1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất phân vân , mong mọi người cho tôi chút ý kiến .( tiếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ thedoem chắc là một chàng trai đào hoa, và nhiều cô gái thích bạn! Tuy nhiên bạn có 2 nhược điểm lớn là quan điểm hơi cứng nhắc, và sống hơi thiên về cảm tính! Bạn cứ yêu đi! Khoảng nửa năm hay 1 năm nữa, khi tình yêu đạt sẽ bước sang độ chín, tức là cảm xúc dần được thay đổi bằng tình nghĩa và sự ngưỡng mộ lẫn nhau,khi đấy bạn sẽ đánh giá được chính xác con người thật của gái...
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    theo hai luồng suy nghĩ của chú thì chú next top đi . Bởi hai luồng của chú đá nhau chan chát thế thì chỉ có kon nào hai mặt nó mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chú thoai.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đọc cái này thấy có gì đó không ổn đấy so với những điều em đã kể.
    Yêu nhau được 4 tháng thì sau đó biết được cô kia mới chia tay 1 tháng . Và lần trước cô này nói dối, đến lúc đưa ra chứng cớ hay đại loại thế không cãi được thì cô nay xin lỗi phải không? Xin lỗi vì điều gì nếu đã không gặp 4 tháng rồi, nghĩa là từ khi yêu em đã không còn gặp cậu kia, và chuyện em biết mới chia tay 1 tháng là do lá thư à?
    Đọc tự nhiên có cảm giác cô này nói từ "hiểu nhầm " một cách rất thản nhiên. Thôi cứ từ từ xem thế nào.
    Em đã thử nghiên cứu cung của cô ấy chưa? :P
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất là tôi nghĩ rằng không nên cho ng bệnh ăn cháo vịt. Cháo thì được chứ vịt thì hình như không dễ tiêu bằng gà.

    Thứ hai là ở cái topic trước thì cậu chủ topic có post thêm cái gì gì đó, đại ý là muốn dù tiếp tục hay chấm dứt thì phải rõ ràng, thẳng thắn, huỵch toẹt, trắng trợn (hehe, tôi nói thêm 2 tính từ sau cho vui thôi) chứ không thích mơ mơ hồ hồ. Tôi không quote được phần này vì topic bị lỗi.

    Tôi thấy chủ topic còn non tuổi đời (chứ không phải tuổi sinh học) quá. Đời này có nhiều thứ chẳng bao giờ rõ ràng, tỏ tường. Thà là cả 2 tiếp tục thì MAY RA mới cần thẳng thắn, chứ mà đã chấm dứt, kết thúc, bỏ nhau, thì có gì mà phải rõ nữa. Cứ không nhìn mặt nhau cho nhẹ nợ, nhẹ lòng.

    Tôi nhớ cách đây 2-4 năm ở TVTY có 1 topic của 1 bạn nữ (mem cũ, lập nick mới) để hỏi vì sao 1 cái anh mà cô ấy quen trong 1 tgian ngắn đã nhanh chóng bỏ cô ấy mà không giải thích gì hết, từ chối hẳn không gặp nữa. Bạn gái ấy rất quyết tâm biết cho ra ngô ra khoai xem lý do là gì. Mà điều lớn nhất bạn ấy lại nhất định không chịu hiểu là: Dù lý do là gì, thì anh kia cũng đã quyết định từ bỏ bạn ấy.

    Chuyện của bạn thì không/chưa phải là vậy. Nhưng tôi thấy thái độ quyết tâm biết rõ ràng mọi thứ của bạn nó nông nỗi quá. Muốn biết rõ thì ai chẳng muốn. Nhưng ở đời chẳng phải cái gì cũng có thể tỏ tường được. Có những thứ cứ phải nhìn vào đáp án mà sống tiếp chứ không đi truy nguyên lại cách giải (để rồi có đáp án kia) được đâu.

    Dễ hiểu hơn, bạn hãy tưởng tượng là bạn được 1 cty phỏng vấn và bạn tự tin là hồ sơ bạn đẹp, kinh nghiệm bạn nhiều, ấn tượng bạn tạo ra là tốt, sự ưu tiên đã được cấp trên hứa hẹn từ trước, nhưng rồi ng ta từ chối bạn. Thay vì chấp nhận kết quả và đi tìm job mới, hoặc thậm chí là đi ngủ cho sướng thây, thì bạn lại ***g lộn đi tìm hiểu vì sao, tại sao, nguyên nhân-kết quả này nọ. Đã bảo không tuyển là không tuyển, tìm hiểu ra đc lý do thì có làm cty kia tuyển bạn không? Không! Vậy thì dành thời gian vào việc "làm cho ra ngô, ra khoai" để làm gì?

    Nếu bạn nào cho là thịt vịt dễ tiêu đối với ng bệnh thì giải thích (khoa học) cho tôi biết với. Chứ xưa nay tôi toàn kiêng lúc bệnh. Nếu biết là ăn được thì từ nay về sau tôi sẽ ăn tẹt ga. Xin cảm ơn trước!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc loáng thoáng, lại nhớ là bạn chủ topic khoe là có người nhà làm bệnh viện nên đã kiểm tra đc ********** của cô kia là còn, cho nên lần đầu tiên đọc câu đỏ đỏ thì giật mình khi thấy kcb hỏi han xem chủ topic đã nghiên cứu TỬ CUNG của cô bạn kia chưa. :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Like mà cũng bị cấm là sao nhỉ?
    Vụ bạn mà Anx nói ở trên chỉ tầm 2 năm thôi.
    TheDoEm thích tìm cứ tìm thôi, dù đúng là có nhiều điều biết chẳng để làm gì cả.
    Bạn KCB còn nghe nói ốm không nên ăn cháo gà!
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1, Cảm ơn những lời khuyên của chị .

    2 ,Nếu ốm mà không nên ăn cháo gà , cháo vịt thì lần sao em không mua cho người ốm nữa . Ah mà em cũng không phải là BatKhaTuNghi tập 2 đâu .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xem ra cứ để từ từ chị Bại ạ . Giờ càng sốt ruột càng hỏng , thư thả rồi tính .

    Em từ trước tới giờ mới yêu có 3 người . 1 cô hồi em học cấp 2 , một cô hồi ĐH năm 2 , với cô này là 3 . Không biết thế nào , trùng hợp là cả 3 cô đều cung Cự Giải ( em không có tính toán lựa chọn gì hết , lúc bắt đầu thấy thích thích rồi thì mới biết đến ngày sinh ) . Ngày sinh giao động từ 4/7 đến 12/7 chị ạ . Xem giúp em một quẻ xem sao chị ;))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    @TheDoEm : giở lại PM đi, hồi trước gửi em link rồi đấy thôi.
  9. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Hơi lạc đề chút, đọc cái trên thấy chủ thớt kêu cho bồ ăn cháo vịt định quote lại để lần sau bồ có lỡ ốm tiếp thì ko nên cho cô ấy ăn cháo vịt nữa, đọc đến quote của bạn Anxiety thì thấy bạn có chút nhầm lẫn, vịt lạnh làm bệnh khó khỏi chứ thịt gà mới tệ hại dễ gây ra phong dị ứng và làm cho bệnh nặng thêm.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    :))bác đúng là thanh niên nghiêm túc,bác cho em hỏi là hành động âu yếm là cái gì mà phải vào nhà nghỉ mới làm đc,?=D>:))

Chia sẻ trang này