1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    đoạn 2: ....Lá vàng trãi đầy sân
    Gió chợt thổi bâng khuâng
    Phất phơ nhành hoa trắng
    Lòng người hết rồi chăng....
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    đoạn 2: ....Lá vàng trãi đầy sân
    Gió chợt thổi bâng khuâng
    Phất phơ nhành hoa trắng
    Lòng người hết rồi chăng....
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thơ của mình mà dám đưa vô topic 1 bài thơ hay tề, xấu hổ chưa.
    mad0 ơi là mad0, thơ của em nếu có là đoạn 2 này, vì đoạn 1 là thơ dịch từ một bài..., chẳng nhớ nữa.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thơ của mình mà dám đưa vô topic 1 bài thơ hay tề, xấu hổ chưa.
    mad0 ơi là mad0, thơ của em nếu có là đoạn 2 này, vì đoạn 1 là thơ dịch từ một bài..., chẳng nhớ nữa.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bà chị à sao mà cứ công kích tui mãi thế, có gì về nhà bảo nhau làm thế họ cười cho tề. Tui dã post hết đâu? đoạn 2 là một phần của bài thơ của một nhà sư đời Trần. Hê hê hê bà chị làm thế thì lộ mất rồi làm sao tui dám post tiếp chứ. Dù sao cung mời các bác uống tạm 1 chai
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bà chị à sao mà cứ công kích tui mãi thế, có gì về nhà bảo nhau làm thế họ cười cho tề. Tui dã post hết đâu? đoạn 2 là một phần của bài thơ của một nhà sư đời Trần. Hê hê hê bà chị làm thế thì lộ mất rồi làm sao tui dám post tiếp chứ. Dù sao cung mời các bác uống tạm 1 chai
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỮA
    Vầng trăng cần mẫn
    Tìm thấy nữa của mình đã mất
    Tôi lang thang trên đường dài
    Hư thật
    Chẳng thấy đâu một nữa của tôi
    Ngày đêm và bao chuyện buồn vui
    Trăng mất dần một nữa
    Trăng dỗi hờn bỏ đi biệt xứ
    Người thi sỹ đa tình dấu ở đâu một nữa vầng trăng
    Tôi sống bằng những trăn trở băn khoăn
    Đi tìm trăng trong giấc mơ thầm lặng
    Hành lý của tôi, nỗi buồn sâu thẵm
    Say sưa muôn thuở miệt mài
    Đi tìm một nữa của tôi
    (Đỗ Mai Hòa)

    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  8. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỮA
    Vầng trăng cần mẫn
    Tìm thấy nữa của mình đã mất
    Tôi lang thang trên đường dài
    Hư thật
    Chẳng thấy đâu một nữa của tôi
    Ngày đêm và bao chuyện buồn vui
    Trăng mất dần một nữa
    Trăng dỗi hờn bỏ đi biệt xứ
    Người thi sỹ đa tình dấu ở đâu một nữa vầng trăng
    Tôi sống bằng những trăn trở băn khoăn
    Đi tìm trăng trong giấc mơ thầm lặng
    Hành lý của tôi, nỗi buồn sâu thẵm
    Say sưa muôn thuở miệt mài
    Đi tìm một nữa của tôi
    (Đỗ Mai Hòa)

    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là họ làm thơ tặng miềng ấy nhỉ, hihi
    Có ai nhớ bài thơ học hồi cấp 1 không hè, bài có đoạn:
    "Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên cao
    Chúng tôi vui chơi suốt ngày,...
    ..........
    Con làm mây nhé
    mẹ làm mặt trăng
    hai tay con ôm mặt mẹ
    còn mái nhà ta là trời xanh"

    Post lên cho tui với. Tự nhiên đọc thơ của 8h và bác Rec lại nghĩ đến bài ni mà nhớ mãi không ra.
    Thank u trước.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là họ làm thơ tặng miềng ấy nhỉ, hihi
    Có ai nhớ bài thơ học hồi cấp 1 không hè, bài có đoạn:
    "Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên cao
    Chúng tôi vui chơi suốt ngày,...
    ..........
    Con làm mây nhé
    mẹ làm mặt trăng
    hai tay con ôm mặt mẹ
    còn mái nhà ta là trời xanh"

    Post lên cho tui với. Tự nhiên đọc thơ của 8h và bác Rec lại nghĩ đến bài ni mà nhớ mãi không ra.
    Thank u trước.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này