1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị quỵt tiền, em phải làm như nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xoanquay68, 28/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mấy câu trên đâu có tác dụng làm rõ trắng đen.

    Trong khi chờ xoanquay68 đưa bằng chứng, apollo song song có thể đưa các thông tin như:

    A. Tôi chưa hề lúc nào nhờ xoanquay68 lo lót tiền bạc cho CA
    B. Tôi có dặn nó là "có gì chú chủ động lo lót, bao nhiêu anh chịu", nhưng không ngờ nó chém cái bao nhiêu ấy tới tận 10 triệu
    C. Tôi dặn nó "lo lót hết bao nhiêu thì báo anh để anh cân nhắc", ai dè nó tự tiện chi 10 triệu rồi đòi
    ....

    Đại loại là những thông tin như thế sẽ làm rõ vụ việc.
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Gió máy gì thì cứ chém tới tấp và nhiệt tình đi, Min và mod có vào cũng chỉ lót dép hóng thôi.
    Mạnh tay lên nào :))
  3. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Tôi chẳng phải là cái loại đàn ông nhiều lời và phải đi thanh minh cái kiểu câu chuyện không đâu thế này tuy nhiên để tránh bị hiểu lầm tôi có thể tóm tắt câu chuyện như sau:
    Trong 1 lần cách đây 1 tuần có 1 nhóm người nhỏ trên TTVN này hô hào nhau off. Ngumo đã chủ động gọi cho tôi và hỏi là ông lên HN ko, tôi trả lời rằng có thể. Và cuối cuộc đt là nội dung:
    ....
    -Tôi: À, mày có quen AE bên CA Giao Thông nào trên HN tôi nhờ có chút việc cho 1 chương trình chạy roadshow.
    -Ngumo: Tôi có, nhưng ông cứ đưa "cơ chế" đây tôi lo cho.
    Sau đó tôi ko đồng ý và muốn gặp trực tiếp. Và rồi ngumo cứ khất lần ko cho gặp.
    Vài ngày sau tôi thấy ko ổn lắm nên bảo thôi từ chối nhờ vả vụ này.
    Rồi sau nữa cậu ta nhiều lần thường xuyên gọi cho tôi nhưng tôi vẫn bảo từ chối và có chỗ giúp đỡ khác rồi.
    Cậu ta quay ra trở mặt và có 1 câu nội dung như sau:
    - Thế bây giờ tao bảo là tao đưa tiền cho người ta rồi thì mày tính sao. Nếu mày ko chi cho tao 10 triệu thì tao sẽ nói hết cho những người mà biết mày.

    Câu chuyện đến đây là hết!
    Ngumo có bằng chứng nào tao nhờ mày chi trước thì dzô đê. Đừng để chuyện này mất khỏi tầm kiểm soát nhé! AE sẽ chơi đẹp đó!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em May và chú Cường chắc chưa biết và vẫn ảo tưởng về nó ở 1 hình mẫu khác. Bạn ấy là 1 loại người ko thể ngồi lại và thỏa thuận được đâu.[-X ;))
    Nó còn lừa cả bạn anh nữa cơ. Tất nhiên là sau chuyện này a mới biết do bạn a tiết lộ.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đâu cần PC45 với Quảng Ninh xử đẹp, đưa lên đây Uli xử cũng gần xong tới nơi rồi, chả mất tí "cơ chế" nào [:D]

    Nội trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay mà xoanquay68 không đưa ra tin nhắn bằng chứng thì tớ sẽ thay mặt ban đại diện đọc kết luận nhé.
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, giải quyết ở đây đi, khi mà 2 chú cùng đang không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau được. Tránh những hành động không đáng có trong lúc nóng giận. Hơn nữa còn có í kiến tham gia của mọi người, căng thẳng cũng dễ được giải tỏa hơn.

    Vì vậy, anh tuyên bố giải đấu trường 10 triệu chính thức được khai mạc.

    Thành phần tham dự giải gồm có:

    Về phía vận động viên tham gia tranh đấu có 2 chú apollo và xoắn quẩy.

    Về phía Tổ trọng tài có em Uliuli làm tổ trưởng.

    Về phía hoạt náo viên do chú Cuối bẹn làm đội trưởng

    Bình luân viên: chú diskuloz đảm nhiệm.

    Đảm bảo công tác an ninh cho giải đấu, anh phân công cho chú Cu ghẻ phụ trách. Đề nghị chú Cu ghẻ tăng cường giám sát không cho các cổ động viên quá khích phá hoại giải đấu, đảm bảo cho giải đấu được thành công tốt đẹp.

    Đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu trên tinh thần trung thực, tôn trọng đối thủ và khán giả, theo đúng với tinh thần fair play của giải.

    Đề nghị các khán giả cổ vũ nhiệt tình cho cả 2 đội.

    Hi vọng giải đấu sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp, không có vận động viên hay cổ động viên nào bị chấn thương trong khi giải đang khởi tranh, ít nhất là cho tới khi anh đọc diễn văn bế mạc.

    Anh xin tuyên bố, giải thi đấu chính thức được bắt đầu. [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên mất, đề nghị khán giả xem thi đấu giải phải mua vé bằng cách like bài anh. :)) . Đề nghị chú Cu ghẻ không được để cho khán giả vào sân trốn vé. [-X
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chẳng có gì hay ho cả.
    @apollo123 Em cũng tin rằng anh không phải loại người quịt tiền ăn bẩn. Em cũng thấy anh Xoắn lên tiếng chính thức chấm dứt chuyện trên FB rồi. Khi nào làm hai anh bữa rượu giảng hòa thì em chủ trì nhé! ;) Có gì tốt nhất đừng đưa nhau lên mạng nữa. Trên này lắm chuyện thị phi.
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Không đồng ý với Mây

    Nếu là hiểu nhầm do 2 bên thì còn đóng cửa bảo nhau, giải quyết như 2 thằng đàn ông.

    Nhưng theo như nội dung việc này thì đây dường như không phải là hiểu nhầm, mà là đến tư cách, danh dự.

    Nếu cây ngay không sợ chết đứng, nếu 2 người ai cũng thấy mình đúng, người kia sai thì chuyện như nào cứ nói ra để mọi người ở giữa công tâm nhận xét và đánh giá. Và đương nhiên, bên thứ ba bao giờ cũng sáng suốt hơn.

    Nhưng, riêng cái việc chưa rõ ràng, đã nói xấu với bạn của người ta, việc ấy đã không được rồi...

    Khác gì đàn bà.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Haha. Chú nói HN sao? Bất nhất lần 1. Chú nói Hải Dương và Hải Phòng nhá. 2, chú đòi gặp con 1 thứ trưởng? Chú chưa đủ tuổi nhá. Thứ ba, chú bảo anh đưa số tài khoản và chuyển tiền luôn, anh vẫn giữ đoạn nói chuyện đó, haha. Chú còn đòi giết anh, đoạn sms đó anh vẫn giữ. Hơn nữa, chú lấy của công ty truyền thong kia bao nhiêu, anh biết, hơn cực nhiều con số 10 triệu anh ứng, anh nói với chú số kia cho thằng kê, anh lấy chú độc bữa bia hơi, chắc chú nhớ? Này, chú nhờ công an bằng mồm á? Nó chả dí d...ái vào mõm cả họ nhà chú, nhá nhá. Chú định qua cầu rút ván? OK, anh thí số đó cho cả họ nhà chú, cái loại lên mặt phúc đức đến mức vợ đẻ đc 5 ngày vẫn bỏ đi chơi. Đáng yêu lắm ý. Xin lỗi đời, mai, anh sẽ gọi thẳng anh Phùng Ngọc Phong để anh ý biết dậy quân. Tao dám nói thẳng luôn, mày nuốt ko trôi 10 quả đấy đâu khi công ty truyền thông kia chấp nhận khoản chi lớn hơn nhiều và ng bảo lãnh ở Hải Dương là ai thì thằng Minh là người làm chương trình tự biết. 1 thằng Nguyễn Trung Hiên mà tao biết đây sao? Còn, nếu vạch áo nhau, tao thừa đủ vạch mặt nhiều chuyện hay ho lắm ý
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có cần thêm anh tổ trưởng tuyên giáo không?
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh lừa bạn chú? Ai? Nói cmn ra? Việt béo? Ai nữa, ko còn, nhá nhá. Hay là mày định chén ẻm bạn của ẻm Mai Anh? Đừng bóc nhau, kon giai ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn phản cmn động như nguyensg té đê cho nc nó trong, nhá nhá
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ng bạn duy nhất của chú anh biết là Việt béo. Chú đi chơi, vợ đẻ 5 ngày, chú bỏ rơi, anh và Việt béo vẫn qua thăm, liệu chăng đấy là hành động lừa đảo chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này