1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi bị viêm amidan, đừng có xí xớn mà mổ cắt bỏ amidan, mà phải được bác sĩ tư vấn đầy đủ cái đã.

    Không có một lời giải nào trúng với mọi vấn đề cả.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một trải nghiệm chóng vánh một bài học rút ra.
    C đời có biết bao bài học.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko vào diễn đàn, thấy nick bạn quen quen hehe.

    ---

    Trả lời topic, hay tại chữ ký của bạn nhỉ :D.

    Mình đùa cho vui thôi, chúc bạn sớm vui trở lại. 30 chưa phải là tết thật mà. Mình cũng hơn 30 mới lấy chồng, bạn đàn ông con trai, lo gì, ở vậy cho gái nó thèm :D
  4. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em An nói chuyện mất tình quá, nhưng mà anh thông cảm được vì mấy post trước anh làm em tự ái. Anh mà chủ ý dìm hàng em thì em đâu có còn được như thế này. Anh nói thật đấy.

    Ở mấy post trước, anh cũng góp ý là những suy nghĩ thật của anh, để em tốt hơn thôi. Em cũng có nhiều ưu điểm, ví dụ như là nhận thức tốt, chăm chỉ, chịu khó,... Anh nhớ là anh cũng có nhiều bài post đã có lời khen em ở nhiều nơi. Nhưng trong từng điều kiện cụ thể, gặp cái gì đúng thì nói thôi.

    Anh nghĩ là thay vì khắt khe với người và dễ dãi với mình, thì em nên làm ngược lại thì sẽ tốt hơn, vì như thế những lời góp ý đến được với em mới dễ dàng hơn và những lời em góp ý với người mới đem lại hiệu quả cao hơn. Đành là nhiều khi phải thuốc đắng giã tật, nhiều khi cứ phải cho ngã giập mặt thì mới sáng mắt ra. Nhưng cũng phải tùy người, tùy hoàn cảnh thôi mà cân nhắc xem góp ý với mọi người như thế nào cho hiệu quả. Chứ không phải cứ phang cho người khác be bét, thì mình nói sẽ ăn lời, cũng không phải cứ giật đùng đùng với cả 1,2 cái gì đấy hơi xâu xấu thì mình sẽ trở nên tốt đẹp. Nhiều khi nhìn cách em góp ý mà anh không khỏi xót xa cho những người được em góp ý. Em đừng để những lời góp ý của mình thành những giọt nước làm tràn ly trong hoàn cảnh của người ta.

    Mà em An à, anh nghĩ nhất là phụ nữ cần phải nói năng làm sao cho nó mềm mại. Đàn ông dù thông minh hay ngu dốt thì cũng cần những người phụ nữ mềm mại giúp giải tỏa những căng thẳng sau những giờ lăn lộn kiếm tiền, chứ không cần những người phụ nữ để khi trở về lại tiếp tục tập đấu trí. Anh nghĩ là nếu tính cách của em mềm mại hơn, thì cuộc sống của cá nhân em cũng sẽ êm đềm hơn.

    Em An à, dù em có tài giỏi thế nào, thì một mình em cũng không thể làm được cái gì to tát đâu, nên em phải có ý thức rèn luyện lại cách làm việc nhóm. Phải biết chấp nhận và học cách sống hòa hợp với những người có suy nghĩ khác mình, phong cách khác mình. Không phải ai phong cách khác mình, suy nghĩ khác mình thì người ta cũng ngu dốt hơn mình và hèn kém hơn mình cả đâu. Nói thật nhé, một người có tài là một người biết cách học được nhiều điều từ người khác, chứ không phải dạy được cho nhiều người khác đâu. Em học cách sống hòa hợp với mọi người, đừng tỏ ra khó tính, đừng có khó chịu với những người xung quanh, điều đó trước tiên là tốt cho em. Mình phải có 1 tinh thần thoải mái, vui vẻ thì mình mới có 1 cuộc sống khỏe mạnh được, đầu óc mới phát huy được tính sáng tạo, chứ không phải mãi một phong cách cục cằn, cáu bẳn.

    Em à, con nguời ai cũng có những điểm tốt, điểm xấu. Chẳng ai tốt cả và cũng chẳng ai xấu cả, nên em cũng đừng nhìn anh bằng con mắt đầy oán hận thế, coi con người anh như là nơi hội ngộ của toàn cái xấu để mà chỉ mong muốn những điều xấu xảy đến với anh. Nói em biết là khoản tiền vay 400 triệu đó anh trả xong rồi, người cho anh vay còn muốn nhờ anh quản lý và phát triển khoản tiền nhiều hơn số đó nhiều lần, nhưng anh chưa nhận lời em à, Không đến nỗi phải ăn vào vốn như em vẫn nhớ và đã muốn đâu. Điều đó cũng nhờ một phần vào việc mất thời gian ở cái ttvnol này nên không bị sốt ruột mà dính vào đất cát, chứ không thì lỗ chắc. Giai đoạn này anh cũng đang có ý định vào Sài Gòn mua ít đất, nên hôm trước mới hỏi em để làm cái hẹn cafe với em trong Sài Gòn, mà không ngờ lại bị em ẩn bài, khóa nick vĩnh viễn nữa chứ.

    Đó, anh nói rõ hơn chút để em hiểu hơn về anh. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em, chứ quấy quả em, anh được cái gì, mà anh cũng sẽ ít vào đây vì kinh tế giai đoạn này bắt đầu khởi sắc nên cũng cần tập trung hơn cho công việc rồi. Anh plan đến khoảng tầm giữa tháng 11 thì vào Sài Gòn ít ngày đấy, hôm đấy em có cafe với anh không? Anh mời.
  5. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú vật vã hơi nhiều đấy. Đàn ông 30 tuổi chưa phải là lúc tổng kết cuộc đời đâu, tương lai chưa phải ở phía sau mà vẫn còn đang ở phía trước. Chứ chú cứ ủy mị thế này thì cả cuộc đời sẽ chỉ thu về toàn những bài học và bài học, chẳng bao giờ có được những bài giảng. Chia tay người yêu chẳng đau xót được bằng việc mất đi người thân đâu, nếu chú không phải là người ích kỉ. Sống vì những người còn bên mình mà phải tự vượt qua nỗi buồn về những người rời xa mình.

    Mối tình đầu của anh đã bỏ lại anh để chạy theo con chữ bằng con đường du học. Sau đó 3 năm thì tụi anh chia tay. Hôm vừa rồi, em í gửi email hỏi thăm nhiều chuyện, trong đó có báo cho anh biết em í sắp làm xong postdoc. Tự nhiên cũng thầm cảm ơn em í vì đã đánh đổi tình yêu anh dành cho em í lấy một thứ xứng đáng, nhưng anh cũng không nói với em í điều đấy vì em í cũng đã có gia đình riêng.
  6. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đôii này hình như biết nhau từ trước, những bài viết dài.. đầy triết. Rằng thì là mà quá nhiều.
    Thực ra tớ ko muốn chỉ trích và cũng ko muốn nghe dìm hàng, vùi dập.

    Lại một t6 nữa trôi qua. Đâu là bờ nhỉ?
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thế có muốn nghe bài hát không?
    [YOUTUBE]lPQ8SMrTLKc[/YOUTUBE]
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu đúng là con người ta mù quáng.
    Mù mẹ nó rồi, có đầu mà như không có óc.. ty đó sẽ là những kỉ niệm. Sẽ không đào xới nó lên nữa, vì thực tế đã là quá khứ.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đôi khi là tại chưa chộp thêm được đối tượng mới nên cứ dằn vặt cho hay thôi. Nhìn nhầm người cơ mà? Kỷ niệm, rõ là kỷ niệm rồi, bởi mình muốn giữ, và người ta bỏ mình chứ mình có quyền gì đâu? Nên chấp nhận như đúng thực tế ấy!
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ đang dần chấp nhận đây
    ..
    ..
    Hận đàn bà dối trá.

Chia sẻ trang này