1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, mình cần giấy chứng nhận nhập viện của bệnh viện, làm ở đâu??? Và muốn hỏi về cuốn "Một thời để

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 12/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhà trường vớ vẩn nhỉ, sao lại gợi ý cái oái ăm thế!

    Giấy nhập viện/ra viện không ai dám làm hết nhé, vì là tội phạm có thể sử dụng cái giấy đấy làm bằng chứng ngoại phạm.

    Tớ nhờ ông anh 1 lần để xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp còn không được nữa là [r24)][r24)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chị cũng có đứa bạn ngăm ngăm đen, đúng là càng nhìn càng thấy duyên. Em share ảnh em trong topic của chị có được ko? [r32)]

    Riêng cái vụ da chị "ngăm ngăm" thì chị chỉ đùa thôi, thật ra da chị bình thường, so với người trắng thì đen mà so với người đen thì trắng. Có điều chị nói thế ý là chị không "sắc nước hương trời" ấy. Tuy nhiên sau khi đọc cái đỏ đỏ của em thì chị... tỉnh ngộ rồi, nên cứ mạnh dạn nhận là cũng có tý "sắc nước hương trời" vậy, hí hí :">

    Chẹp, mà chị cực thích ăn socola, bị nghiện luôn. Sáng tới giờ bê ra bê vào hộp socola ngắm nghía, vì mặt đang nổi mụn ác chiến. Đấu tranh nội tâm ác lắm mà chỉ dám ăn có 4 viên thôi :(( Socola có lời khuyên gì cho chị về việc này ko? Chỉ cần 1 người ủng hộ thôi là chị sẽ "đi theo tiếng gọi... dạ dày" ngay lập tức [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, mình biết rồi, đấy là bài hát ca ngợi nạn lâm tặc và khai thác núi đá trái phép chứ gì? (Vì ngoài câu "ngăm ngăm da trâu tươi màu suy nghĩ" như bạn nói thì còn có câu"Tay anh phá đá, tay em đào sỏi"). Công nhận bài ấy hay :)>-

    Uh nhỉ, sao hôm đó mình lại xui xẻo ko gặp bạn nhỉ? Giá mà gặp, mình đã trấn lột được 2 cái xe, bán đi lấy tiền cho các lần nhậu nhẹt Hồ Tây kế tiếp, còn tranh thủ đạp 2 phát cho cả 2 tha hồ tắm hồ sen ấy chứ =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Zarg ko đọc hết các bài post trong topic rồi, tớ đã nói trong topic, là em tớ chỉ cần làm cái đơn đang học ở trường..., tháng rồi bị... (gãy chân chẳng hạn) nằm viện... ngày, rồi bệnh viện ký tên đóng dấu vào đơn là ok. Với lại nó xin được rồi, hehe, 1 bệnh viện tư thôi

    Hôm nay rảnh rỗi đi quét 1 lượt F69 à? :P
  3. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vẫn đang báo hại linh tinh ý mà anh:D. Tự nhiên anh bảo con gái báo chí ghê làm em nhớ đến bài thơ này, hok bít tác giả là ai nữa. Nhân đây hôm nay là ngày BCVN 21.6 em chúc các anh chị đã và đang làm báo sức khỏe, hạnh phúc, ngày càng yêu nghề, sống chết với nghề:D, thành công với nghề, văn phong và bút lực ngày càng sắc ạ:x

    Còn bài thơ này tặng các chị làm báo "Thơ tình gửi nữ phóng viên":

    Anh yêu em, bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày, vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về sẽ hóa đá… vọng thê
    ***
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán, đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá thì đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền mà còn nghiêng nước Phù Sai…
    ***
    Nhưng em ơi, tình yêu thì kể gì sai đúng, dở hay
    Anh không chọn cho mình quí bà Yan can cook
    Càng không phải tìm một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì… Anh yêu em!
    ***
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm,
    Dẫu ngòi bút của em luôn tuôn những lời bén ngời, sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó cả ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    ***
    Vì em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay che tia nắng gắt
    Dù trước đó em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho CHÂN – THIỆN – MỸ hiện lên trung thực đến vô bờ
    ***
    Vì em vẫn bảo rằng tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào phải đâu sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay.
    ***
    Vì em bảo rằng dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là yêu mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa YÊU EM.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mạnh dạn thôi chị, ăn socola tốt mà nhất là giảm street với trẻ lâu:D
    Em thì chỉ thích mùi vị thôi chứ ăn cả viên như chị thì em ko ăn được nhiều
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Nhân ngày Báo chí Việt Nam, chúc em Socola ngày càng trẻ trung, xinh xắn và lúc nào cũng "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" nhé! [r2)][r2)][r2)][r32)][r32)][r32)]
    Trước chị suýt theo nghề báo đấy, hồi mới ra trường lơ ngơ, được dẫn đi gặp 1 anh "có số má" để theo nghề. Có điều anh ấy quá siêu, gần như khác hẳn người thường nên chị gặp 1 cái rồi đơ luôn, ko theo được nữa =))

    "Được lời như cởi tấm lòng", chị đã ăn thêm 4 viên socola nữa rồi, và từ giờ đến khi đi ngủ quân số sẽ còn tăng lên nữa :x (thật ra mỗi viên chỉ bằng đốt ngón tay cái thôi)
  5. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cảm ơn chị nhé, nhưng hồi trước là chị học báo hay học văn ạ?
    À, còn đề nghị share ảnh của chị hôm nào mát giời em sẽ cho chị ngắm làn da nâu của em:D
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Trước chị học khoa văn, nhưng bạn bè chị học cùng lớp văn với chị giờ hầu hết đều làm báo. Em đang làm báo nào? Có làm ở Tuổi trẻ, Pháp luật TpHCM, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật VN, hay Nông thôn Ngày nay... gì gì đó ko? Bạn bè mới và cũ của chị làm ở mấy báo đó [r2)]
    Em share ảnh em đi, rồi chị cũng share ảnh làn da "lờ đờ nước hến" của chị :)) Cứ chụp ngược nắng thì đen sì mà chụp bằng máy ảnh xịn thì lại "trắng gì mà sáng thế" =))
  7. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Đợi tối em share nhé, giờ em ra ngoài rồi
    à, em làm báo Biên phòng chị iu ạ:)
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bài thơ Socola gửi hay quá! Cảm ơn nhé! [r2)]

    Báo biên phòng hình như FN cũng có người quen đấy, tháng sau gặp người đó FN hỏi xem sao. Điều tra thông tin về bạn đâu có khó Lê Vân nhỉ! [:D]
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Báo Biên Phòng thì chị ko biết ai rồi, có bạn FN biết thôi (bạn FN như ma xó ấy, nhanh thế :P ). Tối về em nhớ share nhé! Khi nào về chị share sau, cuối tuần rồi, chị đi lượn đã [r2)]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    KCB ung ho ne.An socola di:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này