1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày cuối cùng bên mái trương thái phiên thân yêu, cảm giác của các ban thế nào?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi fire_scorpion, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Uh
    em nhớ trường quá đi thôi
    Hic hic
    em khóc đây!!!

    Ăn bữa sáng
    Lo bữa trưa
    Chẳng cần lo bữa tối
    Vì chết đói chiều nay rồi
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hê hê em thi xong rồi ,tốt quá ,

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  3. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xa trường nhớ mỗi người iu thôi.Ngày nào cũng gặp nó ở trên lớp mà bây giờ cả tuần mới gặp mỗi lần.hic hic.Lớp tui vui lắm,chiều nào cũng ra đảo Đình Vũ chơi,bơi luôn ở đấy.thả diều,ngồi hóng gió.vui quên sầu.
    tôi,bạn và nguời ta
  4. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hề...Năm mình pái pai trường anh giời anh ấy xúc động còn tè nữa cơ...Năm nay cừ gọi là nắng chang chang.!
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  5. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thằng Đức ngố ơi _ viết bài gì mà sến vậy hả ? tao cũng muốn phát biểu chút cảm tưởng
    nếu như chưa trải qua chắc ko ai có thể biết được giây phút chia tay là như thế nào _ như bản thân tôi đây _ trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò - cũng chưa thể cảm nhận được chút gợn buồn nào cả _ cũng có đôi khi nhìn bạn bè viết lưu bút cho nhau _ rồi có đứa đưa lưu bút cho mình thì tự dưng lại giật mình mà nhớ rằng đã gần đến phút chia tay rồi _ cái thời khắc ấy nó đến nhanh lắm _ cảm tưởng như mới đây thôi vẫn còn bỡ ngỡ là học sinh mới _ mà thoắt cái đã phải cách xa _ 3 năm ko ngắn _ nhưng khi chia tay quay lại bỗng thấy nó đã qua quá nhanh _ bởi vậy cho nên nếu như ai đó đang lãng phí thời gian của tuổi học trò thì hãy thay đổi ngay kẻo sau này ân hận _ ai cũng nói thời gian học THPT là thời gian đẹp nhất _ hãy biết nâng niu quý trọng từng giây từng phút được là học sinh trên ghế nhà trường
    kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là gì ? đó là lúc cả lớp ngồi trong lớp _ và 1 người bạn đã tháo pin chiếc đồng hồ treo tường ném đi _ lúc đó mong muốn thời gian hãy ngừng trôi sao mà dâng lên mãnh liệt quá _ và nỗi buồn tự dưng tràn ngập trong tim _ nhất là khi nhìn quanh thấy bạn bè mình đang khóc _ và trong tai thì âm vang những câu hát rất buồn
    rồi kỉ niệm đáng nhớ thứ 2 là khi dán dòng chữ A6 together forever lên trần nhà _ bạn bè ơi sao mà lưu luyến quá _ trước khi phải ra về ngồi lại 1 chút chỗ mà mình đã ngồi học suốt mấy năm giời _ nhìn ra cửa sổ _ ngắm nhìn mái trường với những quang cảnh thân thuộc mà rồi mai đây có lẽ ko còn được nhìn lại nữa
    còn nhiều nhiều nữa nhưng viết thêm thì thấy buồn _ thôi vậy

    Ba năm như giấc mơ qua
    Giật mình tỉnh lại xót xa bàng hoàng
    Đông qua , thu đến , hạ sang
    Ve ngân lên khúc vội vàng ... cách xa
    [​IMG]
    Được ao_mong_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 21/06/2003
  6. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    híc thằng khốn sao mày lại xưng đại danh quý tánh của anh vinhaihong của tao ,híc nhưng mày viết hay đấy .nhưng không kể gì về anh vinhaihong của tau à ,bỏqua anh í thì còn gì mà nói ,ôi vinh aihong kẻ đa tình đệ nhất tài tử
    chenxiaofeng
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    úi rời ơi, bác gì sến sến ơi, bác làm em xúc động quá đi mất, lớp bác sao mà "lãng mạn" thía hả????? Lại còn khóc lóc nữa chứ, chẳng bù cho lớp em, cuống cuồng lên đòi nợ........
    Hic hic, bác làm em tiếc đứt ruột gan ra đây này, tại sao hồi đó mình ko vào Thái Phiên nhỉ, mình thích Thái Phiên cơ mà????? huhuh............
    Baby please don't go........
  8. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thằng langtuthaiphien láo toét _ sao mày dám dùng nick khác của mày để "lăng xê" chính mày hả ? bố láo _ tao đập chết bây giờ ^_^
    to Bin_hp : thía bác học đâu vậy ? TPhú hay là NQ ?
    nay đò vắng bến lao xao
    bên chuân chuyến đó tôi nao nao lòng
    [​IMG]
    đã đành sáo đã sang sông
    còn trông theo bóng tơ hồng làm chi
    Được ao_mong_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 22/06/2003
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    em là dân chần phú và em đang hối hận vì điều đó đây
    Người ta cứ nói, mình cứ tin
    Người ta cứ nói, mình cứ yêu
    ..................thế mới lạ chứ!!!!!!
  10. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hình như bác Bin_hp là mod bên Chần Phú hở ?
    nay đò vắng bến lao xao
    bên chuân chuyến đó tôi nao nao lòng
    [​IMG]
    đã đành sáo đã sang sông
    còn trông theo bóng tơ hồng làm chi

Chia sẻ trang này