1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức sinh nhật cho cáo!!! help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvungcao, 16/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    và sau đó cùng e í ăn sinh nhật trong đồn CA phường:))
  2. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    đó là 1 kỷ niệm rất đáng nhớ=))=))=))[r23)]:))[:D]\:D/
  3. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú Hùng ô la tích cực vào đây quậy tung cái Cốc này với anh.
  4. manvungcao

    manvungcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác vấn e tiếp nào!!!!! :)
  5. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bố này nói linh tinh
    đã yêu nhau rồi thì 300km có là vấn đề gì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác chủ top tặng cho e nó 1 đêm ở khách sạn tầm 3 sao là cũng đủ lãng mạn rồi :v
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đã khi nào chú đi 300km về chỉ để tổ chức sinh nhật cho bố mẹ chưa? đã bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ hàng ngày chưa? đã khi nào chú nghĩ nếu đi 300km ấy vì gái nếu như tai nạn xảy ra thì ai là người chăm sóc chú,gái chăng? gái gú là phù du thầy u là no 1 nhớ lấy, đừng làm tất cả vì gái,quan tâm ,chiều chuộng luôn tỉ lệ nghịch với tình yêu:)) goodluck
  7. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    có ai bắt ông phải đi xe máy 300km không
    ông lên xe khách, tàu ngủ một giấc sáng mai đến nơi, yêu nhau thì biết được bao lâu mà sinh nhật thì 1 năm mới có 1 lần, cớ gì phải tiết kiệm 1 kỉ niệm đẹp với ny
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ồ thế ah http://dantri.com.vn/xa-hoi/hanh-khach-guc-chet-bat-thuong-tren-xe-khach-776605.htm
    http://dantri.com.vn/video-10650/xe-tai-dau-dau-xe-khach-giuong-nam-kinh-hoang-trong-mua.htm :))
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đi bằng gì cũng thế. Sức khỏe là chính.
    Tỉ dụ bò đi 300km đến nơi thấy thằng khác tổ chức cho gái => Ta bò 300km về à[-X=))
    30km còn cố gắng chứ 300km thì pó tay => Đành hẹn khi nào gặp mặt thì tổ chức sinh nhật muộn vậy.
    Gái giận dỗi => Giận thì giận mà thương thì thương:)) ( Kệ bà gái :-?? )
  10. manvungcao

    manvungcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    E quyết định lên đưa đi ăn uống này nọ các bác ạ :D

Chia sẻ trang này