1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[GẤP] Em phải làm gì để cứu vãn tình hình đây :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanite9x, 17/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thích thì nhiều, quan trọng là có tán được không, chỉ cần nhìn là biết
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0

    Lời tư vấn chân thành và thiết thực nhất
  3. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thật sự em ngu dốt khoản này các bác chỉ rõ giúp em với, không hiểu tại sao bác lại bảo yếu này yếu kia :|
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thích cô kia vì điều gì?

    Vì được nằm cạnh và được cầm tay?

    Hay vì "chưa tán được" cho nên thích?

    Hay vì "chưa từng có bạn gái" cho nên thích?

    Giả sử 2 bạn chưa từng cầm tay cầm chân hay nằm nghiêng nằm ngửa với nhau, chỉ là người quen, thì bạn thích cô kia vì điều gì? Và đó có là lý do đủ lớn để bạn muốn tán cô kia không? Hay chẳng qua là bạn "quen hơi" cô kia rồi, cho nên không có được cô ta trong lòng bàn tay bạn thì bạn không ưng ý?

    Và, giả sử bạn đã tán được cô ta, hiện nay cô ta là bạn gái của bạn, bạn có hài lòng khi có một người bạn gái với tính cách và lối cư xử hiện nay của cô ta không?

    Trước khi tìm cách trả lời câu hỏi NHƯ THẾ NÀO, bạn hãy trả lời câu hỏi TẠI SAO đi.
  5. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thank bạn.ban đầu thì mình có ấn tượng vì gái cũng xinh và thấy khá hiền, kiểu cg mình thích.nhưng đúng là về sau mình bị quen sau một thời gian nói chuyện và đi lại nên giờ thấy không muốn dứt ra.bạn viết đúng như những gì mình băn khoăn :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    trường hợp của mình đúng là chưa thấm gì so với những trường hợp của các bác khác nhưng mình mới trải qua lần đầu nên ko biết xử lý thế nào cho phải
  6. superdreamr

    superdreamr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên mình ko hiểu sao mấy đứa học cùng lớp với mình tham gia sinh viên tình nguyện, đa phần đều là những đứa xí xớn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý của em Dì cha là chú làm ăn ko đến nơi đến chốn, nên chú cần phải đi khám bệnh xem người ngợm, máy móc vẫn trơn tru chứ. Phải tay em í thì đã chốt hạ xong từ hôm đó rồi.
  7. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    các bác đọc chưa kĩ nên phán nhầm em rồi.2 đêm em nằm cạnh gái là nằm trong một phòng còn rất nhiều người khác nằm xung quanh chứ không phải chỉ có 2 người.nó là cái phòng học bác ạ.có mỗi cái chăn để đắp chung thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    các bác đọc chưa kĩ nên phán nhầm em rồi.2 đêm em nằm cạnh gái là nằm trong một phòng còn rất nhiều người khác nằm xung quanh chứ không phải chỉ có 2 người.nó là cái phòng học bác ạ, có mỗi cái chăn để đắp chung
  8. superdreamr

    superdreamr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có mà chú ko hiểu í em Dì tra và mọi người thì có. Sao phải đắp chăn làm cái gì. Sao không giăng cái chăn ra làm rido. Chú chưa đủ máu. Chú bị bệnh rồi, đi khám đi.
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Nghe giọng là anh biết chú tẹt roài. Các chú cứ theo đuôi anh khóc lóc anh càng thích thoai >:)>:)
    @ thằng ku chủ thớt: ngày trước anh cũng bắn hạ con ghẹ kém anh 10 tuổi mà cũng đâu cần dùng tới súng ống đạn dược đâu. Cái chính là chú phải thế hiện cho nó thấy nó sẽ cần gì ở chú khi đó khắc gái nó sẽ nhường cơ cho chú thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là chẳng phải bạn thích gì tính cách / tính nết / nhân cách cô này đặc biệt hơn so với người khác, chẳng qua là những cô khác có cùng kiểu người thì không từng cho bạn cơ hội nên không tạo nên sự thèm muốn phải sở hữu trong lòng bạn, còn cô này từng cho bạn cơ hội nên bây giờ bạn bị cắt đứt cơ hội thì bạn thấy bứt rứt.

    Theo tôi hiểu, trong một tình huống hẹp (lúc đi chiến dịch Mùa hè Xanh) thì cô này thấy bạn khá khẩm nhất nên tán tỉnh cho qua bữa. Nhưng ở trong môi trường bình thường thì bạn thua xa nhiều anh con trai khác, nên cô kia dĩ nhiên không chọn bạn nữa. Tức là trong mắt bạn thì cô này có giá trị quá nên bạn muốn theo đuổi, còn trong mắt cô kia, ở môi trường bình thường, thì bạn không đủ giá trị để cô kia phải quen tiếp.

    Bỏ qua việc bạn "bén hơi", "quen hơi" với cô kia quá và muốn hai người lại thân thiết như cũ (cảm xúc), bạn hãy dùng lý trí để suy nghĩ:
    1/ Bạn có thích quen với một cô gái "có giá" hơn bạn không? Bạn là loại người sẽ hãnh diện vì cô ấy "cao giá hơn bạn" hay sẽ xấu hổ vì "mình thua giá so với cô ấy" trước đám đông?
    2/ Khi bạn không "có giá" bằng cô ấy, không cùng "đẳng cấp" thì bạn sẽ cưa cẩm, tán tỉnh và giữ chân cô ấy bằng gì? Tiền? Sự cung phụng? Sự dọa dẫm? Chung chung, khi X thấp hơn "đẳng cấp" của Y thì X tán Y và giữ Y bằng cách gì?

Chia sẻ trang này