Có lẽ cũng lâu lâu rồi, lâu lắm rồi không trải lòng, cho tấm lòng nó phẳng ra. Đây không hiểu là giai đoạn gì của cuộc đời mà cảm thấy mọi thứ đều..trúc trắc trục trặc. Công việc nhàn rảnh, thu nhập thì tàm tạm nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi. Chẳng biết mình làm thế này thì bản thân tiếp tục sẽ ntn nữa. Làm những thứ lung tung, không tên. Mình dường như có những quan điểm sai lầm về công việc: mình thường làm những thứ mình thích, đáng ra phải đáp ứng yêu cầu của công việc. Nguyên lý : cung - cầu mà. Có lẽ vì công việc thôi, ko được lòng tin và sự ưu ái của sếp. Ngày đó vẫn còn xa xôi. Viết cho 1 tuần WTF. 14June2013
sáng ngủ dậy giữa tháng 6, nhiều suy tư, save much .. Cuộc đời cứ ntn thôi sao. Mong ước, ước mơ cần có môi trường để nuôi nấng sinh trưởng. ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Ngoài kia mưa đang rơi, chỉ muốn ở nhà, but who pay the living cost??
16/07 - tớ đang rất buồn, buồn vì cuộc đời mình dang dở. 3 thập nhị lập..không biết sẽ tiếp như thế nào đây. Tình như trở bàn tay. ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- 16/07 - tớ đang rất buồn, buồn vì cuộc đời mình dang dở. 3 thập nhị lập..không biết sẽ tiếp như thế nào đây. Tình như trở bàn tay.
17.7.2013, ngày thứ 3, không khi nào một ngày lại dài đằng đẵng như giai đoạn này.. Không được nghĩ đến những cái không thuộc về mình.
hãy hy vọng vào tương lại sẽ tốt hơn. Mong ước, ước mơ,,,, ___________________ An Cư Tại Căn Hộ Giai Việt phong cách sống hiện đại đầy thú vị. Chi tiết>> http://can-ho-giai-viet.vmn.vn/