1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

done

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi jedward, 12/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jedward

    jedward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    done
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cảm nhận của mình khi đọc bài là:

    "Nỗi đời cơ cực đang giương vuốt
    cơm áo không đùa với tình nhân"

    Mấy kết luận là:
    1. Người yêu bạn nghèo.
    2. Bạn cũng nghèo nốt.

    Thành ra toan tính băn khoẳn chỉ lặt vặt 1-200k. Số tiền nhỏ như vậy không có thì khó mà vui vẻ lắm.

    Để vui vẻ thì:

    1. Bạn cố gắng kiếm job tốt hơn để có thu nhập cao hơn.
    2. Kiếm người yêu nhiều xèng hơn.
  3. jedward

    jedward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình ko quan trọng tiền bạn ạ. ng yêu ko có tiền cho mình thì ok, ko sao, nhưng cái mình băn khoăn là ng yêu mình có vẻ hơi tiếc tiền khi tiêu cho mình/ ng ta có thể nghèo nhưng vs ng yêu thì ko bao giờ tiếc bạn hiểu ko. ý mình là vậy. còn nếu ảnh giàu cho mình tiền thì nó là bình thường, khi ng ta nghèo mới biết có hết lòng vì nhau ko.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình ko cần 1 ng giàu để cho mình tiền, mình cần 1 ng yêu bth mà yêu mình hết lòng, ko tiếc cho mình thứ gì, ko có thì ko nói làm gì, có mà tiếc thì nó là vấn đề. sau này lấy nhau mà tiếc vợ từng xu thì khổ lắm. trong khi mình chẳng thấy tiếc gì nếu có chi tiền cho anh ấy, dù là khi mình đang nghèo nữa. chứ lấy 1 ng yêu giàu thì cũng chả khó bạn ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rõ ràng là ở đây ảnh chọn bữa 200k để ăn uống no say thì ok, còn nếu bỏ thêm cho mình 200k để ăn thì tiếc. còn với mình thì ảnh lựa bữa nào rẻ rẻ, ít thì ít mà nhiều thì nhiều, chả quan trọng bằng việc nó rẻ. vậy có phải là tiếc tiền cho mình và yêu bản thân anh ấy nhiều hơn yêu mình ko? cái này mình ko nói đến con số bao nhiêu, mà mình muốn nói đến cái việc ảnh lựa bữa rẻ rẻ cho mình, còn bữa sang hơn thì anh ấy muốn bỏ riêng anh ấy thôi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn chủ topic này....
    Bạn có định lập ra, hỏi một hồi rồi lại đề nghị khóa tiếp không thế? Người ta vẫn theo dõi được đấy bạn ạ. Còn như KCB tuy trí nhớ dạo này không tốt, nhưng nhìn nick nhớ ngay.
    Thế anh kia không mua máy tính bảng 10 triệu nữa à? Ngoài 3 vụ lăn tăn trên, còn vụ đi Tam Đảo đóng 500k mà anh ấy không đi nữa đấy thôi.
    Loanh quanh cứ tiền nóng với tính toán anh chi ít, em chi nhiều thế này mệt lắm. Anh ý mua cái váy 1 triệu là bằng 2 lần bạn đưa tiền rồi còn gì. Tính tính toán toán cái gì.
    Đúng là...bó tay.
    PS: Mà hay quá cơ. Làm thế quái nào topic ở tvty lại chuyển được sang ẩm thực thế bạn chủ topic?
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    "Cái buồn là cái làm sao
    Đêm buồn đến cả chiêm bao cũng buồn
    *
    Bên nhau cũng một chữ tình
    Ngọt bùi cay đắng chúng mình có nhau"
  6. jedward

    jedward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói mình ko băn khoăn số tiền chi bao nhiêu kia mà? cái mình băn khoăn là mình thấy anh ấy hơi tính toán chi ly vs ng yêu thôi. mình có thể chi cho anh ấy ngần này, anh ấy có thể chi cho mình ngần kia, nhiều ít ko quan trọng nếu ko đủ khả năng, nhưng quan trọng là khi chi thì ko đc tiếc nếu chi cho người yêu. ok?

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đúng rồi bạn.
    Nhưng có những người chi cho ai cũng tiếc, đến bản thân mình cũng tiếc chứ đừng nói đến người yêu. Bạn nghe từ "hà tiện" bao giờ chưa? Nghĩa là có chứ không phải không có những ngưừoi như vậy.
    Mà bạn là người yêu thì cũng chả là cái quái gì to lớn mà anh ta không tiếc được cả.Bạn nghĩ bạn là ai???
    Nói thật là Anh người yêu bạn kỳ lạ 2, thì bạn cũng kỳ lạ 1,5. Thế mới tóm được nhau chứ. Vấn đề là bạn thì lại thấy hoàn toàn là anh này chỉ tiếc tiền bạn..., chứ bạn thì nghiễm nhiên phải được mọi thứ, đặc biệt từ anh này. Với cái thằng người yêu như này, công nhận là chán.
    Đúng là: anh này tiền không có
    Cho nên tiếc tiền trong nhiều thứ, nhưng riêng chi tiêu của mình thi không
    Và chả coi con người yêu ra cái gì cả.
    Sau này mà chả may bạn có lấy được nó, thì khó sống thật.
  8. jedward

    jedward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko đòi hòi anh ý phải mua j cho mình cả. chỉ là ăn uống những cái cơ bản thôi mà bạn.
    mình chưa bao giờ đòi anh ý phải mua này mua nọ cả, chưa bao giờ luôn, chính anh ý cũng nói thế và thấy điều đó là 1 ưu điểm của mình.
    đối vs ng khác mình ko biết, chứ đối vs mình, đã yêu thì đừng có tiếc tiền, vì mình rất quan trọng tình yêu.
    ngoài ra con sau này lấy nhau về, ng này túng ng kia bù vào, hy sinh cho nhau, ko nên so đo. chứ có chi tiền cho ng yêu 1 chút mà cảm thấy tiếc thì nói thật là rất khó sống/
    mình chả biết mình kỳ lạ ở đâu, chứ nếu ng yêu mình mà ko biết tiếc mình cái gì, sẵn sàng chi cho mình thì mình còn ngăn cản lại ko cho chi ý chứ, đằng này chưa kịp ngăn thì ng ta đã tự tính toán sao cho mình đỡ thiệt rồi.
    nếu chọn giữa cả 2 cùng ăn ngon, no và 1 ng ăn ngon, no, 1 người ăn rẻ thôi, thì mình chọn cái thứ 1 bạn ạ, hoặc ko được thì cả 2 trà đá, chứ ko thích cafe sang chảnh 1 ng. yêu là đồng cam cộng khổ mà.

  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là khi chủ topic không thích sự ki bo của anh này (bất kể là anh này ki thật hay chỉ ki trong mắt chủ topic) thì chủ topic sẽ làm cái gì?

    Đơn giản hơn nhé, khi chủ topic không thích tính cách X ở anh người yêu hiện tại, chủ topic sẽ làm gì?

    1/ Đào tạo lại anh này: Vấn đề là chủ topic có khả năng đào tạo người này hay không? (Má nó còn chẳng đào tạo nổi nó nữa là người dưng như mình!)

    2/ Bỏ: Chủ topic quen anh này mấy năm nay rồi, liệu có dám bỏ không?

    Mấy hôm trước tôi đọc đc câu rất hay ở đây hay là f69 gì đó: Trách người thì trách làm sao cho đủ, trách bản thân thì chỉ phải trách một người thôi. (Cũng là câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhưng nghe mới mẻ nên hay ho hơn.)

    Chủ topic thay vì xem vấn đề nằm ở chỗ anh người yêu thì hãy xem đó là vấn đề của mình và nghĩ xem mình sẽ xử lý như thế nào.

    (Giờ mà có ai vào bảo là anh kia không ki bo đâu là chủ topic ứ chịu đâu, sẽ đưa đủ mọi lý lẽ chứng minh là anh ấy có ki bo.)

    (Mà tôi cũng thấy anh kia ki bo thật. Không có tiền mà còn muốn xài sang thì con người nó hèn ra. Lần sau đi chơi có khi chủ topic mua lấy 2 cái bánh mình, nửa đòn chả lụa, nhét chả vào bánh mì rồi 2 người vừa đi tản bộ vừa gặm bánh mì, để tránh bớt chuyện tiền bạc xen vào mqh nữa.)
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Xưa có câu:"Xởi lởi trời cho". Tính toán nhiều chỉ mất ăn khó ngủ, suy nghĩ nhiều thì nặng đầu, tâm chẳng thoải mái. Lại có câu:"Giang sơn dị cải, bản tính nan di". Muốn người khác thay đổi bản tính còn khó hơn dời non lấp biển. Chi bằng tự cải biến mình, tìm cách thích ứng với đời, với người.

Chia sẻ trang này