1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với kỷ niệm có hay không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoibihay, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ghen với kỷ niệm có hay không???

    Mọi người thường kháo rằng: Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có và đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại.

    Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm (trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhỉ? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này, có phải con người đang trở nên ích kỷ?

    Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...

    Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?

    Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.

    Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. Vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...

    Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?



    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bác có gọi nhầm không ? Đó là người bác yêu chứ người yêu của bác cái nỗi gì.Kỷ niệm dù đẹp hay xấu thì vẫn là kỉ niệm.Chúng ta nên biết trân trọng và gìn giữ.Nhưng giữ như kiểu của người gọi là : người yêu của bác thì em xin kiếu.
    Em không hẹp hòi nhưng như thế thì thật là không lấy gì làm hay ho cho lắm...Như em thì em không chịu nỗi.
    Không phải em làm mất lòng tin nơi bác,em chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.Chúc bác tìm được cách giải quyết tốt nhất cho tình cảm của mình !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chấp nhận yêu họ thì bạn cũng nên chấp nhận cả những cái xấu, kiếm khuyết của họ. Bạn cũng nên tôn trọng cô ấy và trân trọng tất cả những kỷ niệm, những gì thiêng liêng của cô ấy. Đừng nghen với những kỷ niệm, nếu bạn ghen với chúng thì bạn là một người Nhỏ nhen và sớm muộn bạn cũng sẽ mất cô ấy. Bạn nên hướng cô ấy theo định hướng của bạn............ Điều ấy rất khó nhưng bạn phải thực sự có lòng tin..........
    Làm thằng đàn ông đừng vì chuyện nhỏ..........nhen mà đánh mất đi cái mình đang có.....................
    Chúc bạn vui vẻ.........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã biểu hiện thế mà bác ko hiểu thì mới đáng để nói đấy,mọi sự rõ như ban ngày thế mà bác còn ko nói "see you đi luôn " nữa hả?sao mà lại dại thế
    yêu là khổ
    SW
  5. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến rằng, bác đang yêu một người mà người đó hoặc không tôn trọng gì bác hoặc chẳng yêu gì bác, mà là vừa bị người yêu của họ đá nên tạm thời mang tim đi gửi bác thôi, bác ạ, cảnh giác cao độ với loại người này...
    Tôi là bản sao của Twins_of_VIP
  6. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    . em là người hay ghen.....em ghen kinh khủng...
    trước đây,người yêu em có một cô bạn gái,cô ấy tên T.T thích bạn trai em từ lâu,trước khi nàng lên đường sang Pháp du học có thổ lộ với chàng rằng nàng kết chàng.....chàng thì tâm sự với em rằng chàng ko kết nàng (lúc đấy em và chàng chỉ là bạn.)Trong thời gian ở Pháp,T có viết thư về cho bạn trai kia...và,...cái thư đó vẫn được bạn trai em giữ trong ví cho đến bây giờ..với lời giải thích " đó là sự tôn trọng".....
    em đã cáu khi......thấy cái thư đó....khó chịu,ghen tuông,nghi ngờ và vô số ý nghĩ khác cứ nhảy múa trong đầu...và bọn em cãi nhau......và...chàng đã thốt lên rằng" Anh ko thể chịu nổi cái thói ghen tuông suy nghĩ vụn vặt tủn mủn của em!"
    ------------------------------------------
    nếu là kỉ niệm của chàng ..em ko biết thì ko sao,nhưng nếu liên quan đến người khác,em luôn có cảm giác chàng đang so sánh em với người đó, và em thấy Làm sao ko ghen cho được cơ chứ?
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Da~ goi la` ki nie^m thi` phai ca^'t di,thi?nh thoang lo^i ra de nho lai mo^t tho*`i,chu co`n dem ra ma` chu*ng nhu the^' thi` co nghia la nguoi ta va^~n nghi~ ve^` nguoi cu~ nhie^`u lam!
    Doa hoa vo thuong
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải có lòng tin nhưng mà làm thế thì ai mà còn tin được chứ. Phải gà con, gà con cũng khó chịu. Kỷ niệm là để trong tim, để trong nơi nào đó chỉ là của riêng quá khứ, chứ đừng bao giờ nên lôi kỷ niệm ra để chứng minh nó tồn tại với hiện tại... Điều đó chỉ càng chứng minh người đấy chưa quên được người cũ và chỉ " dùng" bạn để lắp lại chỗ trống thôi hic hic Có lẽ nên góp ý thẳng với nhau về vấn đề này thì là tốt nhất... Nếu đã gọi là yêu nhau thì chẳng nên ngại 1 vấn đề gì cả, nhất là những thứ ảnh huởng tới tình yêu của 2 người...
    Kỷ niệm chẳng là gì
    Nếu thời gian mờ xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu chúng ta còn ghi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hic
    tại sao khi các bạn nghĩ lại những kỉ niệm mà các abn5 lại phải ghen chứ
    bất cứ một kỉ niệm đẹp hay không đẹp đi chăng nữa nó vẫn là những khoẳng khoắc đáng nhớ trong lòng mỗi người mà
    ai lại đi ghen với quá khứ của mình chứ phải không nào ?
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hic hic....cám ơn các bác nhé,em cũng nghĩ là mình sắp sửa bị người yêu đá văng ra khỏi cửa rồi.cũng buồn 1 chút thôi chứ cũng chưa đến nỗi thất vọng lắm mà nếu có thì là thất vọng về mình thôi.em thì cũng chẳng ghen tuông làm gì cả,em chỉ thấy bức xúc nên nói ra như vậy.có lẽ bây giờ em cũng chẳng dám yêu nữa rồi.Nam mô A di đà phật
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.

Chia sẻ trang này