1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất phân vân , mong mọi người cho tôi chút ý kiến .( tiếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    a a cậu Mơ ơi chị An kìa :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em biết lỗi rồi mà her her, ngứa đít
    http://vuiviet.com/cu-dan-mang-phat-sot-voi-clip-chia-tay-gau-sau-4-nam.html
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế giờ bác TheDoEm đã nghiêng về quyết định nào chưa?

    Thực tình, đọc bài của bác, rõ ràng là bác có tìm hiểu em ấy khá kỹ (duy vật, nhân chứng vật chứng rành rành) nhưng em vẫn cảm thấy có j đó nửa chừng thế nào... Có thể cũng là do giọng điệu của bác có phần lãnh đạm nên em cảm thấy thế, hoặc do chính bản thân bác cũng đang mâu thuẫn ko chừng.

    Thứ nhất, bác bảo quan điểm yêu đương của bác thoáng. Em hiểu thoáng ở đây là có tình cảm thì đến vs nhau, ko câu nệ, ko ràng buộc, ko tính toán theo cả nghĩa tiêu cực và tích cực, đại loại thế phải ko ạ? Nhưng nếu yêu mà ko tính đến tương lai (ít ra là có ý định, còn trời có cho ko là 1 nhẽ) thì trừ khi chỉ để thỏa mãn tinh thần và thể xác ở thì hiện tại ra, còn lại cũng chả để làm j ráo. Mà đã thế, thì khó có thể yêu cầu j cao hơn ở đối phương đc. Chả cô gái nào nghiêm túc lại có thể đi yêu chân tình và hết lòng 1 anh chàng thậm chí còn chả có ý định sẽ cưới mình cả. (Nói "cưới" thì nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng về bản chất thì là sự muốn gắn bó cuộc đời vs nhau, và muốn đc cả xã hội công nhận). Còn để giải trí thì vô tư, đừng đòi hỏi mấy từ như "vun vén", "chung tình", "ngoan hiền" v.v.... trừ khi cô ta quá mù quáng và dại dột.

    Bác tìm hiểu yêu đương kỹ càng vậy, biết đc sự thật thì thấy mất lòng tin vào ng` yêu, ok, nhưng cái đó là "mất lòng tin vào sự trung thực tuyệt đối" của cô ấy thôi. Còn niềm tin vào tình cảm và sự hòa hợp, sự yêu thương nhau giữa 2 ng` thì sao?! Em ko nghĩ ng` như bác ko đủ tinh tế để nhận ra cái thứ tình cảm ng` kia dành cho mình suốt 4 tháng qua có phải là thật ko. Rồi còn những sự hòa hợp khác về quan điểm, cách sống, mục đích cá nhân, chí hướng... nữa. Nếu đây là cô gái thực sự hợp vs bác, thì có lẽ bác nên cân nhắc lại về việc bỏ qua và từ h về sau sẽ biến cô ấy thành "của riêng" mình.

    Ko hiểu sao em cảm thấy trong chuyện này ng` yêu bác có tâm sự riêng có thể thông cảm đc. Ngay cả việc em ấy nhắn bác là bị ốm rồi này kia cũng có vẻ như em ấy muốn bác cho em ấy 1 cơ hội nữa nhưng vì bác rào đường rồi nên ko thể nói đc (mà cũng ko có tư cách nói cơ) =.= Cái làm rõ bây giờ là làm rõ 1 lần nữa những việc đã qua (chính em ấy phải thừa nhận trực tiếp, chứ ko phải qua mình do thám), coi như cố vớt vát lại 1 chút trung thực cuối cùng của em ấy xem có đúng như những j mình tìm hiểu đc ko. Tất nhiên, đến nước này mà em ấy còn chối quanh thì thôi rồi, còn nếu dũng cảm thừa nhận sai lầm, hoặc xin bác tha thứ, hoặc mong muốn quay lại và sửa đổi, (mà trong trường hợp bác vẫn còn tình cảm) thì em nghĩ cũng ko nên hẹp hòi.

    Có gái thì "có lần 1 thì sẽ có lần 2". Nhưng cũng có gái, nếu đc bao dung 1 lần, thì sẽ ghi nhớ suốt đời. Bác cũng ko phải ng` hời hợt, có lẽ đủ sức đánh giá xem con ng`, bản chất ng` yêu mình thuộc dạng nào. Cung Cự Giải nói chung, phần nhiều đều có xu hướng chăm lo cho gia đình, ít ong **** (cái này còn tùy ngày giờ nơi sinh cụ thể nữa) - nhưng em ít thấy bạn nào Cự Giải mà lại dối trá xoen xoét, lố lăng kinh ng` lắm : )) Chỉ có điều, hơi yếu lòng và cam chịu - có khi nào vì thế mà ng` yêu ở xa nên sa vào tay bác, rồi cũng vì thế mà ko dứt khoát đc ko nhỉ. (Nhưng, nếu thế thật mà bác lại chả xác định lâu dài j vs con nhà ng` ta thì có lẽ cũng cần xem lại, j chứ Cự Giải thik lập gia đình lắm : )))

    Tóm lại, bác cứ xem lại lòng mình trước đã, rồi xem lại lòng ng`. Ko phải lừa dối nào cũng là phản bội. Ko phải phản bội nào cũng là cạn nghĩa cạn lòng. Ngoài lý còn có tình nữa. Còn nếu bác thực sự cảm thấy ko thể chấp nhận đc, thấy lòng tin và tự trọng bị tổn thương ghê gớm, rồi lọ rồi chai, thì em nghĩ cũng đừng nên "kéo dài khoảng thời gian đẹp đẽ này" ra làm j nữa. Đẹp đẽ mà ko thật tình thì cũng chỉ là dối trá thôi. Vô hình chung, mình và ng` đều như nhau cả. Buông ra để tìm đc hạnh phúc khác thật sự có phải hơn ko???
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn bạn honey về những ý kiến đóng góp . Quả thực bạn đã nêu trúng được vấn đề mà TheDoEm ngờ ngợ bao lâu nay trong lòng , nhưng vì chưa đủ tinh tế , chưa đủ sâu sắc và vì mụ mị nên chưa thể thốt ra thành lời , chưa thể rõ ràng , mạch lạc như vậy .

    Đêm qua , TheDoEm đã liên lạc lại với cô ấy . Sau một hồi tâm sự , cô ấy vẫn nghẹn ngào và mong muốn được tha thứ . Quả thực , khi đó , tôi chưa có ý định buông xuôi , muốn làm căng thêm chút nữa rồi mới để mọi việc nguôi ngoai . Nhưng ... đây là một quyết định hết sức sai lầm của TheDoEm .

    Bệnh tim của cô ấy tái phát ( TheDoEm không biết trước là cô bị bệnh này , cô giấu TheDoEm , chứ nếu biết trước thì ... ) . Tức tốc , TheDoEm chạy đến bệnh viện . Khi nhin cô ấy nằm trên giường bệnh , sắc mặt tiều tụy đi nhiều , lòng TheDoEm như trùng xuống và chết lặng . TheDoEm là kẻ không ra gì , cứ muốn đẩy người ta vào bước đường cùng , cứ muốn nhìn người ta đau khổ , rơi lệ vì tội lỗi thì mình mới hả hê . TheDoEm quên rằng mình là đàn ông , là người đáng lẽ ra phải biết bao dung cho những sai lầm đã hối cải . TheDoEm quả thật ... đáng chết .

    Giờ đây , nghĩ lại giây phút nhìn cô ấy trên giường bệnh , TheDoEm đã có quyết định cho riêng mình . Sẽ bên cạnh cô ấy , chăm lo cho cô ấy , hết mực yêu thương cô ấy cho tới khi cô ấy không cần đến mình .

    Lời cuối , cho TheDoEm gửi lời cảm ơn chân thành tới các chị , các bạn đã quan tâm giúp đỡ trong những lúc mà TheDoEm khó khăn nhất . Xin cảm ơn ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TheDoEm vừa nhận được tin nhắn của cô ấy . Dù nằm trên giường bệnh nhưng cô ấy vẫn gắng sức viết ra những dòng này .

    Anh à , em biết là em đã sai , quả thực em rất sợ khi anh chia tay em , nhưng em biết đó là kết quả xứng đáng . Anh biết không , ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau em đã chuẩn bị hết sức kỹ càng . Sinh nhật anh tặng quà gì , mùa đông đan cho anh khăn màu gì , noel đi đâu với anh ... tất cả em đều đã nghĩ trước . Em rất sợ anh ra đi ,vì những dự định kia của em sẽ tan vỡ , nhưng em nghĩ , mình vẫn sẽ thực hiện một mình rồi nhờ một ai đó đưa lại cho anh . Bởi lẽ , em vẫn yêu anh rất nhiều .

    Như vậy đã đủ để TheDoEm bỏ qua tất cả chưa ? Theo TheDoEm thì như vậy là đủ rồi .
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hy vọng em sẽ may mắn. :)
    Những điều tốt đẹp, dù sau này có qua đi, vẫn để lại cảm giác dễ chịu...
    KCB cũng sẽ chờ xem sinh nhật em thế nào nhé:P.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Topic này toàn tai to mặt bự vào ko nhỉ, chỉ còn thiếu 2 sư huynh @haitest , @bocau9_pK kia vào là chẵn 1 bộ sậu [:D]
    Nếu bạn sẵn sàng quên đi quá khứ của gái thì tiếp tục.
    Nếu bạn ko đủ lòng để bao dung thì next là tốt nhất.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bản chất tình cảm của bạn rất hời hợt.
    Dù sao thì quyết định nào cũng có cái đc cái mất. Chúc may mắn bình an cho cả hai.
  7. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kiểu Hàn Guốc, nhuốm màu tưởng tượng để dựng lên chàng trai nhân vật chính đú bẩn, kệch kỡm, theo dõi biết được giấy khám tem của bạn gái, nhưng lại ko biết bạn gái bị tim. Câu chuyện nhằm xây dựng hình ảnh đẹp cho nhân vật nam chính, từ cách ăn nói, xưng hô nghe như Diva, các tình tiết thì lựa theo comment của bạn đọc, chỉ nhằm cho nhân vật chính trở nên hoàn hảo, nhưng lại thất bại vì người viết trình còn non. Đây không phải lần đầu tiên tác giả dựng chuyện và thất bại kiểu này. Có gì đâu mà vấn, chú hỏi thì anh trả lời vậy.b-(
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    PK có vẻ là người không tin tưởng sự thật, it nhất như bạn KCB tin tưởng sự thật của TheDoEm. Có ai nói với bạn phụ sản không khám tim, không khám thần kinh, không khám ung thư... chưa ?
    Xét cho cùng, nếu đây có là câu chuyện, thì nó cũng hấp dẫn và trong sạch hơn "câu chuyện tình yêu" bạn rêu rao khắp nơi. Và câu chuyện nào, thì người có tâm - có phải bạn tự nhận bạn có phải không nhỉ - cũng mong kết thúc tốt đẹp nhất có thể cho mọi người.
    Ở đây, bạn KCB cũng hy vọng vậy.
  9. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    1 chuyện tình của nam Thiên Bình và nữ Cự Giải phải không chủ top
  10. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bại tin hay không thì là do Bại thôi, có người thì ngây thơ, người thì không. Đa số các tình tiết của câu chuyện đều được lựa theo các bài post của mọi người để xây dựng. Nào là vào khách sạn chỉ để tâm sự cho kín đáo mà còn phải cố xác nhận là khách sạn chứ không phải nhà nghỉ lại còn phải nêu rõ là 2,3 sao :)) . Quan tâm bạn gái tới mức biết được là còn tem, có cả giấy khám nhưng lại không biết bệnh tim :)) , chỉ đến khi có chuyện rồi cãi nhau đến mức bạn gái đi viện thì mới biết =)) . Bạn gái đang trong bệnh viện, nói sẽ yêu thế nọ thế kia mà vẫn vào đây đều để tâm sự, xin vấn véo, lại còn giám đốc công ty xây dựng, nhận nhiều việc quá, không đủ công nhân cho công trình nữa chứ =)) . Chưa kể trước kia cũng có mấy vụ diêm dúa kiểu này nhưng mà lộ liễu hơn, anh chán chẳng muốn nhắc lại. Bại ngây thơ thì cứ tin và tiếp tục vấn cho câu chuyện nó phong phú thôi.

    Còn Bại muốn có cái kết thúc có hậu í, thì sao Bại lại trách anh nhỉ, tại bạn Kruger của Bại không muốn sớm kết thúc đấy chứ, thành ra bạn í tan nát sĩ diện rồi mà vẫn chưa kết thúc được. Vụ sự cố diễn đàn hôm vừa rồi cũng là từ bạn í mà ra. Mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng còn thấy Anxiety mà không thấy bạn í đâu, anh cũng thấy lo lo cho bạn í. Bạn í nói năng cho đàng hoàng thì anh cũng bỏ qua cho bạn í thôi. Anh có tâm mà :)) .

    À nhân tiện thì cũng chia sẻ thêm với Bại là 10 năm về trước khi còn là một cậu sinh viên, anh dùng nick Ban trời 0 văn tự cũng đã làm 1 vụ kết thúc có hậu rồi đấy, ở đây này.

    À nhầm, ở đây
    http://ttvnol.com/f_301/361030

Chia sẻ trang này