1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái khổ hiện tại nhất là làm cách nào gái reply lại fb,sms lại cho giai đây thì nói chi đến chuyện rủ gái đi ăn uống cùng.
    Chủ tóp cứ đi theo nhịp của topic mà ko chú trọng đến cái cốt lõi phải làm thế nào để gái reply lại sms để có 1 cuộc hẹn gặp nhau. Toàn là thấy chủ tóp đi ngoài lề ko hà.
    Anh vẫn chính kiến là nhờ cái đứa bạn làm cầu nối để chú gặp gái thôi [:D]
  2. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi chưa nói rõ cái này, đứa bạn là đứa bạn của đứa bạn em chứ không phải của em. anh trai nó hơn em 4 tuổi cơ ạ. Vì anh nó với thằng bạn em thuộc tổ hay game với nhau
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lúc đầu chú đi trình tự như thế nào thì bây giờ đi lại ngay cái trình tự ấy => Cái cốt lõi là tiếp cận thằng anh của gái => Gặp thằng anh ấy thì ba hoa ,chích choè, nhậu nhẹt sao cho thằng đó vui, rùi tiếp đến tỉ tê nhờ vả thằng ấy kiếm cách sao để mà lôi cái con em mộng với chả mơ của mình đi cùng => Cơ hội gặp gỡ gái như thế sẽ cao hơn là cứ fb,sms chú ợ.
  4. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Cái này cũng khó ạ, ông ý mới lấy vợ được 3 tháng, quản lý ác lắm ạ, em nghe nói là ko được đi chơi như trước khi lấy vợ nữa. em đi cùng thằng bạn vài lần cũng ko gặp lần nào cả. Rất khó ạ!
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đến khổ với chú [:D] => Như vậy là càng sáng chứ có tối đen đâu mà chú than với thở.
    Chú chuẩn bị hầu bao 1 tí rùi mời ổng bả đi ăn uống => Nếu có hỏi thì cứ trả lời là tạo mối thân quen.
    Ko chừng lúc đó cô em mộng mơ ấy đòi đi cùng cũng nên.
    Đi ăn uống free => Trên đời này có ai chê ko :))
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh nhớ là đã viết ở đây rồi còn gì nhỉ : http://ttvnol.com/tvty/p-24796500#post24796500

    Cứ nhấc máy rủ đi ăn uống bình thường thôi. Giờ này còn nhắn tin nhắn tẹt gì nữa. 3 lần mà CÁO đều từ chối thì chấp nhận NEXT.!
  7. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Vâng, giờ chắc chỉ còn cách như vậy thôi. Em cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em, có gì mới em sẽ cập nhật tiếp. Các bác khi đó lại tư vấn giúp con gà em.
  8. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang thứ 7, cố nghĩ mãi mà không thể biết bác đã làm gì có lỗi với cáo mà cứ up up, mở mở. Bác cứ thành thật xem nào ,để anh em còn có hương giải quyết
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đẹt, giải tán đê, cố đấm ăn xôi làm gì,
  10. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    theo em thì là thấy có lỗi, còn với cáo và mọi người suy nghĩ thế nào em ko chắc. Trước hôm hủy kết bạn 2 ngày. Buổi sáng em có rủ cáo đi xem phim
    Em: Chiều e có bận gì không?
    Cáo: Có việc gì không a? giờ e đang trông 2 cháu.
    Em: a hỏi chiều cơ mà, e rảnh không?
    Cáo: có việc gì a cứ nói đi?
    Em: Em bận rồi thì thôi vậy, để lần khác.
    Cáo: A cứ nói đi
    Em: A định rủ e đi xem phim, nhưng biết là e ko thích nên hơi khó nói.
    Cáo: A biết là e ko thích rồi còn gì, mà a định cho em xem phim gì vậy?
    Em: thể loại hài hước ý mà, nhưng e ko thích thì thôi vậy, a cho người khác vé.
    Cáo: vâng, hjhj
    Đến tối, em có gọi điện định rủ cáo đi uống nc, nhưng cáo không nghe máy, nửa tiếng sau cáo gọi lại thì bảo là đang bận nên không đi được. Em cũng thôi.
    Đến khoảng 10h30, em vào facebook, thấy cáo onl, em pm hỏi thăm sao ngủ muộn vậy, cáo không trả lời, mà off ngay nick, em vào face bằng điẹn thoại thì phát hiện cáo vẫn onl nhưng đặt chế độ ẩn nick. Lúc đó em tức, cũng có men rượu trong người rồi, liền gọi điện cho cáo, cáo tắt cuộc gọi, rồi nhắn tin lại là " e đang ngủ". Về nhà, e nhắn tin lại:
    Em: Mọi khi em toàn ngủ muộn 12h cơ mà, sao hôm nay ngủ sớm vậy?
    Cáo: em về nhà rồi nên bố mẹ gọi đi ngủ sớm.
    Em: vậy mà em vẫn onl facebook mà ko trả lời a, giờ e cũng biết ẩn nick với a rồi, a biết là a ko xứng với e, ko thể nào vào trái tim e được. Có lẽ e cảm thấy khó chịu, bị làm phiền khi a liên lạc với e. A xin lỗi về tất cả.
    Em liền vào block facebook của em.
    Hôm sau thì e có đi qua quán cáo và mẹ đang bán hàng, e cũng ko nhìn vào. Lúc sau đi về thì thấy cáo đang đi bộ về nhà, em đi từ đằng sau vượt lên nhưng không hỏi han gì cáo cả. Đến chiều em vào active lại facebook của em thì 1 lúc sau cáo hủy kết bạn với e, rồi tới các bạn của e, cáo đều đã gặp mặt qua.
    Em nghĩ đây là nguyên nhân duy nhất. Trước đó mấy hôm nữa, em vào máy tính giúp cáo làm clip, tình cờ em phát hiện có tin nhắn gửi đến nick của cáo với dòng chữ " a nhớ em quá". Em bực điên lên, mới biết là clip đó cáo làm để tặng sinh nhật sắp tới thằng đó.

Chia sẻ trang này