1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tồn tại hay không - Tình bạn khác giới ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winning83, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn đang nói cái chi chi ?

    |^.^|​
    (^_^)
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới thì tất nhiên là có tồn tại, chỉ có điều là tồn tại với người này mà ko tồn tại với người kia
    Bản thân em thì nghĩ, thường nếu hai người bạn khác giới chơi với nhau đủ để gọi là thân thì khó có chuyện yêu nhau được , bởi vì một khi đã "thân" thì hiểu nhau quá rồi, gần như là muốn yêu cũng yêu ko nổi.
    Còn nếu có chuyện yêu nhau thì có lẽ mức độ thân cũng chưa có gì nhiều lắm. Chơi với bạn khác giới thường ai cũng thấy rất thú vị, thậm chí là tuyệt hơn chơi với bạn cùng giới, vì có nhiều điều ở cả 2 phái có thể bổ sung cho nhau.
    Em nghĩ, ban đầu có thể là khi hai người bạn khác giới mới chơi với nhau được một thời gian thì dễ nảy sinh tình cảm khác, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ thân nhau hơn rất nhiều, thậm chí đến lúc nghĩ lại sẽ thấy buồn cười vì ko hiểu tại sao ngày đấy mình lại "thích" nó
    Đi khắp gầm trời, mẹ là tốt nhất, ăn khắp trăm món, muối vẫn hàng đầu

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
  3. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai ko co tinh ban khac gioi?
    vi sao lai co nhung nguoi tin la ko co tinh ban khac gioi?
    chi dang tiec co nhung nguoi vi thay nhung doi ban than da gan ghep ho , lam cho mot nguoi trong ho vi ngai ngung ma bo di nguoi ban than thiet kho co the co cua minh thoi!


    friendship is forever

    ZeldA
    [/size=8]
  4. my_vietnam83

    my_vietnam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hiii111
    tất nhiên la` có rồi ! tui ne` ,co nhiều bạn khác giới đó.uh.nhưng nếu không cẩn thận thì có một số trường hợp có sự thay đổi đó! hahhha tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn
    [side=3]
    Từ những năm tháng đã sốngđể lại gì cho anh?
    Để lại những giấc mơ về em!
    [/side=3]
  5. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là có tình bạn giữa 2 người khác giới ,,,và miển sao đừng đi quá giới hạn thôi,,,Nếu cho rằng không có tình bạn giữa 2 ngườoi khác giới vậy thì nam và nữ gặp nhau thì phải yêu nhau sao,,,huhu,,,,vậy thì tui đây chắc chết mất vì tui có nhiều bạn khác giới lắm,,,,Thậm chí tui còn có 2 người bạn khác giới rất thân nữa,,..
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    10 năm rồi tôi và người bạn khác giới đó vẫn chơi thân với nhau thậm chí chưa một lẫn cãi vã, cả hai người đều rất tốt nhưng mà tôi chưa nghĩ là sẽ yêu cô ta và cô ta cũng vui chỉ là người bạn thân khác giới mà thôi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  7. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại , là có tình bạn khác giới . Nó thể hiện bản lĩnh đàn ông được thử thách qua thời gian , xin lỗi bạn nào phản đối ý kiến này nhưng người đó mới chỉ là cậu bé chưa lớn hẳn.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. hanoiyeudau

    hanoiyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế!

    Từ thủa mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long!
  10. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là "Thường khi 2 người nam và nữ ở gần nhau thì dễ nảy sinh tình cảm lắm" nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng là tình bạn cũng không đòi hỏi "gần gũi, thân thiết " thường xuyên đâu.
    Tui có 1 cô bạn thân, học chung từ phổ thông nhưng đến lúc tui đi du học rồi mới tự nhiên thành bạn thân. Vừa rồi về Vn, cũng ít khi gặp nhau nhưng lần nào nói chuyện cũng làm tui vui vẻ cả ngày (mặc dù chỉ toàn nói chuyện tầm phào, chọc ghẹo nhau; chưa bao giờ gọi là tâm sự như người lớn được hehehehhhe). Không biết sắp tới nàng lấy chồng thì sao, chứ còn bây giờ có người yêu rồi cũng chẳng có gì khác hết
    Cho nên .... Tình bạn khác giới chắc chắn là tồn tại. You don't see it ? Well, it doesn't mean that it doesn't exist; it just means that you haven't found it.

Chia sẻ trang này