1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quan hệ với người khác, mình tha thứ, cuối cùng cũng chia tay nhưng vẫn gặp nhau và nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi botaynd, 18/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mong mod xóa topic này!
  2. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    3 năm đại học a quen 1 cáo như gái của chú, và giờ nhìn lại vừa tiếc vì mất 1 khoảng thời gian dài như vậy chỉ để quen 1 người nhưng cũng vui vì từ đó a học nhiều kinh nghiệm....hồi như chú, a mất lòng tin ở cáo lắm....và chú nên nhớ điều này, cái này thực tế kinh nghiệm và theo dỏi trong cóc thì con gái ít kỉ vô cùng, nhớ hồi xưa cáo vừa quen thằng kia, vừa không muốn mất a...a nghĩ cáo chú cũng ích kỉ lắm, sau 3 năm a bỏ cáo....chú coi a như người đi trc dứt nhanh nhanh bớt đau khổ
  3. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh. Chắc có lẽ phải vậy thôi anh à, không biết rồi cuộc đời gái sẽ trôi về đâu.
    "Cứ sống cho người khác, vì sợ người ta tổn thương. Để rồi, khi ngoảnh mặt lại, người đáng thương nhất, lại chính là mình!"
  4. pluck92vnn

    pluck92vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    2.100
    Đã được thích:
    5.112
    ko ai thương mình bằng chính mình. Bỏ cô ta đi, ko đáng đau ngắn ko bằng đau dài.
  5. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chỉ sợ gái còn bé quá, với lại bây giờ 1 thân 1 mình, tuy là bên cạnh có nhiều người đấy, mà ai lo, còn học hành nữa, năm nay 12 rồi mà tối làm cafe chưa kể bạn bè rủ rê, nhậu nhẹt rồi tiền bạc chịu sao nổi :( (cũng có lẽ em đang tự huyễn hoặc mình).
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh là anh ko có ý kiến gì hết.

    Chỉ vào trích dẫn bài để giúp chú em 18 này thực hiện được trọn vẹn tâm nguyện "Mong các đàn anh đi trước chỉ dạy và các đàn em thì học hỏi "
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    thằng lày chém gió to bác @Mr.Li nhỉ:-"=))
  8. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác Mr.Li không biết bác có ý gì? Nhưng cuối bài em có viết xin mọi người đừng trích dẫn bài của mình. Bác làm thế là không tôn trọng người khác.

    Chém gió? Mình rảnh sao bạn?

    Mình đã viết tựa đề xin 1 lời tư vấn chân thành, các bác lại vào ném gạch em? nếu là các bác, các bác có chịu được không?
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Năm nay 18 tuổi => Thực hành trải qua cũng 4 năm rong ruổi => :)) mới 14 tuổi đã ôm bí líp nằm ngủ rùi hả.
  10. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã đọc bài của em, bài em viết cũng nhiều nên không tránh khỏi sai sót, mong anh thông cảm. Còn những gì em nói là thật. Các anh không tin?
    Em đã bỏ thời gian ra viết, em nói láo thì được ích lợi gì? việc đó có giúp được chuyện của em không?

Chia sẻ trang này