1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang rất khó hiểu mong các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duonganhzzc, 10/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    gái ngây thơ như của bác @haitest giờ chỉ còn mấy bé cấp 2 thôi,chứ giờ gặp mấy em toàn sói,nói đâu xa,tầm mấy tuần trước em cũng hay chạy bộ buối sáng (rèn thể lực đá giải) vừa rèn thể lực vừa rèn thị giác,đang ngắm trời ngắm đất bỗng từ đâu đến phải nói là thiên thân,xinh lắm các bác ợ em chưa bao giờ thấy em nào xinh như thế,phải nó là khuôn mặt đẹp một cách hoàn hảo,mà nhìn còn con nít lắm,mặc cái quần jean bó sát ngắn cũng tuy dáng em nó ko cao nhưng da rất trắng,làm em cứ chảy dãi ra,em đang ngây người ra với em nó thì bất chợt ánh mắt ấy nhìn em các bác,ủ ôi xinh dã man,trong khoảng 1/1000s em ra quyết định cười với em nó cái,em nó cũng cười lại với em nhưng em nó không tỏ ra ngại ngùng như những gái khác mà em quen,gái nó quay mặt đi chỗ khác với cái thái độ để xem coi con gà này làm đc cái gì nào,đầy thách thức các bác ah,em quyết định lại tiếp cận thì gặp ngay con phò đi với em nó,xấu mà phấn đấu cũng xấu luôn sáng sớm 4h30 mà mặt trét toàn vôi,chắc em nó thức dậy lúc 3h các bác ah,nó làm câu:
    p: nhìn giề mà nhìn,đẹp lắm mà nhìn:-w
    :(em cười với nó phát) trông em giống khỉ quá,hahaha:-*
    p:#@$$%$#$^&^*&^&$%#[r23)]
    em đã chạy nước rút rất nhanh phải nói là tầm 50km/h,vâng em đã làm mất cơ hội làm quen với em nó các bác tiếc vãi ra,sau hôm đó ngày nào em cũng nghỉ chân ở đấy nhưng ko thấy bóng dáng em ấy ở đâu,chỉ thấy con phò kia thôi,em lách chứ các bác sáng sớm mà nghe phò chửi đen mấy ngày,tiếc quá chỉ tại con phò kia:((
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú tẹt nói ba hoa gì vây. Chú nhớn rồi nói phải có sách mách có chứng. Chú cứ thao thao bất tuyệt như hề sác lô vậy.
    Chú vấn véo cho nó mà chả chịu đọc và tìm hiểu thông tin gì cả.
    Tại sao anh đi theo hướng con bé này bị mất tờ ring. Vì anh hỏi Khi chú này tán con bé kia chú có thể hiện hoặc bóng cho gái biết chú là người coi trong trinh tiết không. Chú ấy bảo có. thì anh thấy nó logic với hành đọng kỳ quặc của con bé này khi thằng cu tỏ tình. Thấy chú Hóng hớt mà anh thấy buồn !=))=))=))
  3. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thôi xong :(( có nghĩa là ở đây n có tc với e nhưng vì mất tờ rinh nên mới có thái độ như thế vì cảm thaasys k xứng với e
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    =))=))=))=))=))=))=))=)). Nếu chú cảm thấy chú xứng với nó thì vẫn tán đổ mà.=))=))=))=))=))=))=))=))
  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là chủ top cứ tiếp tục chinh phục gái thôi, mọi thứ dần dần sẽ sáng tỏ, không cần phải đoán già đoán non làm gì. Con gái nhiều khi khó hiểu, có những chuyện cần phải biết và có những chuyện chẳng cần phải biết.

    Tán gái nó ko giống như up lô, cố suy diễn để luận ra con số cụ thể trước 6h30 để hi vọng sau 7h có được niềm vui nhân 4. Đừng có suy diễn, rồi quy kết mọi chuyện đều dồn hết về một cái ********** thì buồn cười lắm. Chỉ có những thằng bệnh mới có kiểu tư duy như vậy. Chú còn trẻ vào diễn đàn xin vấn véo cũng phải cẩn thận, phải tỉnh táo, không có rồi lại lây bệnh, rồi lại dễ tự ái là khổ lắm đấy.
  6. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mới đầu e cũng k nghĩ đến đâu. cơ mà bác kia bảo là mất. e thực sự hơi hoang mang ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chỉ e cách vơi ạ :(
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú khách vấn như shịt. Hôm qua hôm kia thấy chú vác topic của thằng cu này sang quán tán dóc cắn hóng anh. Anh thấy chú khách chỉ được tạm gọi ở mức cún, chứ chưa được gọi là chó trưởng thành. Trẻ trâu thía. Hôm nay chú vào đây thấy anh làm cho thằng cu chủ thớt tin là con vẹo của nó mất tờ ring rồi thì thấy chú khách lại cụp đuôi lại, thương thê.
    "Anh nghĩ là chủ top cứ tiếp tục chinh phục gái thôi, mọi thứ dần dần sẽ sáng tỏ," bao giờ sẽ tỏ??? 1 năm, hai năm hay 10 năm
    "không cần phải đoán già đoán non làm gì". Chú khách nhầm lẫn võ đoán và tư duy lô gíc. Võ đoán là suy đoán không dựa trên cơ sở nào. Thằng cu này đưa ra khá nhiều chi tiết. ở đây chú khách không biết dùng nên võ đoán. Chứ anh căn cứ vào thằng chủ topic cung cấp thông tin, thì anh dùng tư duy lôgic.
    "Tán gái nó ko giống như up lô, cố suy diễn để luận ra codn số cụ thể để hi vọng sau 7h có được niềm vui nhân 4." chú lại sai nữa. Tán gái cũng như up lô, cũng cần suy diễn. Nếu không biết suy diễn gặp phải em "đời em cô đơn hai tay xách hai anh" nhục lắm chú khách.
    "Đừng có suy diễn, rồi quy kết mọi chuyện đều dồn hết về một cái ********** thì buồn cười lắm". Chú cười anh va? cho cái giờ. Trong trường hợp của thằng chủ topic thì suy diễn về việc gái mất tờ rinh là hợp lý nhất. Còn nó quyết định tán tiếp hay không là việc của nó.
    "Chỉ có những thằng bệnh mới có kiểu tư duy như vậy. Chú còn trẻ vào diễn đàn xin vấn véo cũng phải cẩn thận, phải tỉnh táo, không có rồi lại lây bệnh, rồi lại tự ái là khổ lắm đấy." Chỉ có những thằng bệnh vấn mới làm cho thằng chủ topic nhìn nhận vấn đề khoa học thôi. chứ mấy con chó nó N.G.U lắm, Chú chủ topic phải tỉnh táo không lại lây bệnh dại của chó coi lấy gái mất tờ rinh mới là đấng nam nhi, đầu đội nón lá, chân đi dép tổ ong.=))=))=))=))
  8. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh cho chú biết điều này. Ở trong Cốc này có một thằng rất thích nói mấy cái chuyện ********, phang phệt, thủ dâm,.. nói chung là đầu óc nó bị bệnh nên rất thích nói những chuyện bậy bạ kiểu vậy. Thành ra khi gặp ai đó mà mang chuyện bạn gái lên tư vấn là nó thích nhảy vào khám trinh online. Chú lúc đầu đang yêu đương lãng mạn, nhờ vấn véo tử tế mà ko tỉnh táo là nó vào lái sang mấy chuyện bậy bạ mà lúc đầu chú ko nghĩ đến. Giờ chú gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, tiếp tục quan tâm, chăm sóc bạn gái chú. Chưa chính thức có được tình cảm chính thức của bạn gái chú thì chưa nghĩ đến những chuyện gì khác. Con gái khóc khi nhận lời tỏ tình thì cũng có rất nhiều lí do, có thể vì bối rối ko biết chính xác mình đang muốn gì, chưa sẵn sàng cho những thay đổi cũng khóc, đang nghĩ mình còn là trẻ con, giờ có người công nhận mình là thiếu nữ cũng khóc, hay cũng có thể muốn khóc để được ôm ấp, che chở, khóc vì lời yêu đầu quá nhật nhẽo không như mong đợi...

    Đó, đầy lí do để khóc, giờ chú nghe theo con bệnh, đầu óc luẩn quẩn chuyện trinh tiết một cách bệnh hoạn kiểu đấy có phải chú vừa bị lợi dụng mà lại hỏng chuyện không.
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Cách tán thì có mấy thằng cu nó vấn cho chú rồi còn gì. Anh nói con này mất để chú tập xác định thôi "khả năng cao", không lại ngất trên canh quất khi sét đánh ngang tai thôi. Nếu xác định mất tờ ring cũng tán thì ok.
    Bước1: nghỉ ngơi 1 tuần, chơi bời cho thoải mái đầu óc của chú và mái kia
    Bước2: bắt đầu la liếm tin nhắn hỏi thăm. không nên gọi điên, vì khi này chú gọi điện cho gái làm gái ức chế vì sau cú sốc vừa rồi. Nó chả có chuyện gì để buôn cả. Chú nhắn tin sẽ khiến gái có thời gian nghĩ ngợi trả lời chú. Ve vãn để xóa bỏ, làm giảm bớt cú knock out vừa rồi
    Bước3: Khi cảm thấy gái đã tự tin và gần gũi hơn thì rủ đi chới bời, bay nhảy độ vài buổi.
    Bước4: Khi nảo chú cảm thấy nứng và gái vui vẻ không cảnh giác thì ôm hôn nó vài nháy là ổn. Không nên hỏi lại chuyện yêu hay không yêu. Đụng tay đụng chân cũng là ngôn ngữ tình yêu mà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ối zời đất. Giờ thấy chú khách chuyển phỏm sang tử tế, anh thấy cứ điêu điêu thế nào ấy. Anh ngồi trong box tư vấn tình yêu này đếm sơ sơ cung phải thấy chục em kiểu này bị mất tờ ring rồi. Anh khóa mõm chú khách trước kẻo chú lại bảo anh bới gần hai trăm page để tìm ra mấy vụ đó show ra nhé.
    Thằng chủ topic có rảnh thì đọc mấy câu từ chối của mấy em mất trinh dành cho mấy con gà đi trước mà anh nhớ và đã vấn cho chúng nó.
    "xin lỗi em không xứng với anh dâu, hức hức"
    "Nếu sau này anh biết em lừa dối anh thì sao"
    "Em không phải là người như anh nghĩ đâu, hic hic".
  10. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mình ko tranh luận với bạn superdream ở đây, để bạn lại phun ra các thứ bậy bạ bẩn hết topic của chủ top. Mình đề nghị bạn superdream là nếu bạn thích spam thì bạn vào quán tán dóc spam thoải mái. Còn topic này thì để cho các cao nhân lành mạnh, có lương tâm người ta tư vấn cho chủ top, ví dụ như bác haitest, bạn Nobita, bạn dilentuga... Chứ bạn supedream thì không xứng đáng post bài ở đây. Hôm qua thấy topic đang yên đang lành, bạn đề cập đến chuyện mất trinh, mình đã tế nhị nhắc nhở bạn bên quán tán dóc vì không muốn bạn có lí do để spam topic, cũng không muốn làm bạn mất mặt ở đây. Nhưng ngày hôm nay bạn cố tình hỏi dò chủ topic các thông tin khác sau khi đã buông câu vô trách nhiệm là bạn gái chủ top mất trinh chỉ nhằm cố chứng tỏ nhận định của mình. Giả sử như bạn gái của chủ top là một cô bé mong manh dễ vỡ và những điều bạn superdream nói là sai sự thật, thì bạn superdream có cảm thấy mình bỉ ổi lắm không, khi cố làm tổn hại đến 1 cô bé con, kém mình đến cả chục tuổi, chỉ nhằm thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình. Bạn superdream cố gắng suy nghĩ về những điều mình nói, mình sẽ ko tạo điều kiện cho bạn spam topic ở đây.

    @ chủ top. Muốn yêu bạn gái thì trước tiên phải biết bảo vệ bạn gái, không tạo điều kiện cho thằng bệnh hoạn nó nói linh tinh về bạn gái của mình. Muốn yêu thì phải có niềm tin, trừ khi niềm tin đó bị trà đạp bằng những chứng cứ cụ thể chứ ko theo kiểu suy diễn vớ vẩn thế này. Biết yêu thì cũng còn phải biết tha thứ,bao dung bởi nhân bất thập toàn, bạn gái cũng chỉ là con người bình thường có những ưu điểm và cả những khuyết điểm. Biết yêu là biết chấp nhận quá khứ của bạn gái bởi những gì đã xảy ra góp phần làm nên bạn gái mình của ngày hôm nay.

    Biết yêu là phải biết hành động từ những điều rất nhỏ. Nếu còn thấy bạn superdream ở đây nói bậy, nói bạ về bạn gái thì chủ top cứ đuổi ra khỏi topic, nếu bạn í ko chịu đi thì chủ top bấm than phiền báo cho min/mod xử lí. Chủ top đừng có bỏ topic mà đi chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh.

Chia sẻ trang này