1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các ác giúp em với Cứ như này chắc e đau tim mà chết mất.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moianminh, 11/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moianminh

    moianminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    e xin chào các đại cao thủ, cùng toàn thể bậc cao nhân ^:)^
    chuyện của e là như vậy. Thực sự dạo mày e rất chán nản..... E ý là nv mới của phòng e. Lúc đầu e rất bt nhưng ko hiểu đã yêu từ khi nào. Sau 1 tg e cũng cảm thấy e ý có chút gì với mình hoặc ko là e tưởng tượng. Chuện bắt đầu khi có ng khác cũng thích e ý. 1 hôm lúc đấy là cuối giờ thấy ng kia đưa cho e ý cái gì rồi nói chuyện thì thầm xong 2 ng đi ra hành lang e cũng chẳng biết có chuyện gì chỉ biết là e ý đã khóc. Thú thật lúc đó e cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. E đứng dậy đi về luôn sách xe chạy lung tung.... Ko hiểu sao lại đến trước cửa nhà e nó. Lúc đấy là 9h e rút đt thoại ra gọi cho e ý và bảo có chuyện cần nói (ko hiểu sao lúc đấy e lại ngu như vậy) e ý bảo đang đi chơi có gì thi nói qua đt. 2 tiếng nữa e mới về E bảo e sẽ đợi.
    e ý nhắn tin lại bảo biết e định nói gì rồi. Và sẽ ko nghe đâu.
    e vẫn cứ ngồi đợi trc cửa nhà đúng 2 tiếng. Xong e nhắn tin lại: là e yêu e ý..... Nhưng ko thấy nhắn lại. Gọi điện ko thấy tắt máy. Kể từ sau hôm đấy e ý như tránh mặt e. Hỏi thì chỉ gật đầu. Nhắn tin hỏi thăm thì lại bảo là khó chịu. Mặc dù e đã xl và e ý bảo vẫn bt như trc. Giờ các bác giúp e để làm sao e ý ko tránh mặt e nữa và coi e như trc. liệu em có nên quan tâm đến gái nữa ko? các bác tư vấn em với .
    hôm có hỏi trong đường dây nóng nhưng chả ai trả lời nên đanh post ra đây >.<
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chắc thằng kia tống tiền em gái.
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều lỗi cơ bản, ca này tạch 100%.
    Lời khuyên: tập trung vào công việc
  5. moianminh

    moianminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    thì thế... Sau hôm đấy e mới thấy mình ngu. Chắc giờ chỉ có thể nhìn e. Mỗi ngày thôi. Mỗi tội khó quên quá T_T
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Có gì chú cứ kể hết nội dung câu chuyện ra đi,đã đi chơi hoặc đi uống nước với gái chưa,đã cầm tay hay abc gì chưa ?Xem còn vớt vát được tí nào ko.Với gái đã có chồng con thì hết cơ hội[:D] Nếu gái chưa có ... gì thì cơ hội luôn luôn rộng mở.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Quá nhiều sai lầm, liên tục có những hành động ngớ ngẩn, dại dột. Trong ván cờ vừa rồi, chú đã mất gần như hết tất cả những quân cờ chiến lược, và đổi lại thì chỉ ăn được duy nhất một quân cờ, đó là quân Tốt => đó chính là chú đã làm cho gái tin vào tình cảm thật của chú, mà đây lại không phải là điều thực sự cần thiết làm vào thời điểm này. Đi buôn như thế coi như là lỗ chổng r@í rồi [:D]

    Bây giờ mà chú đầu hàng thì gọi là "chưa chiếu tướng mà đã hết cờ". Nếu chú đã từng chơi "cờ thế" rồi thì chú sẽ biết là sẽ có những thế cờ chuyển bại thành thắng chỉ với một nước cờ.

    Ý anh là, bây giờ thì bài "bơ" có thể đem ra dùng được rồi đấy! Bơ thật ấy nhé, chứ không phải là vừa bơ vừa ngoáy phao câu đâu nhé! Có hiệu quả hay ko thì cứ kcm nó đã! [:D]

    Ờ nhưng mà chú phải hiểu đúng nghĩa từ "bơ" trong trường hợp này. "Bơ" ko có nghĩa là "phát xít hít le" theo kiểu trẻ con, mà gặp vẫn chào hỏi bình thường (tránh được thì tốt), công việc vẫn trao đổi bình thường (tránh đc càng tốt), nhưng không quan tâm, tâm sự hỏi han gì hết, coi như chuyện đã qua như một giấc mơ. Trước gái, mặt lúc nào cũng vô cảm như đít bom cho anh. Xem thế nào nào!

    Hi vọng ít nhất sẽ có chút gì đó đột phá! Nhiều hay ít còn phụ thuộc vào giá trị bản thân của chú nữa. Thử đi! ;)
  8. moianminh

    moianminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    thực sự cũng chưa có gì nhiều đi chơi riêng có 1 buổi, đi xem phim cũng có 1 buổi ( cái này là do gái rủ nhưng vì đi xem phim ma phòng không ai đi cùng nên em đi cùng ~..~ ). còn chung thì cũng nhiều vì làm cùng phòng mà. hồi đó thỉnh thoảng cũng nc nhưng không nhiều vì tính em bt cũng ít nói.
    giờ em cũng bơ nhiều rồi. nhưng nhiều khi cũng đau lắm T_T đầu bảo mà tim ko nghe. cảm ơn bác để em cố gắng vì thực sự giờ cũng ko khác bác nói là mấy đâu. chủ yếu hỏi nhau trong cv
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nói chung là phải có cái đầu lạnh. Hoặc ít nhất phải biết có lòng tự tôn tự trọng thì mới chơi được nước cờ cuối này. Cái đầu lạnh thì có lẽ chú không sẵn có rồi. Nhưng sự tự trọng thì ai cũng có, chỉ cần khơi dậy nó thôi! Nói chung đừng làm thêm bất cứ điều gì ngu ngốc để mình càng mất giá trị thêm trong mắt gái. Như vậy cũng đã là một cái được rồi! Bơ nó đi thôi, bơ thật lòng ấy! Tin anh đi!
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác Alp đã phán thì xác xuất 99% thắng,cửa sáng lắm đấy.Cứ như vậy mà làm nhé :-bd

Chia sẻ trang này