1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang rất khó hiểu mong các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duonganhzzc, 10/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gái anh kể cũng cách đây hơn chục năm rồi. Thời điểm cách nhau 5 năm nó đã khác chóng mặt rồi chú ạ! Hơn nữa cũng tùy mình, tùy người nữa. C*** Mơ Ngu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuẩn luôn. Đầu tiên phải nói lại cái điều xưa như trái đất này, có nghĩa là giống như lời khuyên dành cho những người vợ đang gặp trục trặc trong mối quan hệ hôn nhân thì ko nên tìm đến mấy em bỏ chồng để tham khảo ý kiến. Vì chắc chắn rằng với tâm lý tiêu cực từ cuộc đổ vỡ thì mấy em bỏ chồng hoặc chồng bỏ sẽ có cách tư vấn cũng theo hướng tiêu cực chứ ko hề sáng suốt.

    Ở đây cũng vậy, với một thằng có tư tưởng bệnh hoạn, chăm chăm vào săm soi cái việc còn trinh hay mất trinh thì nếu chủ top mà trao gửi niềm tin của mình vào sự vấn véo bệnh hoạn của kẻ đó chẳng khác nào giao trứng cho ác, nhờ chó giữ xương. Với cái thằng có tư tưởng cưới trinh về làm vợ thì ko nên để nhúng mõm vào các trường hợp nhạy cảm này, bởi như vậy chủ top sẽ chỉ nhận về được những ý tưởng tiêu cực bệnh hoạn, ngu muội mà thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỏi ngu thế này thì chắc Mơ chưa bao giờ đi tán gái rồi. Bao giờ sẽ tỏ thì phải hỏi mình chứ hỏi ai vào đây?

    Thông tin nào? cái thông tin vớ va vớ vẩn đấy á? ha ha, tư duy lo gic xoay quanh cái màng che lỗ đái của chú ấy hả? =)) Gớm quá!

    Chú thử vắt mẹ nó cả 2 chân trước lên trán mà nghĩ thử xem ngoài cái thằng bệnh hoạn như chú ra thì có thằng nào lại tưởng tượng ra đc kịch bản sến sịa như phim Hàn Xẻng như chú thế ko? Anh nghi chú mất mẹ nó khái niệm về thời gian thật rồi. Năm nay 2013 mà nghe chú tả, anh lại cứ tưởng là chú đang kể chuyện thời đầu thế kỷ 20 ấy Mơ ạ!

    Ở đây người nào tinh ý sẽ nhận ra ngay một điều rằng, trong khi có bao nhiêu trường hợp có thể suy đoán logic theo hướng phổ thông hơn sao chú ko chọn mà chú lại chọn cho mình một cái hướng suy nghĩ bệnh hoạn này? Đơn giản đó là bởi vì chú là một thằng bệnh hoạn, suy nghĩ chú ko vượt ra khỏi cái màng che lỗ đái nên chú ko thể nghĩ ra được cái gì khá hơn. Thế thôi! Phải ko nào?

    Anh có thể liệt kê và phân tích ra đây cho chú vài hướng suy đoán logic hơn cái suy nghĩ bệnh hoạn của chú nhiều, Mơ ngu ạ! Nhưng cái đó để từ từ đã

    Anh nói thật chứ, kể cả trong trường hợp con bé này yêu chú thớt say đắm đi, và thằng cu thớt có nói toẹt vào mặt con bé là nó chỉ yêu con nào còn trinh đi, thì trong trường hợp đó biểu hiện của con bé như thế thì cũng là có vấn đề về thần kinh. Bởi nếu như dữ kiện vừa nêu thì lẽ ra con bé nó đã phải có biểu hiện buồn chán từ khi thằng cu thớt nói thẳng toẹt điều kia rồi chứ ko phải đến lúc tỏ tình mới lăn ra gào khóc. Đằng này bóng với chả gió cái ccc. Đi tán gái đã ăn đc con người ta đ' đâu mà đòi ra điều kiện bóng với gió. Nẫu ruột lắm!

    Ngu lắm, kết quả lô nó là ngẫu nhiên nên mới phải suy diễn. Tán gái và làm việc là những việc cụ thể, có logic thì ko được suy diễn, chú khách nói chuẩn 100% rồi còn cãi. KO ĐC SUY DIỄN Mơ nhớ chưa? Mà phải suy nghĩ, tư duy, tìm hiểu và phân tích bằng cái đầu. Thế là chú lại đ' hiểu nghĩa của từ "suy diễn" rồi => thôi thế đ' nói chuyện nữa. Vãi Mơ quá!


    Vẫn "suy diễn" hả? =)) bó tay. Suy diễn để kết luật về một điều quan trọng, trong khi điều đó lẽ ra cần phải được tư duy, suy nghĩ, tìm hiểu và phân tích một cách có trách nhiệm. Lại vãi Mơ phát nữa. Đi tán gái với cái tuyệt kỹ suy diễn của chú Mơ thế này thì vỡ mồm. >:) Nói chung chú Khách lại nói đúng, suy nghĩ của Mơ ko thể nào vượt khỏi sự bao la của cái ********** là chuẩn rồi

    Khoa học bằng suy diễn hả thần đèn Mơ ngu? ke ke! Anh có thể suy diễn cho Mơ nghe 10 khả năng nữa thuyết phục và đỡ bệnh hoạn hơn của Mơ Ngu nhiều! Thật mà! =))
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Pố thấy con điêu thuyền lắm rồi đó. Con thử hỏi thằng chủ topic xem pỐ tư vấn cho nó hay spam nhé.
    Pố thấy dây thần kinh nhục của kon đã bị đứt rồi nên kon vẫn dám vác cái mặt da dày như mông con tinh tinh vào đây mà nói pố xứng hay không xứng pót bài nhé Chó kon. Bố thấy mốt đã khóa vĩnh viễn 1,2,3,4,5,6,7,8 cái nicsk do con phạm vô số tội, spam, văng tục ,chửi bậy, vô văn hóa. Tội của con nhiều lắm lắm ý
    " Nhưng ngày hôm nay bạn cố tình hỏi dò chủ topic các thông tin khác sau khi đã buông câu vô trách nhiệm là bạn gái chủ top mất trinh chỉ nhằm cố chứng tỏ nhận định của mình. "
    Kon ơi, Não chó của kon chỉ làm mồi nhậu thôi, chứ đừng bày đặt vấn véo nhé Kon. Pố mày đọc ngay từ pót đầu đã thấy một chi tiết lạ là "con bồ thằng chủ thớt khóc lóc, xin lỗi, đòi uống rượu khi thằng này tỏ tình" là bố nghĩ khả năng mất tờ rinh là rất cao rồi. Sau đó để củng cố loogic của pố, pố mới hỏi típ là "chủ thớt có thể hiện bóng gió gì về trinh tiết không. Nó bảo có" Pố mới kết luận khả năng mất tờ rinh cực cao. Tất cả suy luận của pố khá chặt chẽ, có lý, mới khiến thằng chủ top nó tin. Con con, com xem con vấn cái gì, hay vào đây sủa ăng ẳng, võ đoán, nói vô nghĩa như trẻ lên ba vậy.
    "Còn topic này thì để cho các cao nhân lành mạnh, có lương tâm người ta tư vấn cho chủ top, ví dụ như bác haitest, bạn Nobita, bạn dilentuga"
    Pố dành cho con mấy câu này của chú haitest mà con cho là lành mạnh. Để chứng minh kon điêu ngoa như nào nhé. Kon ơi nếu cảm nhục nhã thì vả vảo mõm mình cho rụng nanh đi nhé kon.
    "Đây là đoạn comment của chú haitest, chả hiểu chú ấy spam hay lành mạnh mà bị mốt ẩn. Nhưng ông trời có mắt. Anh đã trích dẫn nó rồi nên không ẩn được: Dứt cái...k ứt! Nếu chỉ vì chuyện "đâm vào thịt' mà bứt rứt thì ch ết m ẹ đi cho rồi! Vì yêu mà bứt rứt còn có lý. Phang phập thì biển trời bao la, đời thằng đàn ông con đàn bà ở cái thời buổi ra đường là phang, phang từ mẫu giáo này mà phang phập với bao nhiêu đứa là lại phải bứt dứt nhớ bấy nhiêu đứa suốt đời sao? "
    Mọi người có thể vào đây mà xem đoạn trích dẫn đó:http://ttvnol.com/tvty/p-24863096#post24863096.
    "
    Giả sử như bạn gái của chủ top là một cô bé mong manh dễ vỡ và những điều bạn superdream nói là sai sự thật, thì bạn superdream có cảm thấy mình bỉ ổi lắm không, khi cố làm tổn hại đến 1 cô bé con, kém mình đến cả chục tuổi, chỉ nhằm thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình."
    Kon ơi Kon chú haitest, mà con bảo là lành mạnh ý. Chú tẹt còn ác hơn con thú ý. Pố yêu gái kém pố 10 tuổi. Nhưng con thú kia nó còn phang từ mẫu giáo cơ. Nó bị phạm tội ấu dâm đó. Chả biết chú ấy phang bao nhiêu pé mẫu giáo mà chú ấy hùng hồn đưa ra câu tuyên ngôn này"
    đời thằng đàn ông con đàn bà ở cái thời buổi ra đường là phang, phang từ mẫu giáo này mà phang phập với bao nhiêu đứa là lại phải bứt dứt nhớ bấy nhiêu đứa suốt đời sao?".
    Chó khách khâu miệng lại đi Kon. Điêu lém kon ah.[-([-([-([-(

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kon ơi, con có đọc bài của chủ thớt đâu mà kon biết đó là thông tin nào. Kon cứ mải cắn hóng papa thôi.:-w:-w:-w
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế con chó Mơ ngu lại đeo' có mắt à? Lườm lại đi Mơ Ngu, rồi tí bố thưởng cho một câu truyện ngụ ngôn [:P]

    Mơ tưởng Mơ yêu gái kém Mơ 10 tuổi là Mơ tự hào sao? =)) ÍT nhất là bố vừa kể chuyện bố yêu một em lớp 9 cách đây 10 năm. Con trừ hộ bố 30 - 14 xem ra bao nhiêu hả con?

    Tiếp nhé, gần đây nhất bố mới yêu một em 90. Thế con trừ luôn cho bố 40 - 23 là ra bao nhiêu hả con? Hơn có 10 tuổi mà cũng khoe, bó tay =))


    Thế còn ấy, con đọc cũng ngu. Bố chưa bảo bố phang gái mẫu giáo bao giờ. Bố chỉ kể là thời nay bọn mẫu giáo nó cũng bắt chước người lớn tình tính tang nhau trong lớp rồi đấy con ạ! Bố biết điều này là do bố chơi với hơi nhiều em gái dạy mầm non khắp từ Tây Bắc đổ về đến Hà nội đấy con. Ngu lắm c*** mày! Còn cái chuyện thời buổi bây giờ phang nhau như vịt từ cấp 2 ko phải sao con? Còn bố cũng kể chuyện mấy thằng cùng thế hệ bố nó phang gái chơi đồ hàng cùng từ hồi cấp 1. Bố nói thật cho con đỡ ngu mà là ko lành mạnh sao con?

    Con đi xuất khẩu lao động bên Hàn đạp xích lô bao năm rồi mà con đeo' rõ tình hình ở quê nhà thế con? Có thế nào thì bố nói thế. Bố nói thật thà về hiện trạng xã hội thế thì là ko lành mạnh sao con? Hay là bố phải nói rằng "cái Iồn con mẹ con chó Superdream đã ngu lại còn thích bú cu" thì mới là lành mạnh? =))

    Thôi thì con cứ về mà kiếm vợ còn trinh đi! Nhưng bố khuyên thật, nếu ko tìm đc vợ còn trinh thì con lấy mẹ nó lợn còn trinh cho lành. Nhiều lắm! =))

    Bố cái loại Mơ Ngu! :))
  4. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ối zờ ơi topic của em :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e đang đau long mà mấy bác làm e phát buồn thêm
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} kaka. Hóa ra Kon 40 tuổi rồi áh. Định lấy tuổi ra lòe papa ah. Vợ Kon có kém bao Kon bao nhiêu tuổi thì mặc mị bay. Con nguời yêu bay chắc mất tờ tinh từ hồi mẫu giáo rồi như con nói phải không. Papa đỡ phải kiểm tra. Hề.[:D][:D][:D]
    Thấy con khoe tuôi. Papa thấy con có cái tuổi gọi là sang bên kia đỉnh dốc cuộc đời mà thấy Kon buông một câu vô trách nhiệm. Và kó thể nói là nói không nghĩ như một con chó đó là.

    "đời thằng đàn ông con đàn bà ở cái thời buổi ra đường là phang, phang từ mẫu giáo này mà phang phập với bao nhiêu đứa là lại phải bứt dứt nhớ bấy nhiêu đứa suốt đời sao?"
    Kon ah. Câu này của con mang tính thống kê. Mà đã thống kê thì phải lấy mẫu, hoặc kó thể con chó như bay lấy từ một nguồn nào khác. ở đây Papa không thấy con trích dẫn nguồn tham khảo. Tức là con tự lấy mẫu. Mà khi con lấy mẫu để đưa ra kết luận trên, có nghĩa là con phang từ hồi mẫu giáo, hoặc là tất cả người yêu con, cái Kon mà sinh năm 90 đó cũng bị phang, hoặc phang nhau từ hồi mẫu giáo nhé kon. Papa không trách Kon nhiều là Kon n.g.u. đâu. Vì Kon là Kon chó mà.:-":-":-":-"
  6. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chuyện nhỏ đấy mà. Giờ chủ top cứ coi như em í khóc khi chủ top tỏ tình là vì em í thất vọng vì lời tỏ tình của chủ top thiếu lãng mạn, hời hợt không sâu sắc, ấn tượng như là em í đã mong chờ. Cứ nghĩ như vậy để mà tiếp tục lạc quan, tự tin, vui tươi mà bước tiếp trên chặng đường chinh phục... Bởi vì phụ nữ thường dễ bị chinh phục bởi đàn ông sống có đam mê, có hoài bão nên lúc nào cũng cần giữ cho mình những suy nghĩ tích cực.

    Chinh phục phụ nữ hay nói dân dã hơn là tán gái là nhìn về tương lai để hành động, chứ ko phải moi móc quá khứ để ủ mưu. Tán gái là ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời để cảm nhận, chứ ko phải cố săm soi để đánh giá bằng việc chỉ biết nhìn hau háu vào cái chỗ...
  7. duonganhzzc

    duonganhzzc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có chiến tranh huynh ạ :(
    chả n là nc kiểu nhạt nhạt với e
    thế là e bảo luôn là nếu cảm thấy khó chịu thì thôi k gặp nhau nữa ~~!
    và thôi xong là e ý có vẻ dỗi ạ. bảo là nói cái gì đấy. tưởng nói thế là hay à, bla bla
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú thông cảm, anh cố tình làm thế để khơi ra chân tướng chú Mơ là một mem chuyên ăn nói bậy bạ vấn véo linh tinh phá topic thôi => trước giờ chú ấy vẫn chuyên làm thế. Bây giờ chú ấy hiện nguyên hình và bị xử lý ẩn bài rồi thì chú đừng tiếp chú ấy nữa để mấy anh em mình tập trung vào phân tích tử tế nhé [:D]
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    anh đã bảo chú rồi chú cứ làm như anh vấn là đc:)) ca này rõ như ban ngày rồi mà:))
  10. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Báo cho chú một tin mừng là bạn gái chú cũng có tình cảm với chú. Ca của chú cũng tương đối sáng. Vụ tỏ tình vừa rồi thất bại chú tạm thời mất tích 1,2 hôm cho anh. Mất tích nghĩa là cắt hết mọi liên lạc, gái nhắn tin ko trả lời, ******* điện ko nhấc máy, ko online yh, fb, thậm chí gạt gái ra khỏi đầu. Nhưng trước đấy đừng có thông báo gì với gái cả, cứ lẳng lặng làm thôi. Sau này gái có hỏi lí do sao lại vậy thì tốt nhất ko giải thích, nếu gái hỏi gắt quá thì đùa đùa, thật thật " anh muốn biết ko có em, anh sống sao" rồi lựa tình hình mà chém tiếp.

    Khi trở lại thì cũng ko cần phải quan tâm là anh trai, là bạn thân, hay là bạn tốt làm gì. Cứ âm thầm ở bên cạnh gái mà chăm sóc gái thôi. Rồi khi nào điều kiện thuận lợi thì lúc đó tỏ tình bằng hành động, ví dụ như là ôm gái chẳng hạn. Còn tỏ tình bằng lời nói thì đã nói vụ thất bại vừa rồi, giờ ko nói lại nữa.

    Ngoài ra, anh có một góp ý nhỏ với chú thế này, làm thằng đàn ông, không phải lúc nào hiền lành, nhút nhát cũng là hay đâu. Chú giờ cũng là người lớn rồi, biết yêu rồi, sau này còn là chỗ dựa cho bạn gái, nên cũng phải tập dần và chú ý tới cách xử sự. Như ở topic này, mọi người vào tư vấn cho chú, dù là phù hợp với chú, hay không phù hợp với chú thì chú nên ấn nút cám ơn để thể hiện thiện chí với mọi người có thiện chí với chú. Đối với min mod đã ẩn đi những bài viết bậy bạ, bệnh hoạn hay những bài viết phản ứng lại những cái bậy bạ này của bác 2 tuy là thiện chí nhưng cũng bị ẩn vì làm loãng chủ đề đang trao đổi, thì chú cũng nên gửi lời cám ơn đến họ. Việc cám ơn như vậy ko chỉ thể hiện sự hàm ơn đến min,mod những người đã hằng ngày giữ gìn văn hóa cho diễn đàn bằng các việc làm thầm lặng, mà việc đó còn là lời cảnh báo cho những thằng bậy bạ, bệnh hoạn không dám bén mảng vào làm ô uế topic của chú, ko phán xét bạn gái chú lung tung. Còn với những thằng bệnh hoạn, vào mạng chỉ trực gạ gẫm người khác cùng nói chuyện bậy bạ cho đã cái lỗ mồm, thì chú cũng phải tỏ rõ thái độ của chú vì chú, vì bạn gái của chú và vì cả văn hóa diễn đàn nơi mà chú đang nhận được những lời tư vấn cho những gì mà chú đang lúng túng.

Chia sẻ trang này