1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em níu kéo cô ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unserious, 22/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị ttvnol :D
    Hôm nay thằng em có có chút chuyện với bạn gái cần sự giúp đỡ từ mọi người.
    Em sinh năm 91 là sinh viên năm 4 BKHN,còn bạn gái em sn 94 là sinh viên năm 1 trường đại học kĩ thuật hậu cần ở Bắc Ninh.Bọn e yêu nhau đến nay cũng gần 3 năm,vượt bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau.E rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy[:D]
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu 2 tháng nay e kiếm tiền trên mạng (MMO) nên hầu như ngoài việc học trên lớp,e vùi đầu vào máy tính.Từ ngày có việc làm e đã không còn phụ thuộc vào gia đình,tự lo tiền ăn học,thuê nhà....:-bd,chính vì tốn nhiều thời gian ôm máy tính e đã vô tình bỏ rơi cô ấy,nhiều áp lực khiến đôi lúc e cau có,gắt lên với cô ấy.E biết là cô ấy buồn lắm,nhiều lần cô ấy hỏi những câu kiểu như
    -" Trong tim anh,em là nhỉ"
    -" Em cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm "
    -" E biết a bận nhưng không dành cho e 1 chút thời gian được à"
    Lúc đó mải kiếm tiền và có đôi chút bị làm phiền nên e chẳng quan tâm những gì cô ấy nói :(
    Vào 1 buổi tối đẹp trời cô ấy đã gọi điện đòi chia tay em :).Lúc đó e mới chợt nhận ra lỗi lầm của mình,cảm giác sắp mất đi 1 thứ rất quan trọng nên hết sức níu kéo.Vì cô ấy học trường công an kia nên e ko thể gặp mặt được:-ss
    Cô ấy nói chia tay với em đến nay là 2 tuần
    -Chủ nhật tuần đầu tiên e đèo cô ấy từ nhà lên trường,có vẻ như cô ấy tha lỗi cho e,2 đứa vẫn vui vẻ,cô ấy chịu về với em :)
    Những tưởng bọn e đã làm lành thì được vài hôm,cô ấy lại tỏ ra khó chịu,hay trách móc em thế này thế khác=((
    Xuất hiện những câu kiểu như
    -" E không biết nên làm thế nào nữa,tình cảm trong e cứ nhạt dần đều"
    -" E ko muốn yêu ai nữa,chia tay có lẽ là tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại"
    =(( Em lại liên tục gọi điện níu kéo,nếu cô ấy không bị nhốt trong trường có lẽ e đã phi đến ôm cô ấy rồi :D
    Cứ thế bọn e căng thẳng đến cuối tuần,rồi e lại hẹn đèo cô ấy đi học lần cuối :D
    Lúc trên xe,e kéo tay cô ấy ôm lấy e,cô ấy ôm e rất chặt còn bắt e phải cố gắng học hành để đi du học,sau này nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại :(.E vẫn níu kéo nhưng cô ấy nhất định đòi chia tay.Lúc sắp đến trường cô ấy nói cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ,dạo này ở trường cô ấy có nhiều chuyện nhức đầu nên không muốn nghĩ về tình cảm :)
    Thế là bọn e chia tay nhau,từ hôm đó đến nay là 6 ngày,e vẫn gọi điện níu kéo (có lẽ đây là sai lầm )~X
    Hôm nay cô ấy nghỉ hè,đã về nhà và chuẩn bị đi mổ cận nên chắc khoảng 2 3 tuần nữa e không thể có cơ hội gặp cô ấy=((
    Dù e có níu kéo thế nào cô ấy cũng nhất định đòi xa nhau :((
    Các anh các chị tư vấn giúp e với nhé :((.Cả 2 đều là mối tinh đầu :((
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -Em này.....
    + Sao vậy a?
    -Nếu a biến mất, tình yêu của này chưa từng tồn tại,e sẽ thấy thoải mái và vui vẻ hơn chứ?
    +E nghĩ là vậy
    -Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé.
    +Trò gì vậy a?
    - 4/9 là kỉ niệm ngày yêu nhau,a sẽ đợi e ở nơi mà lần đầu tiên a gặp.Nếu e còn yêu và muốn làm lại từ đầu thì đến nhé
    +Ngốc,hôm đó trường e khai giảng,a biết e ko thể đến được mà.
    -Đôi khi chỉ cần 1 tin nhắn để biết còn yêu nhau là được rồi.Trò chơi bắt đầu.chúc e có quyết định đúng đắn
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn.Chuyện của bọn e đến đây là kết thúc[:D]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Không biết các bác thế nào nhưng lúc e tập trung làm việc thì đầu e chỉ có công việc,ko hề quan tâm 1 cái gì khác cả :((
    E vẫn gọi điện hỏi thăm gái lúc e rảnh,vẫn quan tâm đếu gái mà :((
    E dự tính 1 2 hôm nữa nhờ bạn gái rủ gái ra 1 chỗ nào đó,dùng hết tế bào lãng mạn kéo gái lại :((
    Mấy anh chị tư vấn thêm dùm e nhé :(
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    -Anh này,e có chuyện muốn nói rõ ràng.
    +Ừ e nói đi.
    -A đừng như vậy nữa,chúng ta đã kết thúc thật rồi,e ko thể quay lại bên a được
    +Hết thật rồi hả e?,
    -Vâng em xl
    +Mọi chuyện nhanh quá e nhỉ,chỉ cần 2 tháng a đã đánh mất 2 năm hạnh phúc của chúng ta rồi.
    -E xl,hic
    +E ác lắm,e đc tự do rồi đó
    =((
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Update 1/7 :-ss
    Mấy hôm trước cô ấy nhất quyết từ chối quay lại,thực sự e rất buồn,tự nhiên hôm nay lúc sáng e đang ngủ thì có 2 misscalled từ cô ấy và
    [​IMG]
    Ý cô ấy là sao ạ:-ss
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    update 7/7 :-??
    Hôm qua cô ấy gọi điện cả đêm cho e,nói nhớ e,hối hận về lời chia tay.Còn rủ e đi ăn kem
    Những tưởng bọn e sẽ làm lành,ai ngờ cô ấy nhất định đòi chia tay:-ss
    Hồi trước e có nói sau khi ra trường sẽ đi du học (vì anh trai e ở Pháp rồi).Lúc đầu cô ấy ko cho em đi :D,còn nói nếu a đi e sẽ bỏ anh,e ko đợi được đâu
    Hôm qua cô ấy nói "giờ e chỉ muốn a tập trung vào học,sau này a đi du học,e ko ích kỉ như trước nữa.Xin lỗi a nhưng việc chúng ta quay lại là không thế":((:((
    Theo suy nghĩ của e có 2 TH
    1. Đó là thực sự cô ấy đã hết tình cảm,dù e có níu kéo thế nào cũng ko thể quay lại
    2. Đó là cô ấy bỏ e để e có thời gian học tập và làm việc.Vì đã có lần cô ấy hỏi "giữa e và công việc với a cái nào quan trọng hơn" và " a cứ học cho tốt,sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại,a tán lại e.còn e đổ hay không là ở e" rồi cười:((
    e phải làm gì TH này bây giờ:((.Thực sự e ko hề muốn chia tay 1 chút nào
  2. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    960
    ca này chia tay thôi
    cố níu kéo vào là dở
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] ko sao,ko sao => ca này vẫn còn chắc 80% cơ hội quay lại với nhau.Chú yên tâm
    Chỉ vì còn thương nhiều quá ( 2 người ) nên có những suy nghĩ thiển cận giận dữ nhau trong chốc lát thôi,bình thường ấy mà.
    Giờ nghe anh này.
    Tạm thời ít liên lạc với gái ( 2 ngày nhắn 1 tin là ok ) để cho cái yêu thương nó ko vụt bay đi [:D]
    Tuyệt đối chú ko được nói ra 2 chữ chia tay với gái ( Cứ im lặng cho anh ) thì cơ hội quay lại sẽ cao hơn.
    Để cho gái tĩnh tâm lại 2,3 tuần là được => có thể đến tuần thứ 4 thì ko chừng gái chủ động gọi dt gặp chú để nối lại tình ấy
    Nhớ là quay lại thì ko đi vào vết xe đổ chú nhé.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh thì thấy mấy ca kiểu này tuy dễ nối nhưng cũng dễ đứt ==> ko bền.
    Dù là lâu hay mau, dù là dài hay ngắn, trước sau, sớm muộn gì cuối cùng cũng chia tay thôi.
    Cho nên khuyên chú chủ thớt nếu chưa ấm chén gì thì làm gấp đi, còn nếu đã kéo pháo qua đồi rồi thì tranh thủ làm vài hiệp cuối cho đỡ tiếc của.>:)>:)>:)
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đây là điều gà em sợ nhất,tán gái không khó,giữ được mới khó :)
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Chắc Bác NiemDau vẫn tin vào cái khuôn khổ là mối tình đầu bao giờ cũng thất bại
    Thời đương đại này luôn luôn ẩn chứa sự thay lòng đổi bạn
    Chốt hạ rùi [:D] nếu yêu quá thì lên xã làm giấy chứng nhận luôn cho chắc :-??
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    ko phải thế. vấn đề nằm ở chỗ những việc thằng thớt đã làm+ Gái nói chia tay đều đều như đếm tràng hạt và hai chữ chia tay bây giờ đã ám ảnh tâm trí gái rồi, cho nên hiện tượng này là Lở loét di căn và đã Lờn thuốc.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vấn đề mấu chốt ở đây là chủ Top không cho gái thấy được tương lai . Một mối quan hệ mà con đường phía trước còn mịt mù , chưa rõ lối . Trong khi ở hiện tại thì thờ ơ , thiếu quan tâm , điều đó càng làm cho gái cảm thấy bất an về cuộc tình này .
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Miềng từng lầm vào tình huống này, cô bạn chia tay là chuyện bình thường và đương nhiên!

    Với con trai, quan niệm chỉ là một thời điểm sơ sót, một lỗi lầm nhất thời. Con gái lại cho rằng đó là dấu hiệu của việc mình sẵn sàng bị lãng quên mất bất cứ lúc nào. Mà đã cóng, đã thấy thiếu an toàn là phải chạy ngay.

    Bi giờ nói chuyện cặn kẽ với bạn gái, xem cô ý chia tay bạn vì giận nhất thời / mất niềm tin trầm trọng / tình cảm phai nhạt (thật sự ý chứ nhiều khi con gái nói thế để rung hồi chuông cảnh báo với lời nhắn nhủ: "Anh nên làm gì đó đi thì hơn!" :D )

    Mỗi trường hợp sẽ cho ra một câu trả lời cho viêc nên hay ko nên níu kéo và những kết quả khác nhau cho việc đó! :)

    Chúc may mắn!

    P/s: Khi nói chuyện, cho dù cô ý có trả lời ra sao, thậm chí là đã ngã lòng vì người khác, nên nhớ, bạn chính là người đã để xảy ra chuyện đó! :)
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú trẻ con quá.
    Ai đời gái đang giận ta và đã thốt ra lời chia tay đó,chẳng những ta ko bất động để tĩnh lặng 1 khoảng thời gian rùi chờ cơ hội tấn công lại.
    Đằng này gái chưa đồng ý muốn nối lại tình yêu với chú thì chú lại đưa ra những lời yêu cầu trò chơi vớ vẩn như thế => Gái đang giận [:D] thì bố con nào mà đồng ý những lời yêu cầu như thế.
    Chú yên tâm đi,chắc 100% gái ko đồng ý ra gặp mặt chú đâu.

Chia sẻ trang này