1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Say ơi mày tợp được bao can mà lúc nào mày cũng chữ nghĩa say sưa khiếp thế. Lúc nào lên anh, anh cho chú mày sóng xoài nhé... Chứ chén chú chén anh với thằng Tuấn Anh thì không thể hiện được trình Say đâu...
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Sorry Deny_me!
    Quản ít khi vào topic này nên không nhận được tin. Tối hôm rồi Đức có dẫn MM_Ngoc lên chơi, đã gặp rồi. Để có gì Quản alô với mọi người.
    Sorry lần nữa.
    u?c deny_me s?a vo 14:46 ngy 06/10/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    MM đây nè - tối nay lên chơi quán dược hông dzị mọi người ơi - khoảng 7 hay 8 h duoc ko dzi ?
    u?c deny_me s?a vo 14:45 ngy 06/10/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ahaaaa !
    Quản ha?? tui gửi mess qua điện thoại lúc đó chứ ko phải trên này
    Ngọc ah, hic.. Nay hẹn với bạn bè hum nay chơi trung thu rùi.. . Thôi Ngọc cứ đi chơi trung thu vui nhé. Khi nào rảnh gặp!
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lifestyle78_hn viết rằng:
    Say ơi mày tợp được bao can mà lúc nào mày cũng chữ nghĩa say sưa khiếp thế. Lúc nào lên anh, anh cho chú mày sóng xoài nhé... Chứ chén chú chén anh với thằng Tuấn Anh thì không thể hiện được trình Say đâu...
    ..........................................................
    Muốn biết thì tối nay xách vài chai lên 8x góp vui Trung thu. Không có rượu không nói chuỵện SAY được. Ăn uống cẩn thận trước để đảm bảo sức khoẻ nhé!
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thiết tưởng, truyền thống cha ông ngàn năm là lấy tâm và đức và giáo hoá, cải tạo, mà việc giáo hoá với cải tạo này mất rất nhiều thời gian, có thể lúc này người ta lầm lạc, nhưng khi tỉnh ngộ thì sao??? trong khi đó, câu chữ lại đa nghĩa, nếu tâm không trong, ắt đọc thấy nó không sạch, còn tâm đã tịnh, thì đọc thế nào cũng chỉ thấy tốt mà thôi
    cố chấp với những điều đã cũ, phải chăng là sự đố kị còn đeo đẳng đến bao giờ??? người ta thu hút nhân tài ở các nơi đổ về, thì mình lại bè cánh mà lật đổ đi, rạn nứt là ở đâu, khi ta nhìn người bằng khoé mặt chứa đầy chia biệt với hận thù? đoàn kết ở đâu? khi ta cứ nghi ngờ nhau thái quá....
    tôi thấy, sự việc sẽ không quá xa, nếu những người phát ngôn không quá đáng, thử hỏi, những người đó đã làm gì cho thi ca? trách nhiệm của họ đến đây để giè bỉu người khác ư? sao không trách họ trước, rồi giáo hoá kẻ lầm lạc? hay dung túng họ, để cho họ vì thế mà phá tan đi cái thân thiện hoà đồng? ôi! cái nhìn trong văn thơ, lẽ nào chỉ từ đôi bờ phiến diện, chỉ nhìn vào chỗ đen mà không nhìn chỗ sáng? đằng sau cái ác ý ây, có cái thiện tâm không???/
    VDN vẫn viết thơ, tôi thấy chữ nhẫn người người này thật tuyệt, từng trải và coi thường sóng gió, chữ tâm của người này vững, vì phong ba chao đảo chẳng nay, vậy thì chắc nếm trải cũng đã nhiều, người đã già còn toan tính làm gì nữa, chẳng qua là tìm một nơi để chia sẻ, và đem những cái mình có ra để mà hoà nhập với cuộc sống thôi...
    bài thơ đầu, GCVN bảo có sạn (phải chăng đầu óc lúc nào cũng quen tìm lên thấy thế?), những bài sau, đâu phải là tái diễn mãi đâu??? vậy VDN không nhằm vào mục đích xấu.
    VDN cũng đã già, những kỉ niệm, và sự từng trải phản ánh qua thơ, nó là một phần sự thật của quá khứ, ta không nên quá chú trọng mà tìm cớ vin vào (cũng xin nhắn tới VDN, những bài thơ viết về tâm tu tịnh đạt đến độ nào, thì BDB cũng tin thơ của VDN sau này đạt đến độ đó, kẻ tu hành tứ đại giai không, chỉ có phật và đạo trong mắt, thì đâu cần chấp với sự đời cong thẳng, nông sâu làm gì, xin chia buồn về sự cố này, và chúc VDN có những phút giây vui vẻ + thư thái thật sự)
    có thể, các bạn cũng coi tôi là người mù quáng, nhưng tôi nhớ Nam Cao có viết về đôi mắt, ông đã nói lên 2 mặt của vân đề, tôi chỉ xin sự hoà hợp, yên bình, đoàn kết là vĩnh cửu.... ta không xa lánh người, không dè bửu người, không chê bai người, không kì thị người.... thì người đâu thể làm thế với ta, bởi làm thế lương tâm không cắn rứt sao?????
    vì topic kia bị khoá, nên BDB đành gửi tạm vào đây, xin thông cảm cho, và nếu cảm thấy không hài lòng chỗ nào, xin các bạn cứ nói thẳng, chúng ta cùng nhau làm rõ vấn đề
    nhắn bạ BMRT tôi không quen spam, và cũng không dám phá ai như cậu cả, nhưng nếu cậu nhắc tới, tôi có thể tranh luận với bạn về vấn đề nay (dù cậu có hiểu hay không, tôi cũng không bao giờ giận cậu đâu) chúc vui
  7. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hâm tỉ độ, chán chả buồn nói cái nhà boy điên ...
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi em, nhiều khi mua vé vào xem đá bóng chỉ để chửi trọng tài, bây giờ bóng đá VN chán phều, mất tý tí tiền Net lên đây để nó xả cho hết đi, rồi còn được uống bia nữa chứ, hihi!
  9. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh lại dẫn một đám nữ yêu về dựng vở. Phân vai đâu ra đấy nhỉ...
  10. gio_thu

    gio_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gửi vào Topic đã bị khóa
    Tôi chỉ là người mới tham gia forum này thôi. Thiết nghĩ những ai yêu tiếng Mẹ đẻ của mình đều có thể tham gia với mục đích để ?otôn vinh? tiếng Việt (xin lỗi tôi đã dùng từ ?otôn vinh? của VDN). Nếu vậy tại sao chúng ta lại phân biệt kỳ thị người trong nước hay ngoài nước, quan điểm chính trị, giai cấp, tuổi tác, học vấn, chức vụ, v.v?
    Diễn dàn này là một diễn đàn mở, tại sao lại cấm cửa người này hay người khác. Nếu muốn kiểm duyệt nội dung thì hãy làm như ở 3M của VDC đi? Nếu kiểm duyệt được như thế thì tại sao có quá nhiều spam ở trong một diễn dàn chỉ dành riêng cho thơ ca (không biết có ai suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này không, đặc biệt có rất nhiều bài viết chỉ làm bẩn tiếng Việt, cách nói năng nếu ai đó đã có con cái thì vô cùng xấu hổ nếu như con cái mình cũng nói với mình những lời giống nhiều người nói trên diễn đàn này).
    Quá bức xúc nên tôi có một đôi lời trao đổi. Nếu ai đó không thích những lời nói thật thì xin khóa nick của tôi đi. Dầu sao tôi cũng có quyền được nói dù chỉ một lần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này