1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang rất khó hiểu mong các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duonganhzzc, 10/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    các bác nói mất tờ rinh làm e nhột chí quá ợ :((
    tính n thì cũng khá thoáng >""<
    rồi n đòi đi uống rượu.
    còn bảo với e là đi cùng k???
    e ra đến nơi thì n đi về cùng mấy thằng cùng xóm nó :)) thấy e n ngồi mịa xuống lề đường e lôi mãi mới lên đi về.
    lên fb tâm trạng đủ kiểu xl rối rít. :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à mà mấy thằng xóm đấy định đánh e nữa cơ ạ :)) hỏi em thái độ như bố đời, may là e chịu đc k lại mang tiếng đánh nhau vì gái thì nhục lăm
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chú đọc bài viết của anh mà chả hiểu gì cả,giờ chú cứ bạn thân đi có sao đâu,thì cũng đi chơi,cầm tay cầm chân,nếu có cơ hội thì cứ xh luôn,đâu nhất thiết là ny đâu
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Em này bị trấn thương tâm lý rồi. Dư này chim đậu ríu rít lên **** hát tình ca rồi. Khi chú tán nó, chú có khi nào nói bóng gió thể hiện là chú thích gái trinh không? Nếu chú đã từng thể hiện quan điểm này. Thì anh chắc 100% em này bị phệt rồi. Mà gái đã bị phệt rồi thì móc lốp dễ ẹc đối với dân chơi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú gà cứ bình tĩnh. Để xem con ghẹ của chú này thế nào đã. Xem chú này có muốn cưa đục thật không đã. Con ghẹ này có một chi tiết dị thường đó là từ chối thằng cu này. Nó khóc và đòi uống rựợu. không bình thường tý nào cả.
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
  5. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cơ em tán em bóng gió nói nhiệt tình ấy
    cơ mà sao lại 100% phệt ạ??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :v bác khuyên bá đạo. e muốn phải cógì ràng buộc chứ thể loại bạn thân trong tối e có nhiều lắm r :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bây h bước tiếp theo là bình tĩnh tiếp cận hở
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chứ có gì đâu mà phải phắn chứ[:D]
    Những việc làm thường ngày như thế nào thì nay lại làm y như vậy thôi.
    Đừng có bơ lạc hay xoắn xít quá là được rùi.
  7. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ~~! tks bác. nhân vật nhiệt tình nhất trong thơt này . [r2)]
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói chung còn gái có nhiều cái khó hiểu, khó giải thích lắm! Anh cũng gặp một vụ khó hiểu như chú nhưng tình thế nó khác. Cách đây hơn chục năm rồi, anh lang thang trên Điện Biên. Từ chỗ ở ra đến công ty phải đi qua một hàng tạp hóa. Ngày nào cũng như ngày nào cứ đi qua hàng tạp hóa ấy là nhìn thấy cô em dễ thương mới 15, 16 tuổi và 2 đứa lại nhoẻn miệng cười duyên với nhau. Anh thì rắc thính còn em ấy thì thả bong bóng, đều như vắt chanh. Rất thú vị! Nói chung anh thấy thích e ấy rồi!

    Rồi một hôm anh bất ngờ quyết định rẽ vào giả vờ hỏi mua hàng, đứng nói chuyện một lúc thì anh nắm nhẹ cổ tay em ấy đang để trên mặt tủ hàng. Sau đấy em ấy trở thành đơ đơ, có người vào mua hàng xong mà ko trả lại ng ta tiền thừa, đến nỗi bà khách phải thốt lên là "ơ cái con này hôm nay làm sao đấy!?". Thế là anh biết e này vẫn còn ngây thơ và vụ này ổn rồi. Sau đó lấy số máy bàn của em ấy và cho em ấy số dđ của anh rồi hẹn hôm nào đi uống nước.

    Rồi khoảng tuần sau cơ hội đến khi vợ chồng chị em ấy (là chủ cửa hàng tạp hóa) về quê ở Hưng Yên để ăn cưới. 2 đứa hẹn nhau tối đi uống nước. Buổi tối anh qua thì thấy em ấy đang đếm tiền hàng trên gác xép. E ấy bảo đợi em ấy rồi đi, thế là anh kéo luôn cửa xếp lại và leo lên gác đếm tiền cùng em ấy. 2 đứa đang đếm tiền vui vẻ một lúc thì anh ko kiềm chế đc bản năng trước cơ hội ko thể thuận lợi hơn, nhẹ nhàng ôm em ấy kéo vào lòng, hôn lên tóc, lên má.

    Và rồi chú biết thế nào ko? Tự nhiên em ấy mếu máo khóc ngon lành! Anh hoảng quá vội buông ra cuống quýt hỏi làm sao ...làm sao... =)) Em ấy ko trả lời đc câu nào mà vẫn cứ mếu máo khóc. Anh hoảng thực sự, bắt đầu nghĩ mình đã đi sai một nước cờ. Đang lúc hoang mang tột độ và lại tiếp tục hỏi trong sự rối bời thì bất ngờ em ấy vừa mếu vừa làm câu "Em khóc vì hạnh phúc không được à?" =)) Nghe xong câu đó tí nữa thì thở hắt luôn. Phải nói là nhẹ hết cả người! Chết cười!

    Nhiều cái thật ko dễ để hiểu phải ko? =)) Theo anh thì hành vi khóc của gái chú có lẽ cũng giống gái anh ở trạng thái tâm lý bị kích động đột ngột dẫn tạm tời bị sốc phản vệ và biểu hiện ra ngoài bằng triệu chứng khóc ko rõ nguyên nhân. Anh tạm thời chỉ có thể lý giải theo cách đó thôi!
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Vậy là gái chú bị phang rồi. Chắc đến 100%. Anh sẽ giải thích cho chú tại sao anh đoán nó bị mất tờ rinh 100% nhé.
    Trong trường hợp bình thường, khi gái không có tình cảm với chú. Nếu chú tỏ tình, nếu nó không thích chú thì có rất nhiều cách từ chối. Trực tiếp, và phũ nhất là nó bảo nó không thích chú, hoặc nó bảo nó đang yêu thằng khác. Khách sáo hơn nó bảo giờ hơi bất ngờ, chưa xác định được tình cảm, làm bạn tốt.
    Trường hợp gái của chú. Anh thấy nổi bật nên chi tiết là nó từ chối, xin lỗi chú và khóc, đòi đi uống rượu. Thực ra em này cũng ít nhất là có tình cảm tốt với chú nếu không nói là yêu chú rồi. Nó cảm thấy chú là người tốt thật sự. Nhưng trong quá trình chú tán. Chú lại thể hiện cho gái biết chú đứng đắn và hiển nhiên thích gái đứng đắn hay nói toạc ra là chú thích gái trinh. Mà gái của chú thì mất tờ rinh rồi. Nó cảm thấy không xứng với chú nên nó khóc và xin lỗi chú thôi.
    Thấy chú hoang mang về gái mất tờ rinh nên anh không vấn cho chú về tán nó nữa. Nhưng nếu chú vẫn thích tán thì mọi chuyện đơn giản thôi.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    À, bây giờ anh mới đọc thêm cả cái này. Phải nói là bò ra cười. =)) Buồn cười và khó giải thích hơn trường hợp của anh nhiều đấy!

    Theo anh ko phải là gái mất trinh như chú Mơ suy ra từ bụng chú ấy đâu. Nếu cứ nghĩ theo hướng này thì anh nghĩ ko phải biểu hiện thế này từ nguyên nhân gái bị mất trinh mà là vớ vẩn có khi gái bị HIV (nếu khai thác theo xu hướng lý giải này. Nghĩa là tự trách bản thân vì đã phạm sai lầm nào đó ko thể cứu chữa nên ko còn cơ hội đón nhận tình yêu).

    Còn đánh giá về tình cảm với chú thì như vậy có lẽ là gái có tình cảm rồi!

    Cuối cùng còn một trường hợp nữa có thể xét đến là thần kinh gái có vấn đề. Chả biết đâu mà lần đâu, một đứa người yêu cũ của anh ngày xưa còn tâm sự với anh là biết giao tiếp, nói chuyện với chó mèo. Về sau nhiều lần anh tìm cách thử thì biết chắc là ko phải. Từ đó đi cùng em ấy vào chỗ tối tối là cứ thấy rờn rợn.

Chia sẻ trang này