1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ viện của Trung Quốc trong những truyện kiếp hiệp miêu tả có đi từ "A đến Z" ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sinhlytubiet, 28/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Đọc truyện chưởng hay xem phim chỉ thấy miêu tả những cảnh đàn múa hát cả. Không biết thực sự có cho fang phập ko hay chỉ là dạng karaoke tay vịn hả các bác ? Và nếu có thì triều đỉnh Trung Hoa cho phép hình thức kinh doanh này được công khai phải không ?
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chủ thớt muốn đọc miêu tả tình tiết cụ thể trong kĩ viện hay sao ??? Đọc kiếm hiệp ai để ý tiểu tiết mà người đọc phải tự luận thôi. Muốn biết rõ thì đọc mấy cuốn ...

    Như chủ thớt thì chắc thấy sách viết hai nhân vật kiss nhau rồi 9 tháng sau tòi ra đứa trẻ thì kiss nhau sẽ có trẻ con .
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Chắc là có phang chứ nếu tìm gái đẹp trả tiền mà chỉ để nghe múa hát thì ngây thơ quá là bọn trẻ con ở lớp mẫu giáo. Chả lẽ các anh hùng trên chốn giang hồ mà lại trong sáng vô tội đến như vậy sao? :))
  4. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Ngày xưa chắc chưa có sida nên ko phải lo ếch nhái các bác nhỉ. Chẳng cần Bao đại nhân mà chứ chân đất mà giã vô tư.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Nhưng mà chắc chắn không có tàu nhanh đâu. Thường là gọi hẳn 1 đêm bao phòng đấy :D, nhưng các anh hùng ngày xưa dốt, tàu nhanh thì nó đỡ giết người cướp của, cả đêm mệt, ngủ quên thì nó giết lấy thịt làm nhân bánh bao, tiền của nó nẫng hết.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chủ thớt chưa đọc Lộc đỉnh ký rồi, Vi tiểu bảo là con của 1 gái lầu xanh mà lại không biết bố là ai.

    Bây giờ gọi là con của Bive!
  7. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Như Thuỷ Hử ý, ko chén mà ẻm Lý Sư Sư chựa roài trốn để dẻ á?
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vớ vẩn, trong Thủy Hử làm gì có chi tiết Lý Sư Sư có con nhỉ???
    Những người sống trong kỹ viện được gọi là kỹ nữ, Kỹ nữ được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Nghề ấy gồm ba hoạt động: ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và ******* cho khách nếu hai bên cùng muốn. Họ phải là những phụ nữ trẻ đẹp, có ngoại hình, có tài năng đàn ca thi phú mới hấp dẫn đàn ông. Đã là kỹ viện mua vui cho đàn ông thì chắc chắn phải có cái như chủ top hỏi nhưng vẫn có những người chỉ phục vụ đàn ca, múa hát chứ chứ ko bán thân.
  9. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Giống mat-xa ở ta ý, có thể "đi" khách hoặc có thể chóp bóp, véo, tuốt ko thôi
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Hồi đó chưa có sida ? Nhưng giang mai thì chắc là có rồi chứ ?

    Nhưng nếu có giang mai thì tránh kiểu gì nhỉ vì chắc là vẫn chưa có BCS ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này