1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ viện của Trung Quốc trong những truyện kiếp hiệp miêu tả có đi từ "A đến Z" ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sinhlytubiet, 28/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tưởng chỉ e ấp ôm nhau rồi tâm sự đến hết đêm như trong phim chứ nhỉ? :(


    Thất vọng quá =(( =(( =((
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thất vọng với bọn làm phim hả =))
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu chú Kim muốn biết thì tôi xin trả lời.
    kĩ nử trung quốc được miêu tả trong truyện kiếm hiệp có 2 dạng: dạng thứ nhất là Kỳ nử hoặc tài nử chỉ có bán nghệ chứ không bán thân. Các em này cực đẹp có tài cầm kỳ thi họa nên chỉ bán tài nghệ mình như là các ca sĩ hoặc nghệ sĩ như bây giờ. các em ấy có thể làm gái bao cho các quan đại thần, công tử nhà giàu hoặc thậm chí là vua như em Lý Sư Sư chứ không tiếp khách một cách bừa bãi. Nói tóm lại là giống các em hoa hậu hoặc người mẫu, ca sĩ, diễn viên bây giờ.
    dạng thứ hai là kĩ nử các em này giống như **** hiện nay, chỉ cần có tiền là bán tuốt, truyện Kiều có vành ngoài bảy chử vành trong tám nghề là 7 cách dụ khách để moi tiền và 8 cách tiếp khách làm cho khách sướng hoặc trong Lộc Đỉnh Ký có thập bát mô là khúc hát về 18 chổ sờ trên người kĩ nử.
    còn chuyện mà Triều đình cho phép hay không thì Lầu Xanh chính là một nguồn thu nhập chính của triều đình về thuế khóa. Theo Đông Chu thì chính danh tướng Quản Trọng để đề nghị Tề Hoàn Công mở kĩ viện để tăng nguồn thu cho triều đình như là một trong những cách khiến cho nước nhà được giàu mạnh và ông này được xem là ông tổ của nghề Kĩ viện. Các kĩ viện đều thờ ông với cái tên gọi: Bạch Mi xích nhãn thần. Cứ kĩ viện nào mà ế thì cô kĩ nử chỉ cần đứng trước tượng ông khỏa thân lạy rồi lấy hoa cúng lót dưới chiếu nằm là khách đến ào ào
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Trong truyện Kiều có câu thơ về thờ cúng thần bạch mi ý nhỉ,anh quên rồi. Bạch mi ưng vương của ma giáo có liên quan gì ko chú?
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    có! Cả hai ông Bạch mi thì bi đều bị chạm mạch hết
  6. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Xong rồi cúng cho ông một bát tiết canh háng là ông vui [:D]
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đùa nhạt toẹt và vô duyên.
  8. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Chắc chú chưa biết Tevez rồi;))
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, chú vô duyên bỏ mịa.

    Đấy là cách chú trả ơn chú Atlas đấy hả?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi, chú vô duyên bỏ mịa.

    Đấy là cách chú trả ơn chú Atlas đấy hả?
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tôi chỉ biết có thằng Tevez sắp đá ở Juve thôi, thể loại khác tớ ếch biết thật. Mà thế thì liên quan gì ta?

    Tôi chỉ thấy bạn Atlas rất nhiệt tình khi có 1 bài viết rất hiểu biết để cung cấp cho mọi người, ông với tư cách là chủ topic, đã ko những không cám ơn người ta thì thôi, còn pha trò một câu mà theo tôi, vừa vô duyên, vừa mất lịch sự, và vô cùng nhạt nhẽo, thể hiện ở những bộ óc ít nếp nhăn do bẩm sinh hoặc có luyện tập.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này