1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nói không thích đi ra ngoài chơi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlacknWhite89, 01/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlacknWhite89

    BlacknWhite89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 24t, đang đi làm, cuối năm này sẽ chuyển công tác để đi học nghiệp vụ CA.
    - Ngoại hình : 1m72 58kg, ko xấu , ko đẹp
    - Ưu điểm : hài hước, vô tư, có tài lẻ là hát hay
    Tiền sử từng trải qua 2 mối tình thời sinh viên, nhưng ko đc bền lâu do nhiều nguyên nhân.
    Và bây giờ em đang say nắng một bé học lớp 12, sắp sửa thi ĐH. e quen bé này qua thằng bạn thân của e ( bé này là e họ của nó ), vì là em của bạn thân nên e xác định là đàng hoàng, ko phải quen chơi bời.

    - Quá trình cầm cưa bắt đầu từ 2 tháng trước, và đều do e tự thân vận động ( thằng bạn chỉ đóng vai trò là ng quen chung để e có cớ bắt chuyện với gái ).

    Moi chuyện diễn ra có vẻ rất thuận lợi ( e đã nắm tay, ôm và đc hun vào má vài lần ), ko phải là e dê đâu, mà tại quen rồi, tại e muốn thu hẹp khoảng cách với gái nên mới có các hành động đó.

    - Trước khi tiến hành cầm cưa thì e đã cẩn thận dò hỏi gái có bạn trai chưa bằng các câu hỏi như:
    - Em đứng nói chuyện với a thế này có sợ bạn trai e ghen ko?
    - Ko, đã có ai đâu mà ghen anh
    Hoặc
    - Sao em ko kiếm lấy một anh chàng nào đó mà yêu nhỉ?
    - Ặc, e còn nhỏ mà a, yêu đương j, bố e đánh là chết đó.

    Nhưng... trong suốt gần 3 tháng qua chỉ có 1 lần duy nhất e hẹn đc gái đi chơi bên ngoài là vào dịp 30/4 vừa rồi ( lần đó là gái xin phép ba mẹ đi họp lớp, và đi chung với bé bạn thân của gái, sau đó gái đi với e, còn bé bạn kia thì đi họp lớp thiệt) , còn tất cả 3 lần sau này e thử rủ đi thì gái đều mượn cớ là " em ko thích đi chơi hoặc ba mẹ em ko cho ra ngoài buổi tối vì nhà e xa và đường vắng lắm ".

    Và thế là e đành xuống nước, chịu khó chạy lên nhà gái để tán, có lần thì gặp nhau ngoài ngõ nói chuyện, có lần thì gái dẫn vô nhà ( tất nhiên là gái toàn canh 3 mẹ đi ngủ hết mới dẫn vô nhà, và e cũng muốn vậy, chưa muốn chạm mặt 3 mẹ gái lúc này ).

    Thái độ của gái thì nhiệt tình , hào hứng với em lắm, quan trọng nhất là cho nắm tay thì ko bao h rụt lại, lần đâu tiên e hun trộm gái thì gái chỉ bất ngờ rồi phản ứng cho có lệ "lần sau mà vậy nữa là e đánh a đó ".

    Em đã từng nghĩ là gái ko muốn ra ngoài chơi với em là sợ ba mẹ thật, nên định bụng đợi gái thi ĐH xong xuống SG rồi sẽ tung hoành, nhưng chưa gì gái đã rào trước :

    - Chắc năm 1 e ko đc ra ngoài chơi đâu, tại ở chung với a và chị con bác ruột, anh ấy ko cho đi đâu.

    Thực sự là em chưa bao h gặp phải trường hợp nào như thế này cả! Bây h e đang phân vân lắm, có phải là gái này muốn trêu đùa em, hay gái đã có bạn trai rồi mà giấu, quan trọng là e chưa bao giờ thấy ai chỉ đến nhà gái chơi mà cua gái thành công cả, ít ra nếu có thích thích thì cũng phải tạo điều kiện cho em nhích chứ.

    Về phía gái: 1m57, 3 vòng ko nổi bật cho lắm, chỉ đc cái dễ thương và tính khá bướng thôi.
    Hơi xinh, là hot girl trong khối, chắc cũng có nhiều về tinh.
    Gia đình điều kiện bình thường, ko phải là tiểu thư j cả.

    Các bác có thể phân tích dùm e trường hợp này được không? em xin cảm ơn.
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ca của chú giống anh thế? Con vẹo Ghẻ của anh, anh cũng chỉ rủ nó ra ngoài tung tăng đc có đúng 1 lần, sau không làm sao mà rủ đc nữa. Chắc tại hôm đó anh phang con vẹo đó hơi quá tay. Giờ anh cũng lót dép ở đây hóng các cao nhân chỉ cách.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Để yên cho em gái học,sắp thi cử đến nơi rùi:-??
    Em gái mà thi rớt thì tội chú nặng lắm đó:-O
    Làm anh,làm bạn cỗ vũ cho em gái thi đậu[:D]mai sau sẽ được thưởng.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ đầu tư đường sữa chăm em nó trắng đẹp phổng phao đi thi đại học cho tốt!Cái chuyện em nó 1 năm sau đó thì chưa biết thế nào, có khi chú trắng tay, nhưng việc đầu tư vẫn phải tiếp tục! nghề đầu tư thì phải mạo hiểm, đôi khi thất bát không chỉ đúng trên lĩnh vực kinh doanh... mà nó đúng cả trên lĩnh vực tình trường!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú cứ đầu tư đường sữa chăm em nó trắng đẹp phổng phao đi thi đại học cho tốt!Cái chuyện em nó 1 năm sau đó thì chưa biết thế nào, có khi chú trắng tay, nhưng việc đầu tư vẫn phải tiếp tục! nghề đầu tư thì phải mạo hiểm, đôi khi thất bát không chỉ đúng trên lĩnh vực kinh doanh... mà nó đúng cả trên lĩnh vực tình trường!
  5. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    960
    Mịa, đi tán gái mà nge lời gái cứ như sấm truyền thì đ.éo biết bao giờ khá được

    Hồi xưa anh cũng từng ở hoàn cảnh tương tự: nào là mình tạm thời 1 tháng thôi, nào là thế anh có thương e ko - ko nghĩ cho e à, anh mà đến e ko ra đâu đấy... nhưng anh kệ, mỗi lần đến (ko thông báo - bất chợt đến, thường là tối sau 8h, nhà nó cơm nước sinh hoạt xong)... vẫn phải ra, tuần 2 lần... đi quanh co, công viên chán rồi thả về cho e nó ôn thi ĐH... rồi gái thậm chí dọa chia tay, nhưng kệ, biết thừa cái kiểu đỏng đảnh của gái...

    xác định, nếu nó ko ra thì thuộc diện cứng rắn quá, lý trí quá cao -> éo thích, té, chuyển phỏm
    Chịu nge lời nó, nó cho phép đi thì đi, thì quá xoàng - quá tệ, đc 1 lần chỉ đạo thì sẽ có những lần sau... trường hợp này nếu xảy ra, thì sau này chắc chắn rất khó sơ múi vì nó ở cơ trên rồi... yêu thế thì chán bỏ mợ... -> cũng éo thích, té, chuyển phỏm
  6. BlacknWhite89

    BlacknWhite89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thì gái của e cũng vậy, đâu có phản ứng chống cự nào đâu, e lên bất ngờ, phone cho 1 cái là " dạ , dạ " rồi chạy ra, nếu ba mẹ đi ngủ rồi thì dẫn e vào hiên ngồi, ko thì 2 đứa ở ngoài ngõ tâm sự, chỉ có 1 cái lạ là ko bao h chịu ra ngoài chơi, còn những cái khác chưa từ chối e bao giờ
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác làm đúng rồi,chiều gái tí sau này sửa sau,bây giờ sắp thi đh rồi,đêm bác nt (call) ngủ sớm,vs hỏi han linh tinh tí rồi thôi,còn ra ngoài chơi có quan trọng gì đâu,em hồi xưa có cáo khắm hơn là chỉ thích đi dạo nói chuyện thôi chứ không chịu ngồi quán nước hay công viên gì cả,hồi đó đi xe đạp (đc đi xe máy éo đâu :(() mùa hè trời thì nóng mồ hôi, hôi rình,ơ thế mà nó cứ thích vậy[-X,mỗi đứa mỗi kiểu mình chưa là gì cả nên chiều nó tí,đâu nhất thiết cứ đi chơi là tán đc gái đâu,tùy hoàn cảnh mà ứng biến thôi:)),mà cáo bác ngoan ấy nhở:)),không biết thật hay là làm hàng đây[-(:))
    đỏ: thật hả,ngon rồi:))
  8. BlacknWhite89

    BlacknWhite89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngoan thì chưa chắc bác ah>:), chỉ chắc 1 cái là gái này rất lém lỉnh và bướng, y chang mình.

    Có lẽ là đã có ng iu rồi, nhưng chắc 2 đứa đang trục trặc, tại tối hôm kia, chủ nhật cao hứng chạy về nhà thăm gái coi chuẩn bị thi ĐH đến đâu rồi. 2 đứa đứng ngoài ngõ, ngồi trên cái xe sirus gia truyền của e, cuộc nói chuyện diễn ra khoảng 2 tiếng, và trong lúc cao hứng gái đã lộ ra vài điều khả nghi:

    - Hồi trước cũng có đứa bạn e hay lên thăm em như a vậy đó, nhưng ko có đứng cách xa nhà như anh đâu, đứng ở trước ngõ kìa

    - Ờ, vậy hả... ( mặc kệ nó chứ, rồi tiếp tục nắm tay, nắm chân )
    ....

    - Cứ mỗi lần gặp a là em muốn nói đủ thứ chuyện nhá, chả hiểu tại sao :)

    - Chỉ mình anh thôi hả?

    - Không, còn một người nữa ^^

    - Là " anh ấy " hay là " cô ấy "?

    - Là con trai ( xong cười nham hiểm ).

    - Ờ, thôi khuya rồi, em vào ngủ sớm đi, mai còn xuống SG nữa :)

    Chắc là sợ đi chơi bên ngoài, sợ ng khác biết đc nên ko muốn đi ( nghi lắm ), em muốn chốt hạ lắm rồi nhưng mà ko chịu ra ngoài chơi thì sao có cơ hội chốt hạ, e đã có kịch bản tỏ tình sẵn rồi, nhưng ko phải là tỏ tình trước ngõ :(
  9. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    960
    Đi hay ko là do gái quyết định
    Lý do kia cũng có thể chỉ là cái gái tưởng tượng ra (gái ngoan)... nhầm tưởng quá lên... nó cũng giống kiểu hồi còn hsinh ta có ảo tưởng về cuộc sống học ĐH xa nhà ý mà, nhưng khi đi rồi mới biết bt...
    => Tóm lại ý của a: đừng có xoắn với câu đấy của gái

    Rủ kiểu tử tế ko đc thì lừa... đơn giản như đan rổ >:)
  10. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Tâm lý con gái thì chuyện có thíck nhưng tỏ ra kiêu như kiểu thíck rồi mà rủ đi ckơi vẫn khó khăn thì là chuyện bình thườg. nhưg đã cho cầm tay hôn má rồi thì ko còn gọi là kiêu nữa rồi. ko phải là kiêu mà rủ đi chơi khó như vậy thì một là nhà bạn ấy khó khăn thật, trườg hợp còn lại thì bạn ấy là người dễ dãi ko coj trọng tình cảm. chỉ đơn jản là vậy thôj các bạn đừng phức tạp hoá vấn đề.

Chia sẻ trang này