm gọi cho anh.

    Cám ơn các bạn đã cùng tôi chia sẻ.
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm rồi ư ? trong suốt thời gian ấy đến bây giờ bạn mới mới gọi .
    Hay bạn tìm cách gặp anh ấy đi .Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn
    3 năm, hơn một nghìn ngày,gần 200 ngày thứ bẩy,lễ, tết . Chuyện trong tiểu thuyết đôi khi cũng gặp ngoài đời. mong bạn là người may mắn trong số ít người may mắn
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    còn yêu người ta và thấy người ta còn yêu mình thì cứ gọi...
    nếu ko thì thôi..
    cố lên,tôi cổ vũ bạn....
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  4. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vậy là latrung và x_hoa_phu_dung_x đều ủng hộ tôi gọi cho anh, phải không???
    Gần 3 năm qua tôi vẫn luôn nghĩ về anh, không biết có giây phút nào anh nhớ đến tôi không. 3 năm đúng là 1 khoảng thời gian khá dài, tôi đã không biết 1 chút thông tin gì về anh. Cũng có thể bây giờ anh đã có người khác rồi chăng?!?!
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải gọi cho anh ấy hoặc tìm gặp để biết được rõ ràng . Bạn muốn chắc biết thì phải can đảm tìm cách biết . Nếu anh ấy có người khác mà không còn nghĩ đến bạn thì cũng không thể trách anh ấy. Vì tình cảm của mình bạn hãy can đảm vượt qua sự e ngại đắn đo ,chúc bạn có sự thẳng thắn, nghị lực để đối diện với mội vấn đề
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    bạn đã chủ động đưa ra lời đề nghị chia tay ? Thế mà bây giờ lại muốn tái hợp ? Bạn đã chia tay vì lý do gì thế , để mà bây giờ cảm thấy hối hận ? Lòng tự trọng của một người đàn ông .. không nhỏ đâu . Tuy nhiên , bạn hãy làm những gì bạn muốn , để bạn có thể biết được kết quả như thế nào

    Lonelymanus
  7. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chính tôi là người đã chủ động đưa ra lời đề nghị chia tay nhưng không có nghĩa là tôi đã hết yêu anh. Tôi vẫn nghĩ là sẽ dễ dàng quên anh thôi vậy mà gần 3 năm rồi tôi vẫn chưa quên được.
    Có thể tôi sẽ gọi cho anh, cũng rất hy vọng tình cảm của anh dành cho tôi vẫn không thay đổi nhưng nếu anh đã có người khác hoặc không còn tình cảm với tôi nữa thì tôi cũng không trách anh đâu, nhưng tôi cũng sẽ không tự trách mình. Và lần này chắc là tôi sẽ quên anh mau thôi...
    Cám ơn các bạn đã giúp tôi có đủ tự tin và can đảm để giải quyết chuyện tình cảm của mình.
    Dù có bao lâu thì cũng hãy chờ kết quả của tôi và chúc tôi may mắn nha.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bạn còn yêu anh ấy và thấy anh ấy vẫn còn tình cảm thì bạn hãy làm những gì mà bạn cho là đúng đi. Nhưng chỉ có điều lòng tự trọng của đàn ông vô cùng lớn, nếu anh ấy quyết định như vậy thì bạn đừng gọi nữa, hãy tôn tọng quyết định đấy của anh ấy. Dập máy có nghĩa là ko còn muốn giữa bạn và anh ấy có 1 mối quan hệ nào đó dù là tình bạn. Bạn nên thẳng thắn nhìn nhận điều đó. Gà con rơi vào trường hợp tương tự rồi, chỉ có điều chuyện của gà con là chuyện trẻ con, gà con đã từ chối tình cảm của 1 thằng nhóc kém gà con 1 tuổi. Kể từ đó nó tránh gà con lắm. gà con đã làm mọi cách để ko mất đi tình chị em vì 1 lý do quá điên rồ. Rôi nó vẫn từ chối... Như thế thì mình còn liên lạc làm gì nữa khi họ đã ko muốn vậy. Đừng làm cái gì quá ko lại để họ khó chịu vì mình đấy. Lòng tốt, tình cảm ko phải ai cũng hiểu được cho mình đâu hic hic Cuộc đời là vậy mà
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi con tim tôi gần chiến thắng thì tôi nhận được những lý do để tôi đừng gọi cho anh.
    Tôi hiểu lòng tự trọng của người đàn ông lớn lắm, đối với anh nó lại càng lớn hơn. Có 1 lần anh ?ocảnh báo? tôi rằng khi anh yêu 1 người anh sẽ đặt người đó ở cao lắm nhưng khi anh không còn yêu nữa thì anh không muốn nhìn thấy mặt người đó nữa. Khi yêu tôi, anh có thể vì tôi mà làm rất nhiều việc và khi đã hết yêu tôi rồi anh thậm chí không muốn nghe điện thoại của tôi??? Tôi chỉ không hiểu việc anh từ chối nhận điện thoại của tôi là vì anh hết yêu tôi hay vì lòng tự trọng của anh???
    Lâu rồi tôi đã không được thấy mặt anh cho nên tôi cũng không thể ?othấy? được tình cảm anh dành cho tôi còn hay không.Thời gian qua tôi đã ?othành công? trong việc cố gắng không gọi cho anh thì bây giờ tôi cũng hãy gắng thêm 1 lần 3 năm nữa, rồi 6 năm, rồi 10 năm, rồi sẽ qua thôi, phải không các bạn???
  10. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo Billie ban chang cna phai lien gi voi anh ta ca
    da 3 nam sau khi ban noi loi chia tay voi anh ta
    Hya co len ban a`,neu ban lie n lac lai voi anh ta hci to anh at coi thuong bna thoi
    Hay nho la anh ta d ao them nhac dien thoai khi biet ban goi toi ma
    Billie nghi la ban la con gia thi phai giu lay the dien cua minh du tinhc ma co nhieu dne dau
    Billie cung da tung co cai tam trnag nhu bna nhung minh da vuot qua boi vi minh o the de nah ta coi thuong minh
    Billie

Chia sẻ trang này