1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông não giúp thằng em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unserious, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Các dòng đỏ là điểm nhấn trong tâm trạng của chú, Các câu nói "Cho em một thời gian" không phải là gái cần một thời gian, mà nó mang ý nghĩa là "Em muốn chia tay"
    thôi cô chú yêu nhau 3 năm rồi, nhà nghỉ, khám phá nhau nhàu nát hết cả rồi.... tiếc gì không tìm kiếm đố mới cho nó khác! Các chú dạo này lười quá,Yêu được một đứa rồi ví như Yêu đến chết, nâng gái lên trên đầu mình, yêu một đứa chỉ biết 1 đứa, Nghiệp cầm cưa là không được lười biếng, hàng ngon đang phía trước. Các chú cứ quan trọng một đứa con gái, làm tối đi tương lai của một chàng thợ săn!
    Lời kết của ca này là "Giải tán", chú chưa chắc đã tổn thọ đâu vì vẫn sống nhăn răng, nhưng nếu tiếp tục không khéo đầu lại bạc sớm!
  2. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vâng.em cũng xác định buồng rồi :D
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Đây là giai đoạn ủ bệnh. Thực ra trong giai đoạn này cáo của chú và thằng kia đã đi lại thậm thụt với nhau rồi. Có điều chú mày mất cảnh giác nên không nhận ra sự thay đổi của gái. Gái cố tình đưa ra những câu hỏi xóc óc chú để kích động, ép chú phải phọt ra câu chia tay.
    Đỏ 2: Ung thư giai đoạn cuối. Cáo đã đạt được mục tiêu là đá đít chú. Nhưng nó cao tay hơn chú ở chỗ, nó đã khéo leo, gài chú khiến chú mày là người có lỗi phá hỏng cuộc chơi.
    Đỏ 3: Mèo khóc chuột chết. Gái nói chuyện yêu đương của gái một cách rất thuyết phục, đầy tình cảm thể hiện gái là người con gái rất thánh thiện. Nhưng qua đoạn Đỏ này anh thấy có một số mâu thuẫn, đã lật mặt lạ của bé này. "E ko nghĩ a lại còn yêu e nhiều thế này,chính vì thế mà e khó xử.E rất hối hận" Vs "E ko biết,e thực sự rất bối rối,e ko biết làm gì nữa cả.E rất thích cậu ta,ko muốn là cậu ta buồn". Một con người chín chắn và đứng đắn, chả bao giờ chia trái tim mình ra làm 2 cho hai người đàn ông cả.
    Túm lại gái này còn nhỏ. Chưa đạt đến độ chín trong việc nhìn nhận nhân sinh quan. Gái đá chú là vì gái đã đong đưa với chú kia trong thời gian yêu chú. Nếu gái bỏ chú mà giờ vẫn không yêu ai thì anh sẽ nhìn nhận theo một hướng khác. Đằng này, phập một cái gái bỏ vì lý do không quan tâm gái là không thỏa đáng khi mà cả hai đã yêu nhau 3 năm.
    Kết luận. Ca này hỏng rồi. Lỗi do cả hai. Chú thì lơ là. Gái thì yêu người khác. Khó gỡ lắm. Phắn đê. Riêng theo quan điểm cá nhân anh thì anh không bao giờ quay lại với cáo này. Nó Còn non và chát:-":-":-":-"
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chủ topic post dài quá, chả có hứng đọc, nhưng đọc bài của bạn Supersdream thì có ý kiến về đoạn đỏ đỏ này.
    Theo bạn KCB, đoạn đỏ đỏ này chả có gì mâu thuẫn cả.
    Trường hợp: cô này và chủ topic tình cảm nhạt dần, cô này nghĩ chủ topic không còn yêu mình quá nhiều, xác định có thể chia tay, chỉ là sớm hay muộn thôi. Khi có một người yêu qúy và quan tâm đến cô ấy , thì cô hoàn toàn có thể rất thích cậu kia. Cái rất thích này có khả năng chuyển thành yêu khi cô này quyết định dứt hẳn chủ topic hoặc cậu kia tạo ra gì đó đột biến. Thậm chí cô này có thể rất thích thêm vài thằng nữa cũng hoàn toàn bình thường. Vì thích đâu phải là chia sẻ trái tim?
    Thực tế, 1 anh đàn ông có thể có 1 cô người yêu đang yêu và rất thích một cơ số cô khác. Vậy một cô gái không còn tin người yêu mình còn yêu mình, thì có thể rất thích một số thằng và yêu 1 thằng khác cũng không có gì lạ cả.
    Tình cảm, cảm xúc là một chuyện, còn xử lý thế nào là chuyện khác. Thật sự yêu thì phải lựa chọn, chứ thích thì có gì phải chọn đâu. Có gì đó đáng thích, là thích!
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thế bại có định lượng được thế nào là yêu nhiều, thế nào là yêu ít không?. Thích nhiều, thích ít? Vấn đề ở đây là yêu hay không yêu. Sao lại nói được là yêu anh này rồi lại thích anh kia trong cùng một thời điểm (thích ở đây theo chiều hướng yêu nhiều hơn).
    Bại đang lấy cái ví dụ xa vời quá. Cái thích của Kon này với thằng mới là theo chiều hướng yêu. Chứ không phải đơn giản ra đường thấy gái xinh là trai thich.
  6. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vâng.Cảm ơn 2 bác đã tư vấn.
    Em cũng đã thoải mái mà chấp nhận sự thật.:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuẩn rồi bác.Gái vẫn đi chơi,ôm hôn em nhưng trong trường đã công khai tình cảm với thằng đó:-bd
    Càng ngày sự thật càng phũ phàng nhưng em ko còn quan tâm nữa mặc dù rất buồn=((
    Em chẳng hi vọng gì ở tình yêu này nữa,nó làm e quá thất vọng :-"
    Tranh thủ F5 lại bản thân cho thí sinh tiếp theo :)) :))
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Thằng em nghe các bác đê, lượn, k đc xoắn hay tiếc nữa. Việc bh là hc cho tử tế, cbị tinh thần sang năm đi xâu xé, sẽ căng thẳng đấy. Gái gú gì vội, yêu loằng ngoằng thời SV sẽ nhanh quên thôi, xác định cái giề?
    Nói thật vs chú là tình cảnh yêu xa a cũng hiểu, cũng vừa ra đi 1 mối tình ngỡ như là đích thực (yêu lần đầu thằng nào chả tưởng thế. Phỏng các bác?) Cũng vì gần 4 tháng trc a cày, a xới mấy trang mạng để xin việc mà k đc, a quay ra cùng con b thân tổ chức trung tâm tiếng anh. Trung tâm ổn định và ngy a cũng bay luôn rồi. Vì sao? Nó bảo nó nghĩ a yêu con b thân, bỏ rơi nó.
    Điều tra thì a đc biết nó bay theo 1 thằng kế toán trg cho 1 cty vận tải trc a vs nó đi thực tập. Đau chú ạ! A biết thằng kia lăm le lừa lọc la liếm nhưng k đề phòng. Bh thì chỉ thg nó thôi, thằng đấy mót lấy vợ, sn 80 mà chưa iêu, a cắt đứt hẳn rồi. Cưới k biết nó mời k nữa. Mà kệ mợ. Quan tâm làm gì?
    Nhìn cuộc đời bằng cách khác, dưới góc nhìn khác chú sẽ thấy, nó k bạc vs chú đâu. ( dù có k phải thế cũng cứ lừa mình như thế đi. Hehe).


    Tiện đây bác nào làm cty nào có nhu cầu tuyển dụng thì PM cho e cái link nhá. E thì gì cũng ok trừ đa cấp & ca văn ve. =D> E cử nhân QTKD ĐH GTVT HN, bằng khá 2013, có mỗi cái kinh nghiệm lừa mấy thằng ku con đi học lớp tiếng anh giao tiếp thôi ạ, có tí vốn tiếng anh để tâm sự nếu các bác phỏng vấn ạ. Cám ơn các bác lắm lắm!
    Đoạn này phụ thôi, min mod đừng ẩn bài, tội nghiệp e. E ngây thơ trong sáng thôi ạ. Hehe.
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Kết cái câu "thí sinh tiếp theo" của chú. :))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Rồi, tớ cũng hiểu xu hướng nó là vậy. Và ở trên đời này thì vừa yêu thằng này, vừa yêu thằng khác ít hơn là vẫn có.Vấn đề là đến lúc nó xác định và lựa chọn việc yêu ai hơn, rồi chọn người đó là người yêu, đồng nghĩa với việc xác định không yêu thằng ít hơn. Đó là lý trí, chứ tình cảm thì nó vẫn có thích thằng kia.
    Bạn KCB chia ra nhiều mức hơn nhiều! :))
  10. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao hả a:-ss.Tính e vẫn thế mà,e yêu ai e tin tưởng và hết mình vì người đó
    E chăm chỉ kiếm tiền 1 phần phụ gia đình,1 phần muốn mua tặng gái những món quà mà chình tay e kiếm được, như vậy cũng có thể coi là hết mình phải ko?:-??
    Còn 1 khi e đã chẳng còn quan tâm hay hi vọng gì nữa thì e thoải mái mà đón nhận.Dù rất buồn nhưng chẳng việc gì phải tàn phá bản thân (bia,rượu....)
    Cứ vui vẻ mà sống,tiếp tục theo đuổi ước mơ :).Rồi 1 ngày có thể gái sẽ hối hận và muốn quay lại chẳng nhưng "xin lỗi,e rất tốt nhưng a rất tiếc":-"
    E dành đúng 1 ngày tự kỉ trong phòng nghĩ về cuộc tình đã qua còn giờ thì e cực thoải mái :)) :))

Chia sẻ trang này