1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, Rose lại vừa mới "gà" được bác nào đấy nhỉ? Lại có người sắp rớt tõm xuống bể.......khổ rồi đây. Mà này, Rose ơi, chắc người ta không phải tự cao đâu (bằng tuổi đó rồi thì cao làm sao được nữa mà bảo tự cao với tự thấp), đấy là người ta tự tôn đấy. Người Nghệ ai chẳng có tinh thần tự tôn ngút trời.
    Chuyện, trai Nghệ ai mà chẳng trọng chữ tín, trước sau như một, trọn nghĩa vẹn tình. À, chắc là tối qua khó ngủ lắm đây .

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đọc nhật ký của ngày hôm trước, thấy có người gửi lời rất lửng lơ tới chị. Lời hỏi han trìu mến rằng reply cho em để em biết hôm nay chị có vui? Nghe mà sao lòng xao xuyến quá... Chắc dành cho mình đây... Nhưng, biết chị là chị nào, chị này hay chị kia, chị kìa Vì gì chứ, các bà chị thì nhìu lắm Chị này tưởng hỏi mình, hóa ra sai? Chị kia thì cứ băn khoăn mãi, có phải mình không đây, mà mình chứ còn ai được nữa, chỉ có mình mới được nhắn tin hỏi han thôi chứ lị
    Ơ, hay nhỉ? Trên đời này có ghét món gì bằng món dưa bở chán èo, nhạt thếch, cho bao nhiêu đường vẫn không thể ngọt ấy? Nên, đừng có mời tui nhé. Thanks, but no thanks
    Chiều nay bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhó thương

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 24/07/2003
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đọc nhật ký của ngày hôm trước, thấy có người gửi lời rất lửng lơ tới chị. Lời hỏi han trìu mến rằng reply cho em để em biết hôm nay chị có vui? Nghe mà sao lòng xao xuyến quá... Chắc dành cho mình đây... Nhưng, biết chị là chị nào, chị này hay chị kia, chị kìa Vì gì chứ, các bà chị thì nhìu lắm Chị này tưởng hỏi mình, hóa ra sai? Chị kia thì cứ băn khoăn mãi, có phải mình không đây, mà mình chứ còn ai được nữa, chỉ có mình mới được nhắn tin hỏi han thôi chứ lị
    Ơ, hay nhỉ? Trên đời này có ghét món gì bằng món dưa bở chán èo, nhạt thếch, cho bao nhiêu đường vẫn không thể ngọt ấy? Nên, đừng có mời tui nhé. Thanks, but no thanks
    Chiều nay bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhó thương

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 24/07/2003
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái thằng ku Mod gì mà spam ghê thế k0 bít, nát như tương luôn. Quả này k0 phải giăm bông hộp nữa mà là giăm bông contairner luôn .
    Cyclo@
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái thằng ku Mod gì mà spam ghê thế k0 bít, nát như tương luôn. Quả này k0 phải giăm bông hộp nữa mà là giăm bông contairner luôn .
    Cyclo@
  6. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anything changed? Something changed. (Maybe) Everything changed.
    A, chán quá đi mất!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
    Được thayboimu sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 24/07/2003
  7. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anything changed? Something changed. (Maybe) Everything changed.
    A, chán quá đi mất!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
    Được thayboimu sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 24/07/2003
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Trời Sài Gòn vẫn mưa em ạ ! Bão mãi tận phương Bắc mà cũng làm phương Nam phải " sụt sùi" thế sao ?Có lẽ muốn "chia bão" đây mà !Thế mới biết đâu cứ phải ở gần nhau mới hiểu và sẻ chia được những gì đang " dậy sóng" trong lòng người mình hằng yêu quý, em nhỉ ?
    Chị đã từng bảo em rằng chị có thể nói "bye" ngay khi 0,0001% ấy chuyển thành 99,9999 % cơ mà ! Nhưng chị tin cái con số bé xíu, nhỏ nhoi ấy lại "hoà" với những con số 9 kia để làm thành những vòng tròn vành vạnh như trăng rằm, như cái cảm giác đầu tiên, cảm giác tin cậy mà chị đã, đang và sẽ dành cho em đấy.
    Chị vẫn bảo với em là chị hay thất vọng, khó tha thứ. Có lẽ đó là điểm không hay ở chị. Biết làm sao khi mà nó đã như thế, đã ăn sâu trong chị rồi. ( Này, vì thế đừng có mà "dại dột" làm chị hết hy vọng đấy nghe chưa?).
    Thế nhưng, chị vẫn tin cuộc đời này vẫn còn nhiều "hoa hồng", dù "cỏ dại" chẳng thiếu. Nhưng đừng thấy "cỏ" nhiều quá mà quên không chăm "hoa", bỏ quên để một ngày nào đó "hoa" cũng thành "cỏ", em nhé !
    Một ngày qua đi, mỗi sáng thức dậy, mỗi buổi chiều về, mỗi khi đêm đến... em có thấy rằng bên cạnh em, bên cạnh chị, bên cạnh mọi người vẫn tràn đầy tình yêu thương, nụ cười vẫn nở tươi trên môi, tiếng lanh canh như pha lê đấy có làm em quên bớt mệt nhọc, chắc chắn là có, chị tin thế !
    Và cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt phải tuôn rơi. Em đang phiền muộn ư ? Em thấy lòng rối như tơ vò à ? Em đang có cảm giác căng thẳng sao? Em không thể ngủ được vì lo nghĩ ?Em chưa biết mình phải, sẽ làm như thế nào ?... Đừng lo em ạ ! Muộn phiền sẽ tan. Tơ rối sẽ tìm được mối gỡ. ( Mà nè, nhớ tìm cho đúng mối chứ không khéo lại rối hơn đấy nhé !). Sự căng thẳng sẽ trở nên "chùng" xuống, mềm mại đi. ( Chứ căng quá ai mà chịu nổi hả em ?Tự động nó sẽ trở nên "êm ái" ngay thôi mà , nhỉ ?). Không ngủ được ư ? Nghe lại bản " sonat Ánh trăng" của Betthoven nghe. Hay em hãy mở lại bài " Chiều Matxcova" đi. ( Nếu không ngủ được nữa thì thức đi, mai ngủ bù lại !). Có những việc em vẫn chưa biết cách giải quyết như thế nào thì hãy cố gắng hơn. Đầu tiên là tự mình tìm hướng trước, sau đó hãy tâm sự và sẻ chia với những người thân yêu của em ( Cách này em chưa làm , đúng không ?). Hãy để họ hiểu lòng em đang nghĩ gì, trái tim em đang đập những nhịp hối hả như thế nào, tâm hồn em đang có gì ưu tư, trăn trở...Đừng bỏ lên phòng và đóng cửa lại. Đừng im lặng vì nghĩ là không ai hiểu mình. ( Sai lầm em ạ, những ai yêu thương em đều hiểu em và mong cho em hạnh phúc đấy !).
    Chị biết em không như cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, ít cười. Đằng sau đó là một trái tim biết yêu thương, biết đau khổ và dễ tổn thương. Em biết đồng cảm với mọi người, em biết làm cho người khác nở nụ cười cơ mà. Thế thì em cũng làm được những điều ấy cho mình chứ ? Chị tin em làm được.
    À, hôm nay chị đã đến siêu thị Miền Đông "xem xét" qua cái "mặt hàng" em [blue]"mê mẩn" đấy. Vì vội quá nên để mai coi lại nghe !
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Trời Sài Gòn vẫn mưa em ạ ! Bão mãi tận phương Bắc mà cũng làm phương Nam phải " sụt sùi" thế sao ?Có lẽ muốn "chia bão" đây mà !Thế mới biết đâu cứ phải ở gần nhau mới hiểu và sẻ chia được những gì đang " dậy sóng" trong lòng người mình hằng yêu quý, em nhỉ ?
    Chị đã từng bảo em rằng chị có thể nói "bye" ngay khi 0,0001% ấy chuyển thành 99,9999 % cơ mà ! Nhưng chị tin cái con số bé xíu, nhỏ nhoi ấy lại "hoà" với những con số 9 kia để làm thành những vòng tròn vành vạnh như trăng rằm, như cái cảm giác đầu tiên, cảm giác tin cậy mà chị đã, đang và sẽ dành cho em đấy.
    Chị vẫn bảo với em là chị hay thất vọng, khó tha thứ. Có lẽ đó là điểm không hay ở chị. Biết làm sao khi mà nó đã như thế, đã ăn sâu trong chị rồi. ( Này, vì thế đừng có mà "dại dột" làm chị hết hy vọng đấy nghe chưa?).
    Thế nhưng, chị vẫn tin cuộc đời này vẫn còn nhiều "hoa hồng", dù "cỏ dại" chẳng thiếu. Nhưng đừng thấy "cỏ" nhiều quá mà quên không chăm "hoa", bỏ quên để một ngày nào đó "hoa" cũng thành "cỏ", em nhé !
    Một ngày qua đi, mỗi sáng thức dậy, mỗi buổi chiều về, mỗi khi đêm đến... em có thấy rằng bên cạnh em, bên cạnh chị, bên cạnh mọi người vẫn tràn đầy tình yêu thương, nụ cười vẫn nở tươi trên môi, tiếng lanh canh như pha lê đấy có làm em quên bớt mệt nhọc, chắc chắn là có, chị tin thế !
    Và cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt phải tuôn rơi. Em đang phiền muộn ư ? Em thấy lòng rối như tơ vò à ? Em đang có cảm giác căng thẳng sao? Em không thể ngủ được vì lo nghĩ ?Em chưa biết mình phải, sẽ làm như thế nào ?... Đừng lo em ạ ! Muộn phiền sẽ tan. Tơ rối sẽ tìm được mối gỡ. ( Mà nè, nhớ tìm cho đúng mối chứ không khéo lại rối hơn đấy nhé !). Sự căng thẳng sẽ trở nên "chùng" xuống, mềm mại đi. ( Chứ căng quá ai mà chịu nổi hả em ?Tự động nó sẽ trở nên "êm ái" ngay thôi mà , nhỉ ?). Không ngủ được ư ? Nghe lại bản " sonat Ánh trăng" của Betthoven nghe. Hay em hãy mở lại bài " Chiều Matxcova" đi. ( Nếu không ngủ được nữa thì thức đi, mai ngủ bù lại !). Có những việc em vẫn chưa biết cách giải quyết như thế nào thì hãy cố gắng hơn. Đầu tiên là tự mình tìm hướng trước, sau đó hãy tâm sự và sẻ chia với những người thân yêu của em ( Cách này em chưa làm , đúng không ?). Hãy để họ hiểu lòng em đang nghĩ gì, trái tim em đang đập những nhịp hối hả như thế nào, tâm hồn em đang có gì ưu tư, trăn trở...Đừng bỏ lên phòng và đóng cửa lại. Đừng im lặng vì nghĩ là không ai hiểu mình. ( Sai lầm em ạ, những ai yêu thương em đều hiểu em và mong cho em hạnh phúc đấy !).
    Chị biết em không như cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, ít cười. Đằng sau đó là một trái tim biết yêu thương, biết đau khổ và dễ tổn thương. Em biết đồng cảm với mọi người, em biết làm cho người khác nở nụ cười cơ mà. Thế thì em cũng làm được những điều ấy cho mình chứ ? Chị tin em làm được.
    À, hôm nay chị đã đến siêu thị Miền Đông "xem xét" qua cái "mặt hàng" em [blue]"mê mẩn" đấy. Vì vội quá nên để mai coi lại nghe !
  10. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có người đang chán kìa. Sao mình thích cười trên sự đau khổ của người khác thế k0 bít .
    A, vui quá, vui quá đi mất .
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này