1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gọi điện nói chuyện với gái không biết nói gì...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 05/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thank bác, nhưng mà đó là vì em gà mà :))) hê hê được rồi vậy thì e cố gắng làm điều mình thích vậy :)) cơ mà vẫn có một chuyện cho dù bị bác mắng e vẫn cố hỏi :))) bác thử lấy ví dụ về vụ đang đi trên đường mà e cầm tay gái mà gái rụt tay lại dữ quá hoặc hỏi làm gì đấy thì làm gì cho đỡ quê :v em gà bác giúp thì giúp cho trót, lấy ví dụ nốt cái này đi he he. Cái ví dụ bác lấy thì e cũng biết cách xử lý, chỉ là vì em gà nên lo mất điểm thôi :( còn vụ cầm tay thì là em cầm cổ tay nhưng mà e tưởng bàn tay tập trung nhiều dây thần kinh hơn :))) =)))
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú đã máy móc còn màu mè!
    Qua đường, chỗ đông người cầm cổ tay. Khi chạy xe hay đi dạo thì cầm bàn tay. Khi đang chạy xe cầm tay gái, gái phản ứng dữ dội thì cứ trả lời "sao thế e? Bộ tay a dính thứ gì à, chắc tại hồi nãy đi WC xong a quên rửa!" :))
    Chú phải nghĩ dài ra, đặt mục tiêu cao hơn để mà phấn đấu: ví dụ làm sao để "phơ" đóng dấu gái. Đừng có tối ngày chỉ lo mấy thứ vụn vặt đt với cầm tay. Chán lắm!
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cưa gái từ xa thế này là hỏng rồi. Ngày xưa anh kinh nghiệm vụ này lắm. Giờ thấy chú bí quá nên truyền một ít tuyệt chiêu cho chú nhé.

    Quan trọng nhất là khâu chuẩn bị tài liệu để nói/ chat cho đỡ bí đề tài. Chú cứ phải hỏi một số đặc điểm của gái như cân nặng chiều cao, nơi sinh, quê nội quê ngoại, sở thích, quần áo đang mặc ra sao, hình thù nhà cửa, thói quen ăn uống, vệ sinh như thế nào. Sau đó vào google hoặc thư viện quốc gia chăm chỉ tra cứu về các thông tin liên quan. Ví dụ như gái ở HN thì phải tra cứu rõ diện tích HN là bao nhiêu, dân số thế nào, phong tục tập quán, lịch sử, thời tiết, các đời vua, các anh hùng kim cổ ở HN ra sao...., liên quan giữa ăn uống và tiêu hóa, hệ thần kinh, miễn dịch của con gái so với con trai.... blah blah tất tần tật. Xong đâu đó thì in ra 1 quyển tài liệu tầm 10.000 trang là vừa, lúc nào cũng cắp nách mang theo để có gì còn hỏi đáp từ xa.

    Ngày xưa cưa chị hàng xóm qua điện thoại, anh còn in quyển dày gần 15.000 trang cơ. Eo ôi, nói chuyện mà chị ý cứ tối hết mặt mày, chỉ biết say sưa nghe thôi. Sướng cực. Xong có lúc chị mệt mỏi, đau ốm, anh lại gọi điện hỏi thăm rồi tranh thủ nói thêm những vấn đề thời sự và thế giới nóng hổi cho chị nghe, chị ý xúc động còn đánh rơi cả điện thoại cơ mà. Về sau nghe nói chị ý lấy chồng rồi chuyển đi mất, ko thấy báo gì với anh, chắc là bị ép buộc hay gì đó. Chứ nói chuyện có duyên như anh thì chắc chắn chị í yêu điên cuồng rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tội tội. Sách thì mới nói hết có 10198 trang. Thấy phí quá nên anh gửi nhà xuất bản văn học để in rộng rãi, nhưng mà ko thấy hồi âm, chắc là bị thất lạc qua đường bưu điện.


    Chúc chú thành công nhé. Nhớ làm sách dày và có mục lục đàng hoàng để dễ tra cứu.
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :v cái vụ cầm cổ tay em cũng chỉ là vui là chính vì cầm đâu cũng thế thôi :)))) chỉ là cái vụ đi xe thì là hỏi thật :))) mà chưa cả chụt choẹt được mà đã tính phập phập rồi ý ạ :)))) thật ra là chụt choẹt được cái là e khác biết tìm cách để làm nốt thôi :))) bác cứ yên tâm. dù sao cũng thank bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :))) e sợ có ng cầm sách của bác về ngâm cứu quên ko đem đi in rồi, bác thử liên hệ với nhà xuất bản lần nữa xem :))) chứ ko mất thì phí quá
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em có cách này,đang đi đường thì bác giả vờ đau bụng
    gà:úi cha em coi xem sao bụng anh bị gì ấy,đau kinh khủng
    cáo: đâu,em xem nào,bla....blad (tiện thể bác cầm tay cáo luôn giữ cho chặt kẻo nó vùng)
    gà: uầy sao hết đau vậy,hay thiệt,thế cho anh mượn tay em chút nha [:D]
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :) hì nghe có vẻ cũng hay :)) thế chi bằng giả vờ đau mắt rồi hôn cho phát :)))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Doc bai cua DE ban KCB cuoi mat 20 phut.Gio dau hong roi:(
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    có gì mà buồn cười nhỉ :)) e cũng tính làm vậy
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bậy,bác tin em đi khi mình chém gió với cáo thì mọi sự tính toán nó sai số rất nhiều,hồi xưa em cũng vậy trước khi đi chơi em cố nghĩ xem nói về cái gì,blad...,nhưng khi ra trận mọi ý đồ của mình nó không đc như mình mong muốn,nên giờ em bỏ rồi có gì chém đấy,mà tốt nhất là bịa chuyện cho gái chém,đỡ phải đau đầu,mà lại hiệu quả chứ,mình chỉ việc phụ họa thôi ,bác cứ đánh giá sự việc,sự vật hai chiều là ổn ( phụ nữ là vua nhiều chuyện ,em chưa gặp ai ít chuyện cả,phải chăng là gà chưa bắt đúng tần số):))
  10. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hihi em chỉ là chém gió với bác kẻ chiến bại thôi, chứ thật ra khi nói chuyện hay đi chơi thì e thấy có 2 trường hợp: th 1 là đúng y nguyên dự kiến dự định của em và e nghĩ gì là làm được điều đấy :v cuối cùng chán vì quá dễ dàng cơ bản nó chết mình rồi nên mình mới có thể hô phong hoán vũ như vậy :)) TH2 là ngược lại: mọi dự liệu của em đều sai hết ráo rạo @@ nhưng mà vấn đề là em ko tính toán thì mất tự tin, mà tính toán thì mất tự nhiên và nó chả giống mình tính éo gì :v thế mới điên :( nhưng mà thật sự gái này nó kiểu gì ý.. có thể nó là cáo thật :( mà e lại là gà, thôi cố gắng nghe lời bác :v nhưng mà bác thử lấy vài cái chuyện bác bịa ra để gái chém xem nào :3

Chia sẻ trang này