1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chuyển công tác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doiquanho, 01/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Thực ra vấn đề bạn doiquanho lăn tăn là muốn ra ngoài này ngay hay ở lại trong Vũng Tàu cày cuốc 1-2 năm nữa. Ý định sống lâu dài, phát triển sự nghiệp trong đấy của bạn chủ topic là không có.
    Có thể coi cuộc sống là một bài toán, tuy nhiên, đôi khi ta vẫn phải giải nó mà thiếu nhiều dự kiện, ra kết quả rồi cũng chưa biết ngay kết quả đúng hay sai đâu :D
    4 năm vi vu trong đấy cũng đủ cho bác chủ topic biết thế nào là sống xa nhà, nếm trải cũng nhiều thứ rồi. Theo những gì em đọc, cơ hội ở HN này của bác rõ ràng là sáng hơn nhiều. Ra thôi bác !
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời con người là một vòng tròn, Bạn phải đánh đổi thời gian để mua lấy các mục tiêu mà bạn đạt được trong cuộc đời! Bạn phải xác định mục tiêu rõ ràng,đánh đổi những gì để có được nó chí ít là thời gian!
    Việc bạn phải rời xa hà nội cũng là một cái đánh đổi để lấy cái vốn liếng cho mình. Xác định lại mục tiêu của mình đã đạt được chưa? có tiếp tục được nữa không!
    Còn nếu mục tiêu bạn chỉ là no cơm, ấm cật chắc cũng không phải suy nghĩ gì nhiều!về nhà thôi! Cuộc sống đơn giản luôn ưu ái cho những con người ít tham vọng!
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    vietsopetro hả? bạn chủ top có làm cùng bạn nào tên là Nguyễn trung kiên sn 86 ko?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    có khi nào bạn chủ top lại là thằng bạn mình ko nhỉ? Ra đi bạn ơi, về gần người yêu cho vui chứ
  4. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Khi vào trong này thì mình cũng có 1 ý nghĩ là đất lành chim đâu, biết đâu sống 1 thời gian thấy hợp thì sẽ thay đổi cách suy nghĩ nhưng đến giờ sau 1 thời gian cũng tương đối là dài thì thấy mặc dù lương lậu có cao thật nhưng cơ hội để phát triển bản thân gần như là con số 0 ( ai làm trong ngành dk or bất kỳ ngành nào có dính dáng nhà nc đều hiểu muốn lên cao ngoài trường hợp thực sự quá giỏi thì phải có dây dợ, cccc...mà mình thì ko có những thứ đó), có lẽ là ra sớm ngoài HN để bắt đầu lại từ đầu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra việc rời xa HN cũng chính là do mình cả, chỉ là muốn khám phá, tìm hiểu thêm 1 vùng đất mới do những thế hệ trước ca tụng thôi chứ hồi ngoài Bắc cv của mình cũng rất ổn. Bạn viết rất đúng đó, tính mình thích khám phá, phiêu lưu nhưng ko thích bon chen, tìm đc việc thì cắm đầu vào làm chứ ít khi nghĩ đến chuyện nhảy việc nhiều chỗ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình ko làm ở vietsovpetro mà làm tại PVgas nhưng cv liên quan rất nhiều tới VSP, và tớ cũng ko quen ai tên NTKien cả vì VSP có hơn 7000 người cơ bạn ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hiện tại với cv trong này thì mình thực sự là thấy ko có triển vọng mấy, vì nhiều nguyên nhân. Thu nhập hiện tại thì dư dả nhưng khi về HN thì tạm đủ thôi :D, tất nhiên khi ra HN thì mình cũng có nhiều dự định về tương lai nhiều hơn, VTau vẫn là tỉnh lẻ mà.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    về ngay bác ạ,
    e cũng ở miền nam gần 4 năm, được nhiều, mất cũng nhiều
    cuối cùng ông bà bu dẫn độ về nhà, e ở tỉnh lẻ nên cuộc sống thay đổi khá nhiều từ lúc về, ko có điều kiện như HN
    thỉnh thoảng vẫn trốn nhà vào nam chơi :D
  6. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối của bác vui vãi, :D, mình chắc sau này nếu có về cũng thế đấy, sống lâu với dân trong này thấy nếu đúng dân Nam bộ chuẩn thì thật là khoái.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    VT phải dân Nam Bộ đâu ??? Nếu muốn đúng chất Nam Bộ thì vô miệt vườn.
    Còn bạn hỏi thì mình nói : Bạn học mình cũng làm trong đó - Vietso nên có tìm hiểu nên biết tý tý thôi. Mảng mình làm ko liên quan , PVGas thì nhớ ko nhầm bên hành chính có a H vì trước cũng có chút việc hợp tác cùng. Cũng dễ chịu và hiền hòa lắm

    Ps : Định ko trả lời đâu vì đang giai đoạn nhạy cảm, thấy bn thank người khác ko thank mình nhưng dù sao có lời hỏi thì cũng trả lời cho phải phép.
  8. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn ,mình cũng ko để ý mấy cái đó, cũng là ảo thôi mà bạn, nếu ko chê mình có thể mời bạn cf đc mà. Đúng là VT ko phải dân NB nhưng do mình làm về quản lý các đường ống dẫn khí nên đi công tác miền Tây cũng khá là nhiều hơn nữa cũng hay đi lang thang nên gặp nhiều dân NB chính gốc.
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ồ, nói thế thôi. Đừng thank mình. Dù sao cũng ko comm nữa đâu.

Chia sẻ trang này