1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên may & lựa chọn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cow-n-chicken, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những dòng này thấy hay hay viết lên cho mọi người đọc chơi
    "cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn"
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kể một câu chuyện nào....
    Câu chuyện.... hái hoa....
    Có ba người được chọn để hái những bôn ghoa cho thượng đế : 1 anh nông dân, 1 anh trí thức, 1 anh nhà giàu. Mỗi người chỉ được hái một bông trong vườn hoa rất dài và rộng của thượng đế, và chỉ có một lối đi duy nhất, đi qua hết là không được quay trở lại...
    Anh trí thức, vừa đi vừa chọn, không được bông nào ưng í cả, để đến cuối vường, bông anh ta chọn lại không đẹp bằng những bông lúc trước anh ta nhìn thấy...Kết quả là không được thượng đế chấp nhận...
    Anh nhà giàu, quyết định không đi trên đường mà nhảy vào giữa vườn chọn hoa, được một ôm thật to, và từ đó loại dần để được bông đẹp nhất... Nhưng cuối cùng, bông được chọn cũng tả tơi sau hàng giờ lật đi lật lại... Vậy là anh ta cũng trượt.
    Anh nông dân, quyết định dành phần lớn thời gian của mình ở đầu vườn hoa, ngắm nghía và chọn một bông trong số chúng, một bông khoẻ nhất, và quay ngược trở ra chứ không đi tiếp nữa... và anh ta đã có được một bông hoa đẹp...
    Kết luận là....
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kể một câu chuyện nào....
    Câu chuyện.... hái hoa....
    Có ba người được chọn để hái những bôn ghoa cho thượng đế : 1 anh nông dân, 1 anh trí thức, 1 anh nhà giàu. Mỗi người chỉ được hái một bông trong vườn hoa rất dài và rộng của thượng đế, và chỉ có một lối đi duy nhất, đi qua hết là không được quay trở lại...
    Anh trí thức, vừa đi vừa chọn, không được bông nào ưng í cả, để đến cuối vường, bông anh ta chọn lại không đẹp bằng những bông lúc trước anh ta nhìn thấy...Kết quả là không được thượng đế chấp nhận...
    Anh nhà giàu, quyết định không đi trên đường mà nhảy vào giữa vườn chọn hoa, được một ôm thật to, và từ đó loại dần để được bông đẹp nhất... Nhưng cuối cùng, bông được chọn cũng tả tơi sau hàng giờ lật đi lật lại... Vậy là anh ta cũng trượt.
    Anh nông dân, quyết định dành phần lớn thời gian của mình ở đầu vườn hoa, ngắm nghía và chọn một bông trong số chúng, một bông khoẻ nhất, và quay ngược trở ra chứ không đi tiếp nữa... và anh ta đã có được một bông hoa đẹp...
    Kết luận là....
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí'', bức xúc nhá
    Ví dụ như đi mua hoa, nên chọn ngày bưa gió bão bùng. Vì muốn về sớm mà người ta bán rẻ cho Chọn ở cái hàng chưa kịp bày hết ra, hoa vẫn đẹp mà bon marché
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí'', bức xúc nhá
    Ví dụ như đi mua hoa, nên chọn ngày bưa gió bão bùng. Vì muốn về sớm mà người ta bán rẻ cho Chọn ở cái hàng chưa kịp bày hết ra, hoa vẫn đẹp mà bon marché
  6. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu topic này,có ý nghĩa gì,đọc như là đọc kinh vậy,mọi người thì kẻ tung người hứng,sốt hết cả ruột
  7. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu topic này,có ý nghĩa gì,đọc như là đọc kinh vậy,mọi người thì kẻ tung người hứng,sốt hết cả ruột
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Có ai yêu cầu đọc ko? Rách ruột.
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Có ai yêu cầu đọc ko? Rách ruột.
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay,anh nông dân khôn thật và cũng rất yêu hoa

Chia sẻ trang này