1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông não giúp thằng em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unserious, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    hờ hờ. Đệ nghe đồn là "xí quách" sản xuất cũng nhanh mà huynh. =)) =)) . Nhưng nghe huynh, đệ sẽ dùng tiết kiệm, sức lực còn lại để cống hiến cho Tổ quốc. "phỏm" huynh? Hehe

    à chú @dilentuga , cám ơn chú quan tâm, nhưng a k thích cái quán ấy lắm, con mụ chủ quán đanh đá lại xấu ng xấu nết nên a k "tán dóc" đâu, nó quote bài a vào nhưng a cũng chả thèm đọc, hnay thấy có của chú nên hơi tò mò. Thế chị chú bh làm gì rồi, a đang muốn xin tí kinh nghiệm để xông pha chiến trường đây.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ đã nói dài tớ không đọc, chỉ ý kiến về đúng đoạn nâu đỏ của supersdream thôi. Đời nhiều, chuyện nhiều, sách nhiều, phim ảnh nhiều trường hợp yêu một người nhưng vẫn thích người khác. Cái đó bình thường. Cái chuyện " trái tim bạn có thể yêu thương nhiều hơn bạn tưởng' mình trình bày đến 4.5 lần là ít rồi, tình cảm là một chuyện, có điều lí trí bạn sẽ chọn thế nào, cho phép bạn làm gì, cái này tùy thuộc con người. Tớ chả biết con bồ thằng chủ topic nó thé nào, vì tớ không đọc. Nhưng mà tớ có những nguyên tắc của tớ. Thích là thích, yêu là yêu, không nhầm lẫn được. Mà cho tớ hỏi , tớ vốn thật thà, không hiểu "móc lốp" là gì đâu. Bạn SD giải nghĩa giùm ý bạn cái!.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Cái này là từ chuyên ngành đong và chơi gái, nói ra ngượng chết đi được. Bại nói "tớ chả biết con bồ thằng chủ topic nó thé nào, vì tớ không đọc" thì thôi. Vì cái tớ nói chỉ dành riêng cho Kon này.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đây là trường hợp điển hình của việc lơ là nên bị địch đánh thành tan tác, dân tình nhốn nháo đang xúc tiến lập lãnh đạo mới, vai trò đảo lộn từ địch thành ta; từ người giữ thành giờ đây lại lọ mọ đi công thành. Gái bảo gì cũng gật, cũng nhận, lỗi bao nhiêu anh nhận hết, thế là hỏng. Khổ thế.

    Tâm lý của gái bây giờ vô cùng hỗn độn, giữa một bên là những kỉ niệm êm đềm hạnh phúc xưa, một bên là ân tình mới xây đắp. Nhưng chú phải biết, trong thời gian chú bỏ rơi gái, tâm trạng đang rất xấu, được thằng kia chia sẻ nâng đỡ hợp lý nên hiệu quả sẽ rất cao, ngày đi vạn dặm; khác với thời chú cưa gái, tình trạng ở mức trung lập bình thường, phải lâu dài mới giữ được dấu ấn trong lòng nhau.

    Nhiệm vụ bây giờ phải làm gì?
    - Phải làm gái chấp nhận gặp gỡ, buôn chuyện, đi chơi, nhiều càng tốt.
    - Phải làm gái nghĩ đến chú nhiều hơn nghĩ đến thằng kia. Càng nghĩ nhiều đến mình thì càng ít đến thằng kia.
    - Phải làm gái đau khổ cùng cực để xí xóa hết mọi tội lỗi cũ rồi mới giơ tay mà kéo gái lên. Có thế mới làm gái nhớ lâu được.

    Phải làm thế nào? phải có tà đạo, phải có nhẫn tâm mới thành.

    - Gái nhớ tình cũ, kỉ niệm xưa. Tốt. Có dịp dẫn gái đi chỗ cũ, nhắc lại kỉ niệm đẹp, nhưng ko phải kỉ niệm sến, mà phải là kỉ niệm nào cực kỳ vui, đến nỗi nhắc lại cả 2 phải cùng cười hô hố lên như thiên hạ đã nằm trong tay ta rồi ấy. Mọi cử chỉ thân mật nên dừng ở cái nắm tay chặt và ấm là được. Nếu đi xa hơn thì bản thân phải chủ động mà kiềm chế.

    - Sau vài lần đi chơi có chút kết nồi rồi mới tiếp đến bước 2:
    Gái đang giằng xé, day dứt vì đã say nắng, bỏ đi tình cũ. Rất tốt. Không được cảm thông ngay, hay buồn tủi lủi thủi bước đi. Trước hết phải xoáy sâu vào, rạch thêm tội lỗi từ bé thành to, từ to thành khổng lồ, xát muối vào cho gái khổ. Phải gặp gỡ kể chuyện xưa, những ngày làm xa anh cô đơn nhớ em, mong mỏi từng ngày được xong việc để được gặp em, được kề vai cùng em, để tương lai chúng mình có thể bên nhau mãi mãi; chỗ anh làm gái xinh mơn mởn sẵn sàng nằm ngửa ra chơi trò thợ xây với anh nhưng thực tình lòng anh chỉ có mình em... em biết ko. Phải có sến, có thật, có giả, có phét lác, chân thành. Như Câu Tiễn nếm mật nằm gai sau này mới thành nghiệp lớn. Anh đi làm xa, mọi việc có khó khăn nhưng hình bóng em là động lực lớn nhất giúp anh vượt qua. Mọi trở ngại khó khăn ko lớn bằng xa cách với em. blah blah. Mọi tình tiết phải hợp lý, diễn tả bằng thái độ chân thành. Cực kỳ quan trọng: những lúc kể khổ nhìn vào mắt gái ít thôi.

    Túm váy lại làm sao ăn vạ vô tình một cách cố ý cho gái giằng xé đau đớn càng nhiều càng tốt. Rồi đến thời điểm chín muồi phải làm cho gái bật khóc, nước mắt lã chã thì lúc đấy ta mới dừng câu chuyện, dừng mọi hình thức đâm chọc xát muối. Lúc này mới ôm ấp vỗ về, quan hoài, thở dài nhận lỗi. Nhớ là phải ôm ấp, lau nước mắt rồi mới thủ thỉ nhận lỗi, là lỗi của anh cả, anh là thằng tồi, chỉ vì muốn tương lai chúng mình được hạnh phúc, được trọn đời ko rời nhau mà khiến em tổn thương, cô đơn... blah blah. Nhận lỗi nhưng phải khéo, phải nói mọi thứ sao cho đều xuất phát từ tình cảm chân thành, từ tình yêu, từ mong ước thành đôi với gái. Sau đó mới ôm chặt và hôn. Và sẽ là tuyệt vời ông mặt trời nếu lên giường xếp gạch chú nhé! Đây là chú cũng yêu gái thôi, đã xác định lâu dài nên ko phải ngợi.

    Nên nhớ trong tình yêu chỉ chân thành thôi chưa đủ, phải biết cách thể hiện nó theo cách khiến cả 2 hạnh phúc.


    Sơ lược tạm thế đã.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Hô hô hô :)) Anh Mơ tưởng chị Bại nói chuyện với ảnh =)) đau bụng quá.
    Cái nào ko hiểu thì cho qua, hỏi thẳng vậy làm sao anh Mơ trả lời chứ :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã nói được thì hỏi được chứ. Không trả lời public thì trả lời PM, có sao đâu.
    Thì chị chả ý kiến với ý kiến bải bạn SD thì với ai nữa? Sao mà tưởng?
    PS: Gọi em YM chả thấy đâu. Đang bực mình!=))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác cho em xem cái nguyên nhân thất bại của cuộc tình vừa rồi cái:)),có gì sau này tránh mắc phải:))
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    a kể ở post đầu rồi đấy thôi. Nó là cả quá trình.
    Đợt a thực tập cuối khóa có đi 1 cty (k ở Hà Nội), ở đấy có thằng kế toán trưởng sn 80, chưa ngy cứ la liếm mãi (sđt, fb, yh). A đầu cũng thấy hơi xoắn nhưng rồi nghĩ già rồi, lại xấu mã, quê Quảng Bình, gái a chắc k thèm. À nó còn ngây thơ (giả vờ) bảo a "sao k tán D đi? A thấy con bé đc đấy", rồi bảo gái a "a thấy sao phải yêu đâu xa, thằng H trông thật thà, thư sinh, tìm gì nữa e?". A biết là nó thấy gái dựa vào lòng a ngủ mà. Lúc ấy k biết nó nghĩ gì.
    Rồi thực tập xong, làm đồ án. Gái luôn lấy lí do để a làm cho nó, k biết nó làm gì nhưng a cũng vui vẻ làm 1 số chỗ tính toán vs nhận xét, còn lại thì làm cho cái đề cương chi tiết cho tự làm lấy, a làm cạnh tranh, gái làm tscđ, chả liên quan gì mà. Còn thằng kia thì a xin số liệu k cho, cứ phải gái cơ. Miẹ ức chế nhưng k làm thế nào đc.
    Vui nhất là hôm bảo vệ, có 1 GV bảo a copy lung tung. A làm cho câu "cô nói thế là sai". Đỏ mặt tía tai và cô đi ra ngoài. Kết qủa a đc 7,4. Thấp nhất lớp. Có hơi buồn nhưng k hối hận. :))
    Mấy ngày gần bvệ đt gái ngày nào cũng busy tầm 8-10h, chuyên rep sms hoặc gọi a lúc 10h30. Hỏi thì bảo b gọi. Sau mới biết thằng kia chú ạ. Gái ở ktx nên a cũng hết cách
    Rồi gái bvệ đồ án của nó, a bàng hoàng nghe nó đọc, chả giống những gì 2 đứa từng thống nhất. Dự cảm chẳng lành rồi.
    Xong đồ án, ngỉ vài hôm a lại học tiếng anh & xin việc luôn cho nóng. Mất khoảng nửa tháng k làm gì đc thì con b thân của cả a và nó bảo a muốn mở lớp tiếng a, a ủng hộ chứ. Thế là bắt tay vào thuê nhà, mua thiết bị, in sách vở, đi dụ dỗ hc viên, quản lí bài tập, nhóm, page fb... Cho b a chỉ dạy thôi . Nói chung là bận. 3 đứa thân nhau nên a mới dám chứ. A cũng hỏi ý kiến mới dám làm mà, a cũng nói trc là sẽ bận, sẽ phải đi nhiều vs con b a.
    Mất hơn tháng thì ổn định cũng là lúc gái bảo a thờ ơ, quên nó, lạnh nhạt, yêu con b a rồi vân vân và vân vân...
    Lúc này thật sự a hiểu hết bao khúc mắc thời gian qua. A chỉ đưa nó đi mua bộ áo Real như a hứa rồi phán rằng "là em thay đổi. Em k còn là của riêng anh. Tình yêu của a vs bao kỉ niệm vs e chỉ là qúa khứ. Phải k?". Gái im. A tiếp "a hiểu rồi, là anh Hoàn ở XYZ đúng k? Mình chia tay nhé.". Gái khóc & xin lỗi a. Nhưng a cười, lau nc mắt nó, a bảo "e đã chọn đường đi riêng rồi. K sao. A nghĩ đấy là lựa chọn của e, a tôn trọng. Dù yêu e nhưng a k thể níu e ở lại nếu e k muốn". Nó khóc tiếp. A đưa về, quẳng vào ktx, trc lúc về a bảo "e sẽ hp nếu k có a chứ? Cố lên nhé. Vì sẽ k còn có a bên cạnh giúp e nữa đâu (hôn lên trán nó). A về, đừng bao giờ tìm a nữa". Rồi a cắm đầu đi thẳng, kệ nó khóc.
    Mấy hôm sau, con b thân a đến xin lỗi a vì vụ đấy, bị a chửi cho trận, rồi a kể cho nó nghe. Nó bảo là tại a, nó bảo gái gọi điện cho nó và khóc lóc kể lể thế lọ thế chai. A cũng ừ. A ứ tin những gì đc kể lại, thứ nhìn thấy nhiều khi còn giả nữa là.
    Nhiều lúc nghĩ sao a k cố thử níu kéo? Thật ra a làm sai hay đúng? Cũng oải mất cả tháng. Nhưng còn cả tg lai phía trc cơ mà. Nghĩ mãi cũng chả thay đổi đc gì. Kệ!
    Thế đấy chú ạ.
    Bh nghe đâu e nó làm trong phòng tổ chức vận tải ở công ti đấy. Cũng mừng.
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú nô nhanh nhau đoảng rồi. Chú nói thế là sai quan điểm đấy. Bài pót lên, ai thích thì comment, không thích thì thôi, có ai cấm được ai đâu. Chú nói như vậy thì anh hỏi chú câu này nhé. Anh comment cho thằng chủ top chứ có comment gì cho bại đâu mà bại phải đáp nhời phải không. :-":-":-"
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chỉ cần viết thế này thôi, tóm lại là ngứa cả ...

Chia sẻ trang này