1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế Li hay sang sân BIDV à, để tớ hỏi bạn tớ xem nó ở đâu nhé! :P
    Trả lời câu hỏi nhỏ bí mật của Li nhé, tớ luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, nên tớ chỉ chơi với ai tớ thấy sợ tớ thôi. Mà đứa nào đã sợ, thì tớ nhíu mày đã im luôn rồi, dám cưỡng gì !:))
    Tớ không can thiệp, chỉ thấy yêu đơn phương nó khác cơ.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tóp này tranh luận vui nhỉ :))
    Chủ tóp đọc những bài ấy nếu ko khéo thì bị tẩu hoả mất :-O
    Thôi mọi chuyện cũng đã vuột khỏi tầm tay rùi,giờ có níu kéo thì cũng đâu có kéo dài thời gian được đâu.
    Nhiều khi tốt bụng quá cũng gây phương hại cho mình.
    Giai tốt thì vẫn đuổi ruồi,giai xấu thì gái lại sum xuê.Cuộc sống có những thứ tréo ngoe lắm.
    Giờ nếu rảnh thì vui chơi với đám bạn để cho qua sự buồn.
    Viết 1 cái email hay làm 1 cái cờ líp lải nhải về cái tốt cái luỵ của mình thì càng làm cho gái khó chịu bực tức mà thôi.
    Nếu buông tay được thì buông luôn,khỏi phải làm gì cho mất công cái gọi là nếu có gặp lại chào hỏi hay cười với nhau.
    Nam nữ đều bình đẳng,ta tốt với người nhưng người ko xem ta ra gì thì ta nên xem người đó như là người dưng nước lã thì sẽ hay hơn.Thăng hay trầm thì cũng mặc họ,ta ko để ý => Như vậy thì sẽ nhẹ lòng hơn.
    ( Cách đây 3 ngày NoBiTa cũng rơi vào trường hợp như thế => Cũng làm 1 cái clip tỏ rõ về mình => Cuối cùng nhận được sự bực tức,khó chịu và mất luôn đi cái tình bạn ) Giờ xem người ấy như người dưng nước lã lại nhẹ lòng hơn:))
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi không nói nhiều , tôi chỉ chia sẻ về kinh nghiệm của tôi mà thôi . Ngay cả các mem nữ cũng vào để thừa nhận rằng " k thích đàn ông k có lòng tự trọng " vậy mà vẫn có người muốn phản bác ?

    Nếu ai đó tư vấn theo đường lối " đã gà thì gà tới cùng , thà một lần si mê để rút kinh nghiệm " thì tôi ủng hộ . Nhưng không phải theo cách " tiến lên không còn gì để mất " .

    Dear Chủ Top : Tiến lên không còn gì để mất ? Cẩn thận mất luôn những gì bạn đang có ! Gái cùng làng với bạn phỏng ? Bạn thử rủ gái ra cầu rồi bóp vú , cưỡng hôn v..v xem . Đảm bảo cả làng biết đến cái tiếng của bạn , xem bạn còn dám bước chân ra khỏi nhà hay không .
    Đặc biệt là lũ con gái hay buôn chuyện lẫn nhau , là á " cái thằng B nó rủ con C ra cầu rồi bóp vú , mày đừng có dại mà đi cùng nó nhé ! " . Đấy , tương lai là đấy !

    P/S : Ai trong đời thì cũng có lúc gà , dù ít hay nhiều . Nhưng tôi nghĩ , với bạn , 6 tháng là quá đủ rồi . Tự rút ra những cái sai và ... nghỉ đi thôi !
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những topic tranh luận say sưa sôi nổi và hào hứng như thế này! Phải có tranh luận và phản biện mới đào xới được mọi ngóc nghách khía cạnh của vấn đề. Càng nhiều tranh luận thì topic càng chất lượng, vấn đề càng được mổ xẻ kỹ lưỡng. Chỉ ớn nhất là một số topic thường có mấy bạn nông dân tự nhiên nhảy vào xin xỏ lạy lục "xin các bác đừng cãi nhau nữa được không?" trong khi vấn đề vẫn đang lơ lửng mịt mờ, người trong cuộc vẫn còn đang lơ mơ..

    Topic đang đến hồi cao trào, mọi nút thắt đang sẵn sàng chờ được cởi bỏ, tha thiết mong rằng không có bạn nào rỗi hơi nhảy vào xin xỏ lạy lục nhé! Thay mặt tổ thảo luận và chủ topic, xin chân thành cảm ơn!
  5. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Đã rất nhiều lần em muốn dừng lại rồi. cuối cùng thì lại bị cáo thả mồi câu, và em bị cắn câu. Đi đường giờ có gặp chắc cũng chả thèm chào hỏi với em. em đã đụng chạm đến lòng tự ái của cáo khá nặng rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dự định của em nếu làm thì sẽ làm clip bày tỏ tâm trạng của e, sau đó vài ngày thì em sẽ rủ cáo đi đâu đó xem phản ứng của cáo thế nào. Chứ chuyện bóp vú, cưỡng hôn như e đã nói trước là ko dám đâu ạ. Đó cũng là e gái của dứa bạn e, sẽ mang tiếng, đồng thời e không muốn làm tổn thương cáo.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em đã bảo bác rồi không ăn được thì đừng làm bể bát sau có cháo lấy gì để ăn,tạm thời stop để suy nghĩ lại :)
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Thế tóm lại là giờ chú tính sao.? Im lặng và giữ mãi những băn khoăn trong lòng, thỉnh thoảng lục lọi, lôi ra một vài ký ức rồi gặm nhấm trong tiếc nuối hay là mổ ruột moi gan, phơi lòng mề cho CÁO xem.

    Nói thật là anh vẫn chưa hiểu : chú có gây ra hành động biến thái nào đâu mà lại chạm được đến lòng tự ái của CÁO nhể.? Hay là tại chờ lâu quá ko thấy chú rờ mó chân tay gì, cứ suốt ngày đóng vai xe ôm với fan hâm mộ nên CÁO nó chán.
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là ta đã phần nào nhận dạng được chân dung đối tượng. Trong cuộc đời ta sẽ phải đối phó với biết bao nhiêu kẻ địch, mỗi kẻ địch lại một kiểu, muôn hình vạn trạng. Biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng.

    Như vậy ta đã có đc dữ kiện để nhận định đây chính là một kẻ địch vô cùng liều lĩnh và xảo quyệt. Và ta phải lựa đòn thế kẻ địch tung ra để tìm chiêu thức hoá giải. Cáo đã âm mưu rắc thính thì anh vote cho chú một phiếu để thả bong bóng. Cáo rắc đến đâu, ta lại thả đến đó. Chú cứ thả bong bóng quả to, quả nhỏ cho anh. :-w
  9. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể là thế ạ, cộng với nói chuyện ít, ko hài hước, lúc nào cũng nhận lỗi về mình, ko chững chạc, ko có ý kiến chủ quan cá nhân, hay giận hờn vô cớ với cáo. bấy nhiều thôi chắc ko phải mình cáo, mà đa số con gái đều ko thích.
    Em muốn tiếp tục, hy vọng quay lại được như trước kia. Em cũng mệt mỏi như thế này lắm rồi. Các bác cho em hướng đi bây giờ với, hiện tại thì em bối rối vô cùng, không thể nghĩ được gì.
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Đến anh cũng ko dám bóp ấy chứ nói gì chú. Thỉnh thoảng ai cũng muốn đóng vai ác nhưng thật sự thì khi vào hoàn cảnh thực tế, đứng trước CÁO là tâm tính chú nó lại hiền như bụt ngày, 1 cái ôm chặt là quá đủ rồi.

    Những gì anh viết trong topic này phần lớn mang tính cổ động và lên giây cót tinh thần cho GÀ để khi rơi vào hoàn cảnh thực tế, GÀ sẽ ít nhiều chủ động hơn, bớt đi phần nào sự rụt rè, khô khan.

    Mà chú đọc kỹ lại nhé, anh có bảo chú bóp vú CÁO đâu, ngay cả cái thằng trong clip nó cũng chỉ đưa tay rất nhẹ nhàng ra đỡ, nâng, hứng, đặt nhẹ lên ngực các cô gái.

    Hôn mà ko có cảm xúc thì sung sướng gì đâu.

    Hẹn CÁO đi ăn là được rồi. Mỗi tuần hẹn 1 lần. Sau 3 lần mà CÁO ko đi thì chắc lúc đó chú sẽ tự biết phải làm gì.
    Hãy tập giao tiếp bằng mắt và đưa tình cảm qua cái nhìn. Ánh mắt của kẻ si tình nếu điều tiết ở mức độ vừa phải thì sẽ rất cuốn hút người bạn đi cùng. Lựa tình huống mà nắm tay là được rồi. Khi đưa CÁO về nếu là buổi tối thì có thể ôm nhẹ, vuốt tóc. Nó là những cử chỉ thân mật ko có gì là quá đà hay lố bịch.

Chia sẻ trang này