1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Valentine day ở HN cũng thích chứ nhỉ. Mà giờ ra HN lại vào quán nét thiệt tình hết nói nỗi àh > thu cả he`.....
  2. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Valentine day ở HN cũng thích chứ nhỉ. Mà giờ ra HN lại vào quán nét thiệt tình hết nói nỗi àh > thu cả he`.....
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một tối buồn, vào nét nhớ xứ nghệ quá. Về xứ nghệ lại cũng chỉ mình em, lạnh ngắt như tờ, buồn............. giờ này anh chắc ngủ rồi.........chứ không lang thang như nhóc đâu. Xứ nghệ ơi bao giờ em trở lại?????????
    THL
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một tối buồn, vào nét nhớ xứ nghệ quá. Về xứ nghệ lại cũng chỉ mình em, lạnh ngắt như tờ, buồn............. giờ này anh chắc ngủ rồi.........chứ không lang thang như nhóc đâu. Xứ nghệ ơi bao giờ em trở lại?????????
    THL
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ ơi , tại sao lại có những ngày khó khăn thế này chứ , một chút niềm tin còn lại may mà vẫn giữ được , những ngày đầu năm mới vất vả làm sao , bù đàu bù tai , không có thời gian thở nữa .Bao nhiêu việc vẫn chưa làm được , có những nhiều điều chẳng biết gì cả , hay đúng hơn là đang đi vào đường hầm rồi ...
    Có gì khác khi những dấu ấn ngày xưa đã tan vỡ hoàn toàn , mất đi những điều tưởng như không bao giờ mất ... Cò lại chồng chất những bộn bề ... chắc ngày mai gỡ vẫn chưa xong đâu , lại phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi ...
    Phù ! thanh thản ....
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ ơi , tại sao lại có những ngày khó khăn thế này chứ , một chút niềm tin còn lại may mà vẫn giữ được , những ngày đầu năm mới vất vả làm sao , bù đàu bù tai , không có thời gian thở nữa .Bao nhiêu việc vẫn chưa làm được , có những nhiều điều chẳng biết gì cả , hay đúng hơn là đang đi vào đường hầm rồi ...
    Có gì khác khi những dấu ấn ngày xưa đã tan vỡ hoàn toàn , mất đi những điều tưởng như không bao giờ mất ... Cò lại chồng chất những bộn bề ... chắc ngày mai gỡ vẫn chưa xong đâu , lại phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi ...
    Phù ! thanh thản ....
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  7. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhận tin nhắn lúc 00:26. Nghe chán đời quá! À k0, đọc thấy chán đời quá! (Cái tật mình dùng từ cứ nhầm lẫn lung tung giữa chức năng của các giác quan . He he... tại người ta ở miền Nam quen xài mấy cái từ trật lất như vậy đó .)
    Thôi ông cụ ơi, đừng suy nghĩ nữa. Sao mà hay bị dở hơi thế? Phải học tập em đây này , bây giờ k0 thèm dở hơi nữa
    Hay là tại... tại... tại cái lúc nửa đêm nên mới như thế nhỉ? Khổ quá, đã bảo rồi, nửa đêm hay suy nghĩ lung tung, hay lên cơn dở hơi lắm, tốt nhất là ngủ trước nửa đêm đi
    CÒn mấy cái dự định hay ho trước mắt đấy, phải tươi tỉnh lên mà còn thực hiện thành công một cách tốt đẹp chứ!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  8. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhận tin nhắn lúc 00:26. Nghe chán đời quá! À k0, đọc thấy chán đời quá! (Cái tật mình dùng từ cứ nhầm lẫn lung tung giữa chức năng của các giác quan . He he... tại người ta ở miền Nam quen xài mấy cái từ trật lất như vậy đó .)
    Thôi ông cụ ơi, đừng suy nghĩ nữa. Sao mà hay bị dở hơi thế? Phải học tập em đây này , bây giờ k0 thèm dở hơi nữa
    Hay là tại... tại... tại cái lúc nửa đêm nên mới như thế nhỉ? Khổ quá, đã bảo rồi, nửa đêm hay suy nghĩ lung tung, hay lên cơn dở hơi lắm, tốt nhất là ngủ trước nửa đêm đi
    CÒn mấy cái dự định hay ho trước mắt đấy, phải tươi tỉnh lên mà còn thực hiện thành công một cách tốt đẹp chứ!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  9. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "...Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Đời em chỉ biết có yêu anh, với tình yêu thiết tha..."

    {{{
    Vol2
  10. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "...Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Đời em chỉ biết có yêu anh, với tình yêu thiết tha..."

    {{{
    Vol2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này