1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    from ICH to tientruong626: em đây hôm qua bác đi sớm thì gặp em , em về sớm vì bận đi trả thù trăm năm _ hic<==ac.ac.ac em bận đi trả thù quên cả nhậu nhẹt,xong đến lúc sao lại buồn thế(cấm tức nha,tức anh oánh típ đó)
    To các bạn: Hôm đấy vui thiệt đó tiếc là mình ko bít nhẩy.tặng box Dancing 1 bức ảnh
    [
  2. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    về buổi họp hôm đó thật mỹ mãn luôn , nếu bạn nào càn biết thêm thì vào hội nhậu tham khảo bài thêm nhé .
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi ........để ngoài hàng.....

    TO LIFE IS TO FIGHT
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    híc,chị ơi là chị,chị vào đây quảng cáo cho hội nhậu hả?Ở đấy ko có ai tham gia à?Em vào đấy với chị cho vui nhé?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ .... Sửa sửa cái mục kiểng đã làm bạn với hắn ta bao năm, và cho đến nay, khi đã là ông già 80 rồi mà cái đôi con mắt thêm ra đó vẫn vậy, vẫn luôn thân thiết đồng hành với ..lão.
    .....
    Dạo này thấy bào thời đại cũng như những cuộc đua viết bài hay, viết bài ... gấu có vẻ giảm xuống rồi nhể. Xem ra chỉ có mỗi cái phiên toà chuẩn bị mở ra xử tội cô Nhanh_Lan_Tim (được đâm đơn kiện theo luật Dân sự, chương X hồi Y điều lệ Z - là xâm phạm quyền công dân qua thái độ vu khống... hơ hơ hơ). Vậy mà đến nay hình như do có "dây trong" nên bị cáo vẫn chưa được đem ra toà án để ...được khép tội. Chắc là đợi cho ông già 80 xuống lỗ roài rồi ....tán con của ông ta ---> trắng án.
    Tuy nhiên , với tầm nhìn của một phóng viên chuyện ....nghiện, già tôi đã thấy một không gian mới, một trong những chủ đề lớn và luôn sôi nổi để cho các phóng viên chúng ta bỏ thời gian và công sức. (Cái này gọi là ngồi nhà đoàn chuyện thiên hạ đó ạ.) Đó là mảng chủ đề về cá nhân. Việc đầu tiên là sự xuất hiện của "Những mảng tình trôi nổi của TDC " (Hì ... tạ bác, em mới đọc bên kia) trên trang báo "Tình cảm, hạnh phúc gia đình" do phóng viên Tay ba chớp nhoáng trong cuộc phỏng vấn. Mặc dù vậy đã bắt gặp ngay dư luận phản đối bởi vì đã khai thác quá sâu vào đời tư của nhân vật. (Hình như cô em gái 19 có tật nên giật mình ..hì hì hì).
    ....
    Oài , tự nhiên chữ nghĩa nó bay đi đâu hết. Đúng là già roài... Thôi để giành sân cho các bạn trẻ vậy.
    Ngoclong80
  5. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hè hè ...tội nghiệp cái ông già này quá nhẩy? he ....tui có kiện ông thì kiện đúng người đúng tội nhé không vu oan cho ai cả hè...mà này ...ông già này cục kì" điêu dân" ai kiện ai trước hả ông kiện tui chứ tui kiện ông bao giờ hả?đúng là già rồi lẩm cẩm sắp ....chưa tui đảm nhiệm dich vụ mai tráng miễn phí nè NGOCLONG80 ui......... he he
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Em nói ít nhưng bác hiểu nhiều nhá ,có gì cứ ới iem một tiếng nhá ,iem sẵn sãng mọi lúc ,mọi nơi theo chân bác

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    He he he,không biết Ngọc Long 80 có tật giật mình hay sao ấy,cứ vơ tất cả vào mình,ở mãi HUNG mà cũng xí xọn như ai?Kém cập nhật thông tin nên cứ nghĩ ông già 80 là mình,linh tinh quá đi,có tật hả?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oái ...sao kì lạ vậy ta. Mình cứ tưởng mình già roài cơ... hoá ra chúng ló đi nói đứa khác là ông già tám chục hả??? Ối ối .. Phen này thì khổ con vợ mình roài ...
    Cụ già vẫn còn dzin , cụ ông vưỡn còn dzin
    Dù hàm răng không còn cái lào, dù thân thể nhăn nheo như là da cóc.
    Dù cho trái tim hai cụ hết đập nhưng vưỡn còn chung nhau một mối tư tình
    Một cái hắt xì , cụ bà té xỉu
    Một chiếc xe tang đưa cụ bà ra phố thấy cụ ông xao xuyến đứng bên mộ.. Ông vưỡn cầm trong tay một lá thư tình...
    Bớ .. Ơi trái tim cụ ông.. Như mặt trời sắp lặn
    Cháy đến khi hai cụ ngã gục ... Thấy cụ ông (vưỡn) còn dzin ...
    Khà khà ... Gảy đàn tửng từng tưng hát tặng em gái 91 một bài nhể.... Tặng hoa nào ... (Cấm không được dùng cà chưa và trứng thối đoá nhá )
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đâu em gái. Em gái phải đọc lại những gì anh viết. Tại em gái vu khống anh rai ăn chặn cái hàm răng ...rụng của em , nên anh mí kiện em gái can cái tội ...sỉ nhục công dân gương mẫu đoá chứ. Như vậy là đúng là anh rai kiện trước roài, và tất nhiên em gái sẽ bị khép vào tội vi phạm quyền công dân, "súc" phạm công dân. Ngoài ra anh zai còn chưa kể là sẽ kiện cái cô Dương Thụ (nhầm dương... gì nhể quên béng mất) vì cái tội ...đồng loã. Vào hùa với nhau để vu khống người khác.
    Khà.. Còn cái chuyện anh xuống ở với ông bà thì cũng là chuyện tất nhiên roài. Dạo này đang chán cơm thèm ....đất thích nghe kèn đây. Khổ nỗi, đời mà, phải đến tuổi mới qui tiên được, mới được mọc cánh được. Bây giờ nhà cửa còn đó, vợ 2 , vợ 3 ... vợ 6 chưa đi lấy chồng, nên anh không đành lòng. Phải đợi anh zai viết di chúc cho mấy bà đó có của hồi môn trước khi đi theo ...thằng khác rồi trước sau gì thì anh zai cũng uống thuốc độc của ...em gái mà ngỏm cái củ tỏi thoai... Yên trí nhớn. Có điều không cần em lo choẹn ma chay cho anh roài... Người ta, bao giờ cũng dự tính cả. Với lại tiết kiệm là quốc sách... Một manh chiếu, một bát cơm, hai cái đũa và một vài cục đất .. Thế là xong phéng ....
    Khà khà ... làm một cốc cho đời nó mờ ảo nào ...
    Ngoclong80
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đây, báo mới nào ....
    Một sự quay lại tưởng như bất ngờ đã làm rung động bao con tim người đọc. Trên báo thời sự và thời tiết (cũng thời cơ) hôm nay , tay viết lão thành Nico78 sau một thời gian tu tại chùa (lào đoá) , và tiện chân luyện luôn được dủ 10 thành môn hoá huyết đại chiến sự- đã trở lại với chúng ta qua những trang viết đầy hồi hộp.(Nghĩa là hồi sau hồi hộp hơn hồi trước).
    Anh đã mô tả cuộc chiến đầy tính .."tình hình" giữa các thủ quân giỏi của bao thời đại.
    Vâng, chúng tôi nhìn thấy một TDC hoàn toàn khác, với phong cách ngồi một chỗ ngắm và đợi rồi bắn. Thật tuyệt, đây gọi là "Vi tĩnh chế động" mà bao đời nay các nhà kiếm gia thành danh vẫn mơ ước.
    Chưa hết, trên chiến truờng của những tay hảo thủ ...Những phát bắn bách phát bách trúng ... Mấy con chim đang bay trên zời sau những loạt tên đy kịp thời rơi xuống để hoá thành ..chim quay. Chưa hết, họ đã chọn và nhìn thấy cả những con chim đang có mang để khi rơi xuống chúng ta còn có cả ...trứng để ăn... (hè hè hè).
    Lại một lần nữa, cũng trên trang tiểu thuyết trường kì _ được phổ qua làn chưởng hấp huyết đại pháp- chúng ta gặp lại Baolửa và một nhân vật nổi tiếng Viethoa21. Họ đã thổi bùng chiến trường bằng những hành ...vi rất là ...hành động.
    Mặc dù trang truyện chưa hết, nhưng chúng tôi ...vẫn chưa thấy kết quả . Chính bởi vậy nên sự hồi hộp vẫn theo tiếp chún ta trong những trang báo sau với dòng viết muôn đời :"Muốn biết chuyện xảy ra như thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ".
    -------
    Trên một trang tin khác của báo Thời đại , thể thao và văn hoá (trực thuộc HPC) , sau một thời gian mất tích congai19 đã quay trở lại đem theo một tin sét đánh ....trúng ngón tay trỏ...Ông già 80 không phải là ngoclong80 mà lại là ông già khác. Tin này đã làm cho ngoclong80 thất vọng ngất ngư trên cành ...ớt (Chứ không phải cành quất).
    Trên trang an ninh , dân phòng đã tìm thấy chứng cứ của vụ ngoclong80 ăn chặn bộ răng giả của nhanh_lan_tim. Ngay lập tức đội thanh tra quốc gia đã được điều động đến khu vực chiến sự với những chuyên gia phá án giỏi nhất. Để cuối cùng sáng tỏ ra hai điều rất ... phũ phàng . Bằng chứng trên là bằng chứng giả , sau một thời gian công phu chuẩn bị để ụp rọ ngoclong80 , nhanh_lan_tim cùng đồng bọn đã thành công bước đầu trong chiến dịch loại bỏ đối thủ ngoclong80 khỏi vòng chiến. Ngay sau đó trên đài phát thanh và truyền hình của HPC , ngoclong80 đã súc động , nước mắt cá sấu lưng tròng cảm ơn các cơ quan trách nhiệm và tiếp tực theo phiên toà đang xử dở dang.
    Tin thứ hai , đúng là sét đánh qua đầu ngón cái , hàm răng đã được những chuyên gia thẩm định vàng bạc đánh giá rất cao với tỷ lệ vàng là ....1%. (Hic hic hic phen này ông Archimedesz lại được phen Eureca roài).
    ----
    Những thông tin về chiến sự , cùng với những bảng tin về câu chuyện của nhà văn lão thành Nico78 sẽ được cập nhật liên tục khi có tin mới.
    HPCTV - nơi ngọn ngành ngững thông tin.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này