1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về cách rèn luyện kiềm chế cảm xúc.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 18/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là dạo này cảm xúc của em nó hay bộc phát và thể hiện lộ liễu quá, không còn được tinh tế nữa, hix.Tức ai giận cái gì là làm 1 trận lanh tanh bành, mệt mỏi buồn chán thì như con bị đao,buồn cái thì thôi rồi,khóc như ri.Đã thế lại hay xúc động nữa chứ, hix.
    Làm sao để kiềm chế được cảm xúc nhỉ, có phương pháp nào để rèn luyện không ạ? Và làm sao để cảm xúc lại trở nên tinh tế hơn xưa?;)). Các bác giúp em với ạ,không thì khổ những người xung quanh và tội thằng chồng em quá,@-)
    P/S : hay đã làm mẹ nên cảm xúc nó nhạy cảm hơn xưa chăng?
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có người đã nói rằng: những cảm xúc như bạn kể xuất phát từ việc mất cân bằng nội tiết:-", rất có thể do vấn đề tuổi hoặc cũng có thể vừa đẻ[:D], hãy uống nhiều đâu nành vào e nhé:-*
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Cách hay nhất và rèn luyện trong môi trường hiệu quả nhất là sang Cambodia hay Macau đánh bài tố phé ăn tiền[r2)]
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Vất vả hơn xưa, lo toan hơn xưa, tình cảm vợ chồng thì nhạt nhòa hơn xưa thành ra em cục cằn hơn xưa thôi em à. Chứ còn nhạy cảm thì anh đoán là kém xưa nhiều rồi.
    Chắc post cái này lên lúc đang ấm ức gì với chồng đây. Muốn kiềm chế được cảm xúc thì cứ tìm nghe bài yêu lại từ đầu. :-w
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Kiềm chế thì phải mất thời gian dài. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Đến lúc trải qua nhiều thăng trầm, thì tự khắc khả năng kiềm chế rất tốt, thậm chí chuyện gì xảy ra cũng chả có cảm giác gì. Người ta gọi là vô cảm.
    Bạn thích có cảm xúc hay vô cảm hơn? :P
  6. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Em pót bài này khi vừa xem xong 1 bộ phim, xúc động quá mà khóc sướt mướt ( trc đây chả thế ) mới nhận ra cảm xúc của mình dạo này hơi thái quá.[:D] Chả lẽ làm mẹ 1 năm rồi mà nội tiết tố vẫn chưa cân bằng đc ư? Còn sữa đậu nành em vẫn uống suốt ạ.
    Người vô cảm thì ko ai muốn, nhưng mà tiết chế được cảm xúc của mình thì vẫn hay hơn ạ. Ví dụ như nó sắp bùng nổ thì có cách gì để kìm lại ấy.[:D]
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chửi ... Nhưng để "được" e chửi thì cũng phải gọi là nội công thượng thừa , tính xấu vô cùng vì tính e với bạn bè thì nhẫn nhịn , lấy chữ nhịn làm điều - chịu thiệt thòi về mình cũng đc nhưng bạn bè phải biết điều. Tới lúc ko nhịn nữa thì cái chửi của em nó cuốn bay luôn cả chữ nhịn, ko bạn bè , ko quen biết mà thành kẻ thù của nhau luôn. Nên e nói thật e muốn được như chị - ko nhịn , ko nhẫn mà tỏ thái độ ngay và luôn. Ít nhất còn giữ đc hòa khí sau khi bùng nổ cảm xúc còn hơn e chịu thiệt về mình cuối cùng mình cũng mang tiếng ác
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Nhắm mắt lại, thở sâu và đi ngay ra chỗ khác. Chỗ không có ai cả ấy. Rồi lúc một mình thì muốn làm gì thì làm. ( mình tự bùng nổ thì không sao đúng không, chỉ phiền phức khi có người khác ở đấy thôi)
    Thường thường là thế. Nhưng thỉnh thoảng có những cơn điên thì...không kiềm chế được.=))
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Hay xung quanh mình toàn người hiền nhỉ?>:D<

Chia sẻ trang này