1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhắn tin cho gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KGBZero, 25/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cậu copy nội dung chat lên đây để mọi người phân tích xem thử,
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chú ngu đoạn nào rồi
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cáo nó mà hỏi như cái đo đỏ thì chú cứ nhẹ nhàng "hỏi làm gì thì hỏi làm cái gì?" là lần sau hết hỏi ngay.

    Đùa thôi, nói chuyện gián tiếp dễ hơn trực tiếp nhiều mà còn ko phát huy được nữa thì thôi. Nói chuyện đừng có hỏi kiểu hỏi cung như thế, theo kiểu câu hỏi đi vào ngõ cụt như thế! Nói chung khi nào rảnh anh sẽ viết lại một bài về vấn đề này.
  4. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    viết lun đi a ơi, viết liền cho nóng chứ để lâu quá nguội hết ngon :P:P
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nói chung là bác top sms,chat chít vừa thôi không là tự tay bóp tờ rym đấy[-X
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nói câu này thì lại chả khác gì mấy bạn giáo sư Đau với rờ vú đi tư vấn rồi. Phán thế ai ko phán được.

    Đúng là để gà tự sms, fb, yahoo một cách thiếu khoa học, thiếu tinh tế thì hỏng to. Vì các công cụ đó ko khác gì con dao 2 lưỡi, dùng ko khéo là có ngày đứt tay. Nhưng phàm đã vỗ ngực là thằng đi tư vấn thì phải thế này, thay vì hò hét các bạn gà rời xa các công cụ đó thì hãy chỉ cách cho các bạn ấy trang bị những kỹ năng để dùng các công cụ trên một cách hiệu quả.

    Anh tưởng chú dilentuga đã nghiên cứ bí kíp alpha rồi?? Thì ra là là chú cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Như thế thì chưa được!

    Hôm nào rảnh, có hứng, anh sẽ truyền lại cho các bạn gà một số kỹ năng dùng yahoo, sms và fb sao cho phát huy hết hiệu quả. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đương tình cũng trăm nẻo đường tình, có nhiều trường hợp bắt buộc phải dùng thì độ thành công mới cao. Thế đấy!

    Hôm nào anh sẽ viết trong Quán Tán Dóc. Các bạn Đau, ro`vu', Hun, Nếu Biết Trước, Thổi Kèn.... cũng có thể vào học hỏi, đừng ngại
  7. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình ko tiện post nội dung chat lên cho mọi người xem, nhưng mình nói chuyện với em nó có thể nói là tự nhiên, ko gò bó miễn cưỡng

    Chat thì cũng có vài cái điểm chung, em nó kêu mình nói chuyện khùng khùng giống nó, cũng úp mở khoe là biết chơi piano, mà em nó có vẻ ko để tâm lắm :-w.
    Mình tuy ít tán gái ( trc giờ chưa tán ai :|). Nhưng kinh nghiệm né phốt thì cũng kha khá, chủ yếu đúc kết từ 4rum và những lần thực nghiệm mà những thằng bạn mình đã trải qua. Nên gái off đột ngột mình rất xoắn >"80%) là trước giờ chưa có ai khen em nó xinh cả [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu bạn có kinh nghiệm nhắn tin sms, có thể chỉ mình vài cách nhắn tin nhẹ nhàng mà tình cảm đc ko [r2)]
  8. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy, thích khen thì cứ khen, nhưng phải khen trong hoàn cảnh nào để cảm thấy là mình đang khen thật, chứ không phải đang khen giả để lấy lòng nó (tức là bác phải thấy nó xinh thật đã, còn hoàn cảnh tính sau). Khen giả nghe sến và giả tạo lắm, nhiều đứa bị dị ứng với thể loại này.


    Còn riêng vụ sms, mình thấy thích nt thì cứ nhắn, ngày nào cũng nhắn cúng được, chả cần phải theo các bác ấy nói là nhắn ít đâu. Quan trọng nhất là cảm thấy thoải mái, nhắn vì mình thích nt với nó, quan tâm đến nó chứ chả phải để lấy lòng nó. Nt cũng để xem thái độ trả lời của gái với mịnhf thế nào. Nó mà nhiệt tình thì mình tiếp tục, nó là trả lời chậm hoặc thỉnh thoảng không trả lời (tóm lại là có cảm giác nó k thích) thì mình điều chỉnh tần suất. Nên tránh hỏi câu hỏi mà ngày nào cũng hỏi, gây nhàm chán. Kiều ngày nào cũng em Ăn cơm chưa. Mà thực ra mình nghĩ cũng chả quan trọng chuyện nt. Nghe bác kể thì chắc bác đã gặp nó ngoài đời ít nhất 1 lần rồi. Cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm. Lần đầu gặp mà nó đã có cảm tình với bác rồi thì bác nt gì nó cũng trả lời nhiệt tình thôi, còn ấn tượng đầu đã k có gì đặc biệt thì bác nhắn tình cảm mấy nó cũng k thích, có khi còn càng làm nó dị ứng. Tóm lại với em là việc nt gì giờ chả quan trọng lắm đâu bác. Ấn tượng của nó với bác đã có rồi, tốt thì sẽ tiến được, k tốt thì là gì tiếp h cũng khó.
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Lập nick năm 2009, sống trong cốc tuyệt tình 4 năm trời mà vẫn lập mấy cái topic kiểu này. Các chú toàn chữ thầy trả thầy hèn gì con đường thoát kiếp gà sáng như cái đáy quần vợ thằng Dậu!
    Gái nó mà đẹp thật chả lẽ hằng ngày soi gương nó mù mắt ko thấy, ko biết giá trị nó thế nào? Vậy thì các chú khen xinh, đẹp cũng chỉ như cái việc đi vuốt đuôi cho gái. Còn nếu gái ko xinh mà các chú vẫn khen thì trừ gái đú ra nó đều cho rằng các chú an ủi, động viên mà tóm lại là Xạo, Dóc ==> phản tác dụng!
    Anh nhắc lần cuối cùng cho chủ topic và những con gà khác cứ tối ngày vật vã trên sms, fb: Làm tình với sms, thủ dâm qua fây bút... Các chú cứ tìm cu 2toẹt (Alp). Chú ấy đã được cấp bằng kỹ sư quay tay hạng ưu!
  10. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn, [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lang thang trong 4rum, mình thấy mình cũng học hỏi đc nhiều k/n, mà chưa áp dụng thực tế bao giờ( trước giờ chưa tán gái). Từ lý thuyết đến thực tiễn là 1 khoảng cách dài và chông gai :|

    Em nó ko xinh lắm, hơi tự kỉ ( cái này khó >"<) . Nên mình mới đoán là xưa nay chưa ai khen nó xinh .

    Cá nhân mình thì mình thấy nó xinh, vì thế muốn khen nó vài câu, một là nịnh em nó tí, 2 là muốn thân với em nó hơn.

    Sms mình rất ít nhắn tin, đôi lần chúc ngủ ngon nhưng cách mấy tuần. Nói chung những sai lầm khi tán gái mình tự tin khẳng định mình chưa phạm sai lầm nào cả ( nếu có chắc cũng chưa đến mức thọt )

    Mình chỉ muốn thân với em nó hơn, nhưng em nó off liên tục thì chắc chỉ còn cách gặp em nó thôi. Nhớ em nó quá ...haizzzzz

Chia sẻ trang này