1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với kỷ niệm có hay không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoibihay, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã biết : quay đầu là bờ ...
    Còn 1 số bác khác,nói thì hay lắm,nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí bác hoibihay@ đi.Một người yêu như vậy thì có rộng lượng hay níu kéo cũng chẳng được gì cả.
    Hãy đặt ta vào vị trí người khác,xin đừng lý thuyết suông !!!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  2. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy,
    Bạn nghĩ mọi người lý thuyết à? Vậy bạn cũng đang tự nói với mọi người rằng bạn cũng là một con người lý thuyết!!
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm, chúng ta ai cũng có những kỷ niệm, nhưng kỷ niệm là gì ? Kỷ niệm là những thứ không phải để chúng ta phơi bày ra, có thể tự nhiên bật cười và lặng đi trước kỷ niệm nhưng bạn ơi, hãy nghĩ mà xem, bạn gái của bạn không biết rằng con trai có lòng tự trọng cao thế nào ư ? rằng bạn gái của bạn coi trọng những kỷ niệm trong quá khứ hơn cả tình cảm của bạn trong hiện tại, bạn yêu người ta đến mức lú lẫn rồi sao ? Hãy nhìn thẳng vào sự thật và quyết định cho chính mình, bên cạnh bạn hoặc cất giấu kỷ niệm.
    Ai thì tôi không biết, chứ bản thân là một thằng con trai tôi không bao giờ chấp nhận chuyện người yêu tôi luôn nhớ về một người, một lá thư của người khác trong ví người yêu mình, một background có hình của " hắn ". Nếu là tôi trong tình huống của bạn thì xin lỗi , tôi đạp lên kỷ niệm của người đó mà đi.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  4. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em ko phản đối chuyện giữ lại kỉ niệm nhưng em nghĩ nếu dã là kỉ niệm thì có rât nhiều cách để nhớ đến...có thể là cất ở một nơi nào đó hoặc chỉ là cất trong lòng mình...nếu đơn giản chỉ có vậy thì em ko thể trach ai.Nhưng để trong ví( là nơi cất rất nhiều thứ quan trọng và luôn bên mình...) thì quả là.....ko ghen ko được...
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  5. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ta có câu.Sởi lởi trời cho bo bo trời phạt.

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  6. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế nghĩa là gì?ai cũng có quyền ích kỉ mà...nhất là...khi yêu.
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  7. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ghen rồi! Nhất là trong chuyện tình yêu này!
    TU ES L'ÉLUE DE MON COEUR
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà không ghen thì người yêu sẽ coi thường bạn đấy

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn đọc lại từ đầu đến cuối cái topic này.Tôi chỉ cảm thấy những ai khuyên bạn hoibihay@ có vẻ lý thuyết quá thôi.Nào là phải rộng lượng,bỏ qua... Nhưng với 1 người bạn gái như vậy,luôn nặng lòng với quá khứ,nói một cách khác là còn yêu người cũ nhiều lắm,đôi lúc tôi cảm thấy cô ta coi tình cảm của bác hoibihay@ không là gì cả.Tôi chỉ mong mọi người hãy đặt mình vào vị trí bác ấy thôi.Đau lắm chứ,khó chịu và khó xử lắm chứ,rộng lượng thì tốt thôi nhưng ích gì khi trong tim cô ấy còn tràn ngập hình bóng người yêu cũ ?!
    Thế thôi bạn ạ !!!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm, bà xã em chưa rõ nên nói thế thôi.Mong bác xí xoá cho. Em cũng đông tình với bác cho rằng, cái điều mà bạn hoibihay kể là không chấp nhận được .
    Không phải là ta muốn họ phải quên đi những kỷ niệm , mà là thai dộ của họ là không tôn trọng ta chút nào, mà đã khong tôn trọng nhau thì đó chẳng phải là người yêu của bạn được. Hãy nhìn vào sự thật đó và bó chặt lòng mình với người con gái này..
    Thương thay!
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"

Chia sẻ trang này