1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vào giúp em bớt gà với!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunv53, 27/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunv53

    dunv53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các bác!
    Em có ca này khó nghĩ quá nên nhờ các bác tư vấn cho đỡ gà đi. việc em và gái xin được trình bày như sau;
    Em quen gái do 1 người quen giới thiệu, mới đầu em cũng ko thích gái chỉ nhắn tin qua lại bình thường thui. sau đó em đi yêu người khác và gái cũng yêu người khác. sau 1 thời gian thì cả 2 cùng chia tay người yêu, lúc này bọn em nt tâm sự nhiều hơn. Tầm khoảng 3 tháng sau, thì em bảo là cũng thích gái liệu có đến tán được không? gái bảo là 2 anh em bây giờ nên tìm hiểu kỹ đã không yêu nhau rùi thì chia tay thì khổ ra. Em đông ý và nt tâm sự với gái nhiều hơn. Đợt tết ra thì gái cho em nhiều cơ hội hơn, đi chơi và nt thì tình cảm hơn. Đúng lúc này thì có 1 người nói chuyện qua facebook là người yêu của gái, bảo là yêu nhau lâu rùi. Em đã hỏi cáo thì cáo bảo là anh ấy nói thế để anh không yêu em nữa. từ hồi ấy thái độ cả gái khác hẳn, không nhiệt tình như trước nữa. Em vẫn nt cho cáo hằng ngày và nói chuyện linh tinh, 1 hôm em rủ gài đi chơi thì gái bảo sợ gặp anh kia nên bảo em đến nhà chơi. Em đến chơi và gặp hắn ta đang ở đấy nói chuyện nhưng gái ko có ở đấy và đang ở trên phòng không xuống. Mấy hôm sau em lại đến nữa và thấy thái độ cáo khác lắm nên về em đã nt cho gái là: " yêu anh thì yêu đi không thì nghỉ thôi", gái trả lời là có quý mến và tôn trọng anh và nhận là người yêu em. Từ hôm đấy em đến nhà gái chơi thường xuyên hơn nhưng mà gái không nhiệt tình lắm. Bấy giờ cáo lại bảo là em không yêu anh nhiều đâu hi vọng anh có thể làm em yêu anh nhiều hơn, và không đi chơi với em nữa, chỉ bảo em đến nhà gái chơi thui Em được biết là gia đinh gái rất quý em và muốn vun đắp cho em và gái. Gài là người ngoan và đảm đang nên em thích tính đấy của gái thui nhưng hơi khô khan và hay nói thật quá. Em năm nay 24t rùi vừa ra trường và sắp đi làm xa nữa, em cũng là rất gà trong chuyện tình cảm, lắm lúc nói chuyện cũng thật thà và nóng vội quá, lại kho khan nữa. Em cũng hi vọng yêu em này bền lâu, nếu điều kiên cho phép có thể cưới được.
    Em xin các bác tư vấn xem em này có yêu em ko? còn cơ hội không? em phải làm gì để gái nhiệt tình hơn? em định bớt nt cho gái đi, gặp mặt nhiều hơn nhưng toàn đến nhà chơi nói chuyện với bố mẹ gái là nhiều nên cũng ngại sang. Gái vẫn nt cho em và bảo là bao giờ anh hết yêu em thì không trả lời tin nhắn là em biết.
    xin các bác tư vấn cho em nhé, em viết hơi lủng củng vì cũng không giỏi văn lắm.
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của chú cũng phổ biến thôi. Đang là đuôi và có dấu hiệu rơi vào thế yếu.
    Anh hỏi khí không phải, chú đến bước nào rồi? Đã abc gì chưa hay mới chỉ nhắn tin suông???
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đọc mà choáng hết cả đầu =>Hết gái lại cáo :-O
    TẠCH
    Gái ko thích chú thì nói chi đến chuyện yêu hay thương =>Nên đi tìm gái khác chú ợ
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú ý cái mớ đỏ đỏ. Tạm thời anh rút ra vài điều thế này:
    1/ Gái này đã có kinh nghiệm chăn gà.
    2/ Gái đang có nhiều vệ tinh, chú cũng chỉ là một cái đuôi như bao con gà khác, chưa có ưu thế gì nổi trội.
    3/ Gái chơi trò vừa giật vừa thả, vừa rắc thính nhử vừa cho chú gặm cục xương to đùng Mắc họng.
    4/ Cứ cái đà này thêm 1 tuần- 10 ngày nữa thì ca này chuyển sang ung thư ác tính.
    Vì mấy cái sai lầm của chú cũng hầu hết như những gà khác nên anh làm biếng viết lại lắm. Nhưng anh chỉ lưu ý chú: Gái nó mà yêu chú được 1/2 như lời nó phán thì chả bao giờ có chuyện nó nhận thằng trên fb lâ người yêu lâu năm cả, cũng ko có cái chuyện gái nó bắt chú đến nhà hầu chuyện với 2 ông bà nó thay vì tìm cách để 2 đứa thụt thò "tâm sự" trong bụi rậm. Và nhất là yêu cái kiểu gì anh dự chú chưa dám cắn gái phát nào chứ nói gì đến nướng khoai mót sắn.

  5. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ơ ớ ... Ờ. Hum nay phim hay quá bác ạ mai cháu lại đến xem tiếp nhé
    - hum nay tình hình cu ba thế nào rồi hả bác...v.vv
    E ý đang nằm trong 1 cái lô cốt rất kiên cố và kêu cụ chủ vào phá vì biết cụ chẳng thể phá được :)). Sao lại lúc nào a hết yêu em thì không nt là e biết , mịa nó nó có tình cảm gì với cụ đâu nhỉ .nếu nó coi trọng cụ thì nó đã chẳng ngồi ị cai thằng cụ nó ra như thế, phép lịch sự tối thiểu là khách đến nhà chơi ko thích cũng phải tiếp. Cụ cũng vừa đái vừa run cơ , nó không gặp thì tắt mịa tivi nhà nó đi mà về ngồi lì đấy mà tâm mí cả sự 2 thằng đàn ông cơ, mình cũng có cái giá của mình chứ . Cụ mà cứ lẽo đẽo thì e lại quý a lắm cho mà xem.
    Nhớ ngày xưa bà chị nhà ông bác mình cungz thế , cũng người quen giới thiệu trong khi bà này thích 1 anh rồi . Ông này đến chơi bà ý bảo : khách của bố mẹ thì bố mẹ đi mà tiếp , thế là hết chuyện than quảng ninh lại đên chuyện thế giới
    Mãi sau rủ đi chơi đươc 1 hôm tối về bà chốt cho câu xanh rờn : lúc đi đã bao là về mua kem cho em , thế mà đêm sợ cơ động đi nhanh cơ , ko mua được kem thế là tạch :))
    Ng ta đã ko thích rồi thì cụ cần là 1 hàng cực kì từng trải mới có thể thay đổi thế cờ được , chắc gái nó đánh giá cụ là người nhạt thếch như nước ngô luộc rồi nên mới thế , giờ không nt nhiều nữa , thỉnh thoảng làm cái tin quan tâm đơn giản Mà bất ngờ là đủ vì ăn thòm thèm nó mới ngon mà , lúc nào gái nó chân thật chút nữa thì xúc tiến lại .
  6. dunv53

    dunv53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã tư vấn, vậy cho em hỏi em nên làm gì tiếp theo? gái vẫn bảo là người yêu em, lắm lúc vẫn anh yêu ngọt sớt ra, hàng ngày em ko nt thì gái vẫn nt cho em. Đúng là em vẫn gà và nhát nữa nên chưa làm ăn gì cả,. Em muốn có hướng giải quyết nên nhờ các bác tư vấn?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em xin bổ sung thông tin: gái không nhận thằng kia là người yêu mà chỉ bảo là có tán gái nhưng gái trả lời là không va hứa sẽ cắt đứt liên lạc với thằng kia. theo thông tin của em thì thằng kia bị gia đình gái chê, và em hỏi bạn bè cáo thì họ đều bảo gái và thằng kia yêu nhau nhưng gái không nhận. xin các bác tư vấn cho em nên dừng lại hay tiếp tục và tiếp tục thì nên làm thế nào? vì em dành khá nhiều thời gian vào vụ này rùi. em xin cảm ơn các bác trước nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em sợ mình rơi vào thế yếu nên nhờ các bác tư vấn đây. mới nt , đi chơi và cầm tay thui. Em nên xúc tiến thế nào ạ??
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thông tin trái chiều làm Chú bị mụ đầu óc rùi.Anh phân tích sơ sơ nhé.
    Đỏ:Theo thông tin [:D] chắc là thông tin gia đình gái => Gia đình gái thích chú thì đương nhiên là chê con gà kia rùi.
    Xanh:Thông tin bạn bè của gái thì độ chính xác khá cao =>( Yes ) Nên tin.Gái đã cố ý ỡm ờ rùi chú rùi ( Tin gái là mất mạng đó [:D] )
    Tím:Cơ địa chú thế nào ? Có cái não,độ lì và bản lãnh vượt để vượt qua được hay ko thôi ? ( Xong sui thì ù té chạy :-" )
    [:D] Tuy bày vẽ cho chú thì hơi tàn ác với con gà kia,nhưng cũng nên dạy cho gái một bài học là đã không thương thì đừng nên lợi dụng tình cảm để gây đau khổ cho người khác.
    1.Kết bạn và rũ rê con gà đối thủ của chú đi ăn nhậu =>Khai thác được gì thì khai thác => chọt chọt vài câu vào cũng tốt.
    2.Bung tiền làm cầu nối để hạ gái =>Ăn uống hay rong chơi chỗ nào khá khá 1 chút hoặc dẫn vào karaokê hay đi nhậu thì cố gắng nài ép gái uống ( Chai bia tiger bạc dễ uống nhưng gục lúc nào ko hay ) => Phải nhớ là lúc đang uống bia thì tay chân hành động cùng thể luôn nhé.
    Cứ như thế đã :-??
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  9. kellvinh

    kellvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tui cũng là một người có tư tưởng gà giống chủ top, nhưng khi vào đây được các bác dạy bảo nên giờ cũng tốt hơn trước, không dám múa rừu qua mắt thợ nhưng theo mình bác bơ một chút sẻ tốt hơn,nếu thích gái thật rồi thì nên hành động thay cho việc nt hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa, ngủ chưa?..... nt nhiều cũng chán nhiều hơn
  10. dunv53

    dunv53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin cám ơn tất cả các bác đã tư vấn, ý kiến của các bác làm em sáng ra nhiều rùi

Chia sẻ trang này