1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đi làm thì thành phần vừa ngu vừa láo thì gái lại nhiều hơn trai

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 19/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi không đồng ý với mục 2 của bạn. Tôi và em trai đã ngồi rà soát những trường hợp ngu - láo mà cả hai từng gặp. Ngoài thống kê rằng toàn bộ là gái thì về phân loại có hai dạng:
    1. Loại bợ đỡ xếp và láo với đồng nghiệp
    2. Loại làm gián điệp cho xếp to thì láo với cả đồng nghiệp lẫn xếp trực tiếp

    Bản thân tôi thấy khinh loại người này nên tôi không bao giờ đem bản chất tốt đẹp của mình ra để thuyết phục cả 2 loại này. Thường thì tôi đặt ra một công cụ đo lường công việc, chất lượng công việc minh bạch. Láo thường thể hiện ở chỗ không chịu làm việc, đẩy việc cho người khác... Mà như thế thì thước đo minh bạch sẽ chỉ ra rõ ràng và sẽ bị khiển trách liên tục. Đấy là cái cách tôi đã làm để cho một em gián điệp phải nghỉ việc. Còn vì từ lúc ra trường tới giờ thời gian làm nhân viên của tôi ít quá, tôi không còn nhớ có gặp đồng nghiệp bợ đỡ xếp và láo với mình không nữa. Nhưng mà thằng em tôi thì gặp khá nhiều. Giải pháp của tôi cho nó là viết email nói rõ sự khinh bỉ của nó với con ngu - láo kia, thế là con kia từ đấy hết hẳn kiểu như vậy với thằng em tôi.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nhìu lúc thấy e Uli rãnh ghê í [:P]
  3. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã ngu mà còn có chỗ đi làm trong cái thời buổi người khôn của khó này, mà lại còn láo được nữa thì tất nhiên sẽ phải có người bợ đỡ/ chống lưng thôi. Hoặc trong nhà có người làm lớn hoặc là chấp nhận đi bán cái khác ngoài sức lao động thì mới được ạ.
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn rồi. Thế nên trời mới sinh ra nhưng đôi lệch cặp.
    Sao tự dưng Uli lại đăng đàn. Lâu không gặp nhiều cố nhân [:D]
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nói chung gặp phải gái ngu + láo thì ức chế ko còn gì bằng. Nó cũng ko kém gì cái kiểu đã xấu lại còn làm cao vậy, đã bùn đất hạng 3 còn đòi sánh với Sô cô la hạng nhất. Bọn ngu lại còn thích chu du. Tóm lại là hoặc phải xử cho đến nơi đến chốn, hoặc là tránh xa như tránh tà vậy.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tại cleverview lâu không vào ttvnol đấy chứ.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ngồi nghĩ mãi xem tại sao mình lập topic này, giờ mới nghĩ ra. Có thể trước đây nếu gặp 1-2 trường hợp thì mình luôn nghĩ: cuộc sống mà, thể nào mà chả nảy nòi ra sâu bọ. Cơ mà hôm rồi nói chuyện với em trai thì mới thấy lờ mờ là có tính hệ thống ở hiện tượng này. Lúc Ai bảo phụ nữ Việt Nam là trung hậu đảm đang, nhầm to rồi, khi có điều kiện và cơ hội thì ai ngu - láo sẽ lộ ra ngu láo. Giờ thì đang là thời kì mà có điều kiện đây.
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với Đỏ. Có điều kiện nên

    - Rảnh rỗi sinh nông nổi

    - Đú

    - Nhờn với chó, chó liếm mặt

    - Bản năng xấu bộc lộ (nghèo thì chung thủy, cần cù chịu khó, đến khi giàu thì bồ bịch lăng nhăng)

    ...
  9. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu và láo này thường đi cùng với việc được quan to chống lưng. Bọn này đa phần năng lực chuyên môn thấp kém, ngồi nhầm vị trí, song luôn nghĩ mình đúng (cái tôi lớn) và coi thường người khác (đặc biệt CẢ những người có năng lực, tuổi tác và vị trí cao hơn). Ngu và láo chính vì như vậy. Trai và gái đều có, song có điều gái thể hiện ra mặt nhiều hơn vì không ngại bị đánh giá là quan to bảo kê, không sợ mang tiếng "hèn". Gái chỗ tớ làm đều sống tự lập, nên không có tính này. Hiện tượng này ở cơ quan nhà nước nhìn chung gặp nhiều hơn.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/621951/Nu-pho-phong-dap-pha-xe-Chu-tich-tinh-tpol.html
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có điểm nhỏ mình bôi đỏ ở trên, cảm giác là nó không chính xác. Cái sự gọi là chung thủy và cần cù chịu khó ấy có khi chỉ là hoàn cảnh nghèo nên làm gì có lựa chọn khác mà phản bội, làm gì có lựa chọn khác mà lười. Chứ cái đó không phải là bản chất. Mỗi ngày Uli ra ngoài đường, gặp mỗi người Uli đều tự hỏi: trong cái tính cách, phong cách kia có bao nhiêu phần là bản chất riêng có của người đó, là thứ không thể thay đổi, bao nhiêu là chỉ do hoàn cảnh tạo thành.

Chia sẻ trang này