1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các bác cho em lời khuyên thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 22/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    chuyện là em có quen cáo cách đây khoảng 4 tháng, ban đầu em không ấn tượng gì do bận học nhưng cáo thường hay nói chuyện với em nên em mới nói chuyện lại và 2 đứa thấy thích nhau ( em chắc lúc này cáo thích em) sau khoảng đầu tháng 5 lúc em thích cáo rồi thì cáo nói là đã có người yêu lúc đó em đã định từ bỏ nhưng cáo lại nói với em là rất quý em không muốn mất người bạn như em cáo còn nói cho em biết là cáo giấu gia đình quen thằng kia do mẹ cáo không thích cáo lấy người nhỏ tuổi hơn mình đồng thời cáo nói là yêu thằng này do sau khi bị từ chối yêu từ 1 less. mãi đến tháng 6 em có rủ cáo đi cafe với ăn uống nhưng mọi chổ điều do cáo dẫn em đi do em không biết được chổ ăn chơi nơi cáo ở. cáo có dẫn em vào quán cafe và sau đó em có ôm hun vuốt đùi cáo,lúc đó em thấy người cáo cũng nóng lên. bọn em đi được khoảng 5 6 lần gì đó. thì cáo nói với em là cáo vẫn còn quen thằng kia và thấy có lỗi với thằng kia quá, em lỡ yêu cáo rồi giờ không muốn bỏ cáo chút nào
    về thằng kia thì cao bằng em nhưng mập hình to con, nhưng riêng em ốm nhìn như đứa con nít. học vấn em sắp tốt nghiệp đại học, còn thăng kia đang chuẩn bị thi đại học nhưng em nghĩ nó sẽ thi không cao điểm cùng lắm học cao đăng
    em kể phần trên để các bác nắm nội dung sơ sơ về tình hình. chuyện xảy ra vào chủ nhật tuần trước, khi buổi chiều đi với em trà sữa, cáo nhận điện thoại và nói là tối rủ bạn đi chơi nên đề nghị em về sớm, em đồng ý và đến tối về cáo pm nói với em là đi chơi với thằng kia và vừa cãi nhau sang hôm sau thứ 2 sau khi tụi em học xong thì cáo chủ động dẫn em đi chơi mà em không hề mở miệng ra mời cáo đi, tụi em cũng đi và cũng có hành động thân mật, sang thứ 4 tụi em chỉ đi chút xíu khoảng 1h là về đến thứ 6 thì cáo bận và không có đi em có hẹn cáo là sang thứ 7 nhưng cáo bảo thứ 7 học ghita nên không có đi. Nhưng tối về cáo bảo là muốn chia tay em cáo nói cáo hok yêu ai hết cáo muốn kiếm người nào đó tốt hơn hoàn hảo hơn. em nói muốn gặp cáo để nói chứ không nc qua yh như thế này, nên em mới nói cáo là thứ 7 này nghĩ học ghita gặp em đi thì cáo bảo thứ 7 cáo nhận lời thằng bạn đi hát karaoke của hội gì rồi không thể huỷ được. em lại hẹn sang chử nhật cáo nói thẳng với em là cáo đi với thằng kia và hẹn em lại thứ 2 gặp mặt. em đã nói với cáo là em chỉ muốn gặp vào chủ nhật và em sẽ xuống chổ cafe đợi cáo. cáo pm nói với em là cáo không thể huỷ hẹn với thằng kia và kêu em đừng xuống chuyển qua ngày thứ 2 đi và nói em làm khó cáo
    bài của em có lẽ đọc hơi khó hiểu do văn chương của em lũng cũng mong các bác chịu khó đọc và giúp dỡ em với. em nhận thấy cáo bắt cá 2 tay có lẽ do thằng kia ít quan tâm và cáo thấy em tốt hơn nên định quen em nhưng có lẽ cáo đã thấy em có gì đó không tốt nên đã quyết định vẫn quen thằng kia và coi em như cái phao cứu vớt lúc cô đơn và chi trả tiền ăn uống cho cáo. em thật sự rất yêu và muốn chuyện này kết thúc thật nhanh
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Để anh trả lời cho chú nhá :=> chữ màu đỏ.
    1.Chú ngộ nhận thôi.
    2.Gái vừa tung vừa hứng,gái đã chốt hạ để đưa chú vào nồi thôi [:D] khổ thân chú.
    3.Gái khá thật,vừa muốn chú từ bỏ,vừa muốn chú tăng thẻ ATM
    4.Chính xác chú là thẻ ATM
    5.Gái ban phát 1 ít la liếm để giữ chú lại
    6.[:D] Gái bắt được thóp của chú rùi
    7.Lý trí vẫn ko thắng được con tim
    Ca của chú tối như đêm 30 ấy.
    Gái chỉ muốn lợi dụng chú thôi,ko có yêu yết gì ở đây hết chú ợ
    Giờ nghe anh này,lựa thời cơ để chốt hạ xyz gái liền => xong rùi alê hấp... biến :-bd
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Sai lầm cơ bản của chú:
    1/ Thật lòng với một đứa con gái ko đáng để thật lòng.
    2/ Ko biết đưa gái lên thớt.
  4. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    thế bây giờ em nên làm sao đây các bác. mấy bác chỉ cho em con đường thoát khỏi với. đồng thời em cũng mong nhận được nhiều nhận xét từ các bác khác và kinh nghiệm của các bác
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] em đọc dòng chữ đỏ => Em cười phun 1 đống cơm vào cái Monitor Bác NiemDau ợ[:D]
    Bây giờ chú muốn như thế nào ?
    Chốt hạ gái ?
    Hay tìm liều thuốc để quên gái đi ?
  6. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    chốt hạ gái ợ
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Những cách chốt hạ của anh tuy khá thủ đoạn nhưng thành công rất cao
    Tâm hồn chú còn trong lành thì ko nên tìm hiểu sâu vào các vấn đề chốt hạ thủ đoạn như thế.
    Nếu đã thực sự muốn chốt hạ gái thì chú nên mời tiến sĩ Mr.Li hoặc giáo sư NiemDau vào khai phá,chỉ dẫn con đường chốt hạ gái nhẹ nhàng hơn[:D]
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Lúc đi học đại học năm 2 anh cũng thích 1 em lớp kế bên, cưa đẽo đồ nghề, mánh khóe gì đều giở ra hết, thế mà e ấy cứ từ chối thẳng thừng chỉ một câu thôi "giữa chúng ta chỉ là bạn, ko hơn, a đừng phí công vô ích":((
    Lúc đầu anh thấy rất tự ái, cay cú, anh đâu có chịu chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó, mãi sau này kinh qua nhiều trận, thắng thua đều có hết, nghĩ lại anh phải cảm ơn gái vì đã "nói thẳng, nói thật, mất lòng trước". Nếu gái mà xài mấy chiêu câu giờ, ỡm ờ và giở tính phò ra thì có lẽ đời anh thảm rồi.:-O

  9. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    em thì yêu cáo thật và em muốn quen cáo thật, giờ em, chỉ muốn các bác giúp em làm sao kéo gái xuống đất ạ, tại vì em thấy do em khen cáo dữ quá khiến cáo bay cao quá rồi. em thì thích cáo thật và muốn cưới cáo làm vợ, em cũng không phải muốn lên sàn với cáo mà em muốn em có thể khiến cáo yêu em. em không biết có phải đây là phép thử của cáo thử tinh thần em không nữa
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chỉ có bác trèo lên nó là ổn, yêu ngay,giờ ko còn cách nào hay hơn đâu:))

Chia sẻ trang này