1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnhandaikekhukho, 23/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chào mừng bác đã trở lại. Hi vọng còn được được đọc nhiều bài nữa của bác trong TVTY :-bd
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chia tay di
  3. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    rảnh rỗi em update thêm quá trình lằn nhằn trước khi gấu buông lời chia tay.

    Bữa trước sinh nhật em ý mà em thì hết tiền, Em mới cầm điện thoại tổ chức sinh nhật (chỉ có 2 đứa). Cô ý không thấy dt đâu thì em khai thật luôn,(vì mới gọi cho cô ấy đây mà, chẳng lẻ mất được)

    Chiều em em nhờ thằng bạn chuyển tiền, trong lúc cô ý ngủ thì em đi rút tiền, khi em về thì.....giận em luôn> Cào cấu em tùm lum@@. Sinh nhật gì mà 2 đứa rơm rớm nước mắt.

    p/s:Cô ấy chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Bạn tặng quà thì có. Trước giờ chỉ có em là quan tâm cô ấy tới mức này thôi.

    Sau đó giận em mấy bữa luôn. Sáng hôm sau em qua trường đưa quà sinh nhật thì khó dễ. Vì em chả làm gì có lỗi cả nên nhăn nhó. Cô ấy nhận quà xong thì tối đó đòi chia tay. . Bảo là em sao mà nhăn nhó hoài, gặp là đã ức chế

    Cả 2-3 ngày không chịu gặp. Em điên lắm nên nói cô ấy "đồ khùng, hâm, làm zậy ai mà không nhăn" không thèm nt nữa luôn, Sau cô ấy tự làm lành lại. Em ngạc nhiên luôn. Vì trước giờ em toàn làm lành trước không à. Em hỏi ra mới biết hôm sinh nhật khi em đi ra ngoài rút tiền cô ấy nằm khóc. Không biết vì hạnh phúc hay vì tủi thân nữa@-)

    Thời gian này 2 đứa thắm thiết được 2 tuần, có đi hotel này nọ luôn ạ. Cô ấy cũng thích, còn nói anh yêu em, em thương anh, em nhớ anh, anh nhớ em đủ cả. Cô ý cũng dễ lên đỉnh lắm ý. Chắc do em kĩ thuật cao.

    Đùng 1 cái 1 hôm đi ăn trưa, em đi quán này cô ấy không thích. Em dẫn đi quán khác gần đó mà không nhớ đường. Vòng vèo 10' thì tới nơi, tới nơi cô ấy có thái độ khiêu khích lắm, em cũng nói chuyện khiêu khích lại. Ăn xong xuôi đi về thì ra khúc ngã tư. Em nói khích 1 câu thì cô ấy véo em liên tiếp, đang lái xe tập trung, lại vừa đau vừa nhột nên em quay lại véo cho 1 phát. Thế là giận không nói 1 lời luôn.[r24)]

    5-6 ngày sau em rủ đi ăn + đi xem phim. Lúc này nc bình thường nhưng cô ấy không chịu ôm nữa. Xem world war z lúc cảnh đáng sợ thì nắm tay em, hết rồi lại buông ra. Cũng có vuốt ve tay em nữa.

    Đùng 1 cái khi về nhà cô ấy nt đòi chia tay. Lần này em mới lập thớt nè[:D]

    Em chả hiểu chuyện gì xảy ra. Hay có thằng thối mồm nào bơm đểu em đây??????

    p/s:Facebook cô ấy chưa block. Điện cô ấy xài là của em. Nhiều cái lặt vặt cô ấy đang dùng là của em cho mượn...luôn. Do em chả xài tới. Cô ấy đòi trả mà chưa thấy động tĩnh.[r24)][r24)]
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ngày tháng trôi qua => Vỡ mộng thì chít quá [:D]

    Thôi tất cả tặng cho gái luôn đi ( Lặt vặt thôi )Gái còn nể chú =>Chú đòi lại chỉ có nước ra chợ mua cái lu về nhà rùi vào trong cái lu ngồi[:D]
    Đàn ông con trai xá chi cái chuyện lặt vặt ấy [-X
    Chú xơi cái múi mít của gái rùi thì ai đền cho gái đây =>Chú vẫn còn lời chán[:D]
  5. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Em có đòi lại chi đâu. Còn định "cho mượn" thêm nữa mà chưa kịp. [:D]

    Đang mặn nồng, em lại không làm gì nên tội, Tự dưng lại chia tay. Đúng là đàn bà[r24)]
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chung quy lại mọi nguyên nhân cũng là từ các chú tự chuốc khổ vào thân!
    Cái gì cũng phải có chừng mực điều độ thôi thì mới lâu dài ổn định được. Cứ sồn sồn lên là hỏng bét hết!
    Nóng quá ko chập mạch mới là lạ, thỉnh thoảng gặp gỡ, hỏi han, quan tâm nhau là đã đủ để vừa hết thời gian có ích, ko để cho gái nó lan man nghĩ ngợi sang những cái tiêu cực, đàng này cứ muốn sấn sổ lao vào ko ngừng nghỉ, bất kể thời gian, tâm lý gái ra sao. Cuối cùng vẫn là vì cái bệnh thèm hơi gái, sợ mất gái. Chưa ăn thì thèm, muốn thử, thử rồi thành nghiện dứt ra ko được dù chỉ vài phút.Gái nó lại bị tự kỷ, hâm hấp. Bảo là phải nghỉ ngơi ăn chơi để giảm bớt thời gian đi lây bệnh Hâm của gái các chú đâu có nghe.
    Sướng ko muốn cứ thích khổ thì trách gì ai?[-X
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nếu bác chủ top làm nhiều điều cho gái như vầy mà gái vẫn còn đỏng đảnh thì tức là do gái chưa cảm nhận được rằng mất đi sự quan tâm hiện tại nó đau đớn như thế nào:

    "-Gần 10 năm nay sống thiểu thốn tình cảm đã làm gấu trầm cảm, dễ stress. Trước không biết chứ từ khi yêu nhau tới giờ chỉ có mình em là người duy nhất quan tâm gấu, nói chuyện tâm sự với gấu, Em hiểu và thương gấu nên lo cho gấu hơi bị quá đà. Cái nào gấu nói trông có vẻ hợp lý là em làm cho. gấu hết. Đói em chở đi ăn, ko có em thì gấu nhịn đói hoặc ăn bậy bạ. Buồn em chở đi chơi. Đau ốm em mua thuốc, em nấu cháo cho ăn. Thiếu cái đi ị là chùi ass thôi.. Em dồn nhiều yêu thương vào gấu nên gấu khó chịu với em vô cớ nhiều khi em khó chịu lại, ******** hình thêm xấu đi."

    thì cách tốt nhất là phải để sự quan tâm của mình cho gái khan hiếm hơn. Freeze her out. Lựa chọn công việc gì đó bận bận hoặc đi công tác một thời gian.

    Hiện tại chia tay đòi trả đồ rồi thì thôi kệ mẹ nó, đỡ phải liên lạc. Mình lo việc mình, nó nhớ quá sẽ lấy cớ là trả đồ để mình qua. Mình qua cứ lấy đồ rồi về thẳng thôi.

    Đứa nào cần đứa kia hơn sẽ phải liên lạc trước: Đừng bao giờ liên lạc với gái trước trong hoàn cảnh như này.
  8. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trước kia đúng là vồ vập quá. Nhưng 1 tháng nay em đi làm part time từ đầu tháng. Sn gấu cũng đầu tháng luôn. Tuần gặp 2-3 mà không còn đi lâu như lúc trước nữa. Nhưng em vẫn quan tâm đều đều. Quá trình lằn nhằn 1 tháng nay em kể ở trên rồi ạ.
  9. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    Trước kia đúng là vồ vập quá. Nhưng 1 tháng nay em đi làm part time từ đầu tháng. Sn gấu cũng đầu tháng luôn. Tuần gặp 2-3 mà không còn đi lâu như lúc trước nữa. Nhưng em vẫn quan tâm đều đều. Quá trình lằn nhằn 1 tháng nay em kể ở trên rồi ạ.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy bạn thánh nhân đãi kẻ khù khờ (?) cũng khá bận rộn đấy nhỉ? Trả lời 2 post khác nhau bằng đúng một post copy Ctrl+C :| Khá khủng khiếp.

    Nếu bạn làm được như vầy với gái, bớt xăng xái nhiệt tình lúc nào cũng có mặt, tạo sự khan hiếm thì sẽ ổn hơn.

Chia sẻ trang này