1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tìm cách nói chuyện, bắt liên lạc lại không? Các bác cho em lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 11/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy ngay từ đầu trước khi bác lập toppic này bác đã có quyết định rồi
    Vậy phải đổi lại là " Làm cách nào để nói chuyện, liên lạc với cáo ? " Chứ không phải "Có nên tìm cách nói chuyện với cáo hay ko? "
    Để cho anh em dễ tư vấn , chứ quả thực mọi người chỉ tập trung vào 2 hướng là chiến tới cùng hay ra đi trong danh dự
    Hic...Thôi anh em lại bày mưu cho bác ấy vậy , chứ bác ấy có bỏ cuộc đâu
    Vốn dĩ bác chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu là theo tới cùng nhưng nếu bây giờ bác bảo cáo là đi đường không nhận ra thì ngớ ngẩn lắm...Đọc xong em thấy không biết phải nói gì nữa~X
  2. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Đúng là như vậy, thâm tâm em không muốn bỏ cuộc đâu, chỉ vì em bế tắc không nghĩ ra được cái gì hay cả. Ko biết nên chọn hướng đi nào đúng nhất trong tình trạng này.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Sao bảo CÁO ko thèm trả lời qua yahoo, FB và cả ĐT. Cái đoạn đối thoại trên diễn ra vào hôm nào, qua hình thức liên lạc nào.?
  4. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    chiều hôm qua, em nhắn tin từ nick fb mà cáo hủy kết bạn. có thể cáo trả lời em lấy phép lịch sự thôi
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nghỉ đê thiếu đếch gì gái,bác đang đội nó lên bàn thờ rồi đấy,ca này hết hi vọng rồi,bác đừng lụy như vậy nữa,mất hết tính cách đàn ông,mà gái thì không yêu 1 thằng không phải đàn ông bác hiểu ý em chứ:-"[-X:)) good luck next time:))
  6. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    em hiểu chứ, nhưng khó dứt lắm ạ.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Quá GÀ. Giờ này con FB, yahoo làm cái giề nữa.

    COn gái tính khí sôi nổi đôi khi dễ tức giận, bất cần nhưng không để bụng lâu. Nói chung là ko thù dai.

    Muốn làm lành thì cứ gọi điện trực tiếp rủ đi ăn. Giọng điệu tự nhiên. RỦ lần 1 ko được thì 5,7 ngày sau rủ lần 2. Lần 2 ko được thì lần 3.

    Anh nhắc lại lần nữa, CÁO sôi nổi thường rất bao dung, ko để bụng chuyện gì quá lâu. CÁi mà CÁO cần là chú phải bớt cái tính đàn bà đi, chứ ko phải mấy lời xin lỗi ỉ ôi, hay những lời bào chữa vụng về.

    Có thể cuộc nói chuyện sắp tới sẽ thế này :

    GÀ bấm số gọi cho CÁO :
    GÀ : CÁo à, anh GÀ đây. Chắc mấy ngày vừa rồi em cũng khá bận phải ko.? (hỏi lấy lệ thôi)
    CÁO : Vâng, cũng hơi bận ạ (đương nhiên rồi, làm gì có đứa nào trả lời là : Ko, em rảnh lắm.)
    GÀ : Chiều nay anh muốn ra ngoài đi ăn quá mà .... chẳng lẽ lại đi một mình. Người đầu tiên anh nghĩ tới là em nên ... hì hì. Mấy hôm trước có một vài lúc anh bị ẩm IC một tý nên ... chắc là cũng làm em cảm thấy hơi bực. Mặc dù anh vẫn còn thấy áy náy nhưng anh biết .... tính em ko để bụng mấy chuyện đó đâu. Nên ... hì hì. Lúc này điều duy nhất mà anh muốn là đưa em đi ăn một cơ số món ngon ngon ... Lát anh qua đón nhé.!
    CÁO : Món gì, ăn ở đâu.?
    GÀ : Món mặn hay món ngọt đều có hết, anh biết mấy chỗ ăn ngon lắm, gần khu CẦu Gỗ. 2 tiếng có đủ để em chuẩn bị không.?
    CÁO : Chưa biết. Để em xem thế nào đã.
    GÀ : Uh, có gì lát tới anh gọi.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú cứ bình tĩnh. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Ko có nỗ lực nào là vô ích hết.

    COn người ta hấp dẫn nhau bằng những nét tính cách có phần trái ngược.

    CÁO sôi nổi sẽ có xu hướng thích GÀ hiền lành, thông minh. (trầm tính một chút cũng được)
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nhưng thấy bác top thế này em nghĩ chả làm nên cơm cháo gì đâu,thôi thì vấp ngã rồi sẽ rút được kinh nghiệm:))
  9. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    bác lại nói đúng 1 phần nữa về cáo rồi, trước đây cũng có một vài lần nhẹ hơn thế này, chỉ cần một thời gian là cáo lại xem không có gì xảy ra cả. Nhưng mà nếu mà nó thích cái thằng kia thật, em cũng hơi ái ngại. Nếu đúng vậy thì nó dứt em là chả còn cái gì hết.
    Mấy hôm nay em xem thì thấy cáo onl fb muộn hơn trước nhiều và luôn để nick sáng chứ không ẩn nick nữa., có hôm hơn 12h mới tắt
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cũng cùng suy nghĩ, em muốn thay đổi nhiều lắm, nhưng cứ trước cáo là em lại lụy, chứ với đứa khác thì lại khác.
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Trong khi còn chưa biết CÁO đã nhận lời với thằng kia hay chưa thì chú phải nhanh nhanh xúc tiến alo. Thậm chí ngay bây giờ và luôn lúc này, hẹn CÁO sáng mai đi chơi. (chơi + ăn buổi sáng cho mát)

    Trâu chậm uống nước đục.!!

Chia sẻ trang này