1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên như vậy không.....?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonnt260283, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonnt260283

    sonnt260283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có nên như vậy không.....?

    Đây là một câu hỏi đang được giới trẻ rất quan tâm vì bạn biết đấy con trai hiện trong thời đại này thật là đểu họ chẳng quan tâm đến những gì con gái nói và lo sợ cả, họ chỉ mong muốn đạt được một cái gì đó ở người bạn gái rồi sau đó họ lại chỉ trích con gái, rằng thế nọ thế kia. Mà con trai rất xấu ở chỗ khi cưa họ quan tâm ân cần đến người yêu nhưng khi yêu rồi hình như họ lại quên đi trách nhiệm của mình thì phải. Theo các bạn thì sao? Các bạn hãy nhớ dù đã yêu hay chưa thì chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến người yêu của mình nhé!

    Funny!
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    cũng là con trai sao lại nói con trai như vậy, bác là Girl a? hay là Gay
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  3. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến như thế này..
    Nếu yêu thật thì người ta mới cưa chứ....vậy thì...mỗi người có một cách quan tâm riêng đến người yêu mình...Đâu phải cứ ngày ngày ở bên cạnh là quan tâm đâu?đâu phải cứ bỏ qua tất cả là yêu đâu?
    Còn nếu ko yêu thật hoặc chỉ muốn đạt một cái gì đó thì....em ko bít...
    Con trai hơi vô tâm là chuyện bình thường..nhưng nhiều khi cũng ân cần lắm..nhất là lúc đang cưa ai đó...còn lúc cưa được rùi thì..tuỳ...
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  4. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !.. Cha nội nào hay đi cưa là cha ấy hay .. vớ vẩn nhất.
    Tìm mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn, sau đó lại con khua môi múa miệng.. Một là tự khen mình, hai là chê người khác, ba là sỉ nhục "người ấy", và bốn là "TỰ BÔI NHỌ BẢN THÂN MÌNH".
    Hm.. Chuyện quan tâm mới chả quan tâm ấy à.. Thì tất nhiên khi cưa phải khiến người ta tin mình thích người ta thật thì đối tượng mới đổ. Sau đó xong rồi, khi người ta đã là Của Mình rồi, không mất đi đâu được nữa thì việc wé gì mà phải quan với chả tâm; hoặc mình đá đít, vứt người ta đi rồi thì hơi đâm chăm văn lo chi cho mệt xác, nhể? Có phải mấy chú quan niệm thế không?
    Tôi thì tôi nghĩ đó đ ế c h phải tình yêu. Hay nếu như gọi đó là TY thì phải gán thêm cho cái cụm từ KHÔNG ĐÍCH THỰC vào đằng sau. Yêu thật là chăm lo cho người ta cả khi người ấy dù có là thế nào đối với mình.
    Được whatthehell sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 24/05/2003
  5. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật, thằng cha này chắc là yếu một cái gì đó nên bị bạn gái chê đâm ra hận đời đây, thôi về đi khám đi nhóc.
  6. dung_hoi_vi_sao

    dung_hoi_vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn thì Yếu về cái gì ! mà cần phải đi khám cái gì!
    TỚ LÀ AI!!!ĐỐ BẠN BIẾT!!!
  7. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương , đau cả đầu !
    Em ơi hãy nhớ "Anh dành tất cả tình yêu cho Em
  8. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    cam1 on7 ban5 da94 cho moi5 nguoi72 loi72 khuyen6 bo63 ich1 nay2
    [​IMG][​IMG]
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng khó nói...khi yêu thì vậy nhưng ko còn yêu nữa thì phải làm gì chứ ....vẫn phải già vời là yêu sao ... Căm thù những ngưòi dối lòng mình
  10. thanhhien2003

    thanhhien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nên lắm chứ các bác. Con trai mà không bít iu thì quả là....ko ổn (huhuhuhuhuh). Hãy đi khám đi
    hien

Chia sẻ trang này