1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các bác cho em lời khuyên thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 22/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    cáo của em nói " mình là bạn thôi mà a" nói mấy lần rùi từ lúc em nắm tay cáo không chịu đẩy tay ra cũng nói là bạn, sau đó lúc đầu ôm cáo cũng nói chỉ là bạn nhưng sau đó vẫn đi chơi riêng với em mấy lần. em dám chắc là cáo thích em từ trước do em ban đầu không thích cáo và mọi liên lạc ban đầu điều do cáo chủ động xin fb với nhắn tin nói chuyện ạ. giờ em thành con gà trên thớt của siêu cáo đích thực rùi ạ. :((:((
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đệt con bé trước anh tan kém anh 10 tuổi. Nó cũng bảo nó chỉ coi anh là người anh trai tốt. Anh thì bựa, Anh bảo anh là con út nên chả kos kinh nghiệm làm anh gì cả, thôi chả yêu nhau thì làm bạn, anh không dám làm anh trai tốt của em đâu. Nói toạc móng lơn ra là dại đếch gì tự nhiên nhận con ất ơ làm em rồi là bồi cho nó. Sau này anh vẫn cho con bé này ngất trên cành quất mà. Nói chung, khi các chú nghe gái phọt " mình là bạn thôi mà a" là chết đứng như Từ hải rồi. Các chú cũng phải có một cái linh cảm nào đấy xem gái nó có kết mình tý nào không. Các chú có gì khiến gái thèm không. Mẹ dù sao cũng chỉ là một câu nói. Nếu chú tin ngay thì đầu óc chú quá đơn giản kiểu trẻ kon thích trả lời câu hỏi yes or no.
  3. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    lỳ đòn lên,gái nói gì mặc gái.
  4. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    hum nay chủ nhật cáo đã huỷ hẹn với thằng kia để đi chơi riêng với em. luc vừa xuống em thấy cáo cỏ vẻ bùn em cũng thật thà bày tỏ tình cảm nói quá trời chuyện, thế là lúc về cáo vẫn cười vui như mọi khi. cáo có thể kết em vì em nhìn cũng khá, đi chơi lun trả tiền, còn thằng kia dẫn cáo đi đôi lúc cáo trả tiền.
    giờ em hok biết tính ntn nữa đáng lẽ thứ 2 ngày mai thường lệ em và cáo sẽ đi chơi nhưng cáo bảo mai hẹn thằng kia rùi đòi không gặp em nữa, lúc trước chắc chắn nó thích em còn bây giờ hok biết nữa
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú có bệnh của thằng chưa được đóng gạch bao giờ nên gặp gái nó ném cho cái nheo mắt phát là quẩy xoắn ngay lên não đòi lấy vợ.
    Nếu chú tự tin vào ví của chú cũng như tin vào tính máu chơi của gái thì lôi ngay nó vào nhà nghỉ mà tâm sự .Đừng có mất thời gian lên lịch ,mặc cả với gái cả bảy ngày trong tuần chỉ để đi càfé cho nó thêm táo bón cái công cuộc dê gái của chú.

    Bằng không thì chuyển gam đẽo nó từ tốn thôi .Khéo đẽo thì khoai sẽ vào .Đừng có xoắn để rồi cốc mó cò xơi.

    Mặt khác là phải biết rải ngân .Một nửa cho gái ,một nửa cho nhà thổ để giảm bớt độ xoắn của quẩy với gái.
    Quẩy bớt xoắn thì đầu của chú nó cũng tỉnh táo theo để ra quyết định với mái.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca của chủ thớt cũng đang chu du đến miền hoàng tuyền rồi, nếu có cố thì cũng hấp hối được 7 7 49 ngày, tức là khoảng hơn 1 tháng nữa! có thể vai chú gầy nên gái cảm thấy không thể dựa dẫm mà kiếm con gà khác màu mỡ hơn, vai nhiều thịt hơn, để làm cái gối êm hơn
    Việc của chú cần làm là "Chúc em hạnh phúc", anh đi tìm hạnh phúc khác hạnh phúc hơn!
    Tuy rằng không thằng nào thích nói câu ấy, nhưng cũng nên nói, phòng khi trái gió trở giời, gặp gái lang thang bên thằng vá săm, mình đi con xế ngon, thì cũng không phải hối tiếc vì đã trọn vẹn với gái!
  7. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    đêm qua ngủ và em tỉnh táo suy nghĩ thấy giờ em cũng hết mặn nồng với nó rồi các bác ạ. việc đưa nó vô nhà nghĩ thì em không biết cách làm nên em không làm nữa. giờ em lo thi và sau thi sẽ kiếm con khác tốt hơn, có điều kinh nghiệm kua gái sau khi trải qua từ con cáo này hơi bị ít
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trời ạ.Chú viết ra mà ko đọc kỹ những lời mình viết.
    2 dòng màu đỏ kia =>Gái thời nay chỉ chi tiền cho người nó cảm tình và thương thôi.
    Anh biết chú bây giờ quên gái đi là rất khó ( Hên là chú chưa dính vào xyz với gái đó ) [:D] Dính vào thứ đó ( xyz )chắc chú bị trầm cảm cả năm là ít.
    Để anh khơi màu 1 chút để đẩy nhanh tiến bộ abc hay xyz nhá.Trên đời này có 1 thứ kích thích mà con người ko thể làm chủ bản thân mình được,từ gây lộn,đâm chém đến => Khôn 3 năm dại 1 giờ => ko gì qua được 2 chữ Bia Rượu [:D]
  9. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    nó cũng chủ động chi trả nhưng em đòi trả tiền không ah, nó bảo em có qua có lại nhưng em tuyệt đối không để nó trả. nhưng bác ơi, cũng có vài lần trà sữa giá chỉ khoảng 25 thì em nó trả nhanh lắm em không rút lại được, nhưng có lần đi ăn khoảng 40 thì em ăn xong làm bộ nói giỡn với em nó . ăn xong rùi làm gì giờ em, khỏi trả tiền đi được không. em nó bảo a trả đi hôm nay em quên mang tiền nhưng trước đó em vừa trả nợ cho nó 200k do mượn lúc trước
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nhờ đăng bài trên này em đã sáng suốt hơn tí không lún sâu vào vấn đề quá. các bác ai cũng nói ca này tối nên thui em cũng không tha thiết với nó làm gì, tình phí 1 chai này em coi như bài học bước vào đời.
    bác nobi nhắc đến rượu, gái đã 2 lần nói với em gái cũng thích uống rượu và nói có 1 lần đi bên phường chơi gì đó uống tới 3 lon về ói. không lẽ con này máu chơi nhiều thế
  10. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    em cuối cùng cũng bình thường lại và tụi em đã kết thúc và trở thành bạn. gái nó nói"E cảm ơn anh vì tất cả.."
    sau khi nghĩ lại em thấy nó thích em vì ban đầu em đẹp trai với lạnh lùng nên nó thấy lạ tò mò thích cảm giác mới nhưng sau khi quen em thì em lỡ yêu lần đầu nơi hơi luỵ gái tí thành ra giờ gái nó thấy em dễ đổ với bình thường quá nên nó hok thèm. nói thật nghĩ lại em bỏ được nó cũng mừng vì lỡ kua được sau này nó theo thằng khác cũng thế. nó bảo nó không yêu ai hết. nhưng em nói vòng vòng dụ nó noi ra được câu là " yêu B còn hơn yêu anh" . nghĩ lại thật ghê rợn
    nhưng sao giờ em vẫn tiếc tiếc gì đó hok muốn bỏ gái. bác nào chỉ em cách thoát khỏi đi. đang mùa thì nên các bác đừng bảo em đi chơi với bạn nhé. các bác giúp em là đi đâu ra đường thì dễ quen gái đàng hoàng hơn hok.

Chia sẻ trang này