1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bệnh về chó

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bobbytocxu, 23/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác
    Nhưng Cún đang đau bụng thế, liệu có nên cho uống không vậy?
    Uống trước hay sau ăn ạ?
  2. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    khuyến cáo của Bộ Y tế nên tẩy giun bằng Mebendazole, Albendazole hay Pyrantel có thể uống các loại thuốc này vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày vào lúc bụng đói hay no.
  3. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    đang bị thế tẩy giun lúc này là chết đấy, cứ gluco uống cho lại sức đã.
  4. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bố em cũng cản lại, nên giờ em chỉ cho Cún uống gluco, chứ bơm cháo là lại nôn ra hết.
    Tình hình là đã 4 ngày rồi, Cún gầy rộc, chỉ uống nước, và tiểu màu vàng đậm. Và theo dõi thì không thấy đại tiện. Bố con vẫn tiêm cho Cún thuốc kháng viêm và thuốc bổ B12.
    Cún vẫn tỉnh, nhưng chân có vẻ yếu, lười đi lại, hầu như chỉ nằm thôi.
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    nó không ăn được nên mới vậy. Giờ mua xửa enxure cho nó uống. Có lẽ nó bị vi gúc rối
  6. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đã ăn và bớt nôn, nhưng lại có dấu hiệu bị kết lị. Phải dùng thuốc gì đây ạ
  7. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    cứ để nó ăn có xức khỏe đã, còn vấn đề kiết dễ trị mà, cho nó uống 1 viên Xunfurguardinin là oke ngay. Bạn cập nhật thường xuyên tin về nó để mọi người theo dõi. Nghe noí cún ăn được mình cũng vui. Bạn có biết vì xao mình lại quan tâm đến nó không? Vì mình cũng là 1 người yêu mến con vật trung này và mình cũng hiểu cảm giác của bạn lúc này, mình hiểu bạn lắm=))=))=))
  8. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nó nóng trong người rồi, cho nó uống trà giải nhiệt dr thanh, hoặc những thứ mát, giàu vitamn C và chất xơ như rau cỏ. Uống gaindin tiếp ko đc đâu.
  9. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Cún đã ăn là mừng rồi, 90% là đã qua cơn nguy kịch. Cứ vừa cho cún uống gluco để bổ sung năng lượng, bù nước và giải độc và cho cún ăn thức ăn giàu dinh dưỡng cho khỏe đã rồi tính tiếp.
  10. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, em bảo Cún đã ăn nghĩa là bơm cháo vào miệng thì nó đã ực ực, nuốt nuốt, chứ không như hôm trước, ngậm chặt lấy miệng, cậy răng nhét cháo vào thì ngậm, buông tay ra là nhè.
    Em lên vietdog và các trang diễn đàn thú cưng tham khảo nhiều và có LH với bác Nên bên Khoa thú y ĐH Nông nghiệp, kể bệnh cho bác và bác tư vấn cách theo dõi, chăm sóc. Lúc 7h tối cho Cún ăn cháo loãng trộn Terracyline 500 với đường Gluco. 9h tối sẽ tiêm Vitamin B12 và Vitamin K, rồi lại cho ăn 1 chút trước trước khi ngủ.
    Khó khăn nhất là khâu cho ăn. Em ngồi sau nhấc 2 chân trước Cún lên cho đỡ giãy, bố cạy răng Cún rồi bơm cháo. Lần đầu bơm được 8cc thì nó nhè ra, may ra con lại 5cc, lần 2 cố gắng được 5cc, nhè ra chả còn được bao nhiêu. Hôm nay thì đỡ vất hơn, lượng cháo tăng và Cún nuốt được nhiều.
    Đợt này em thật sự bị ám ảnh. Giữ Cún để bố tiêm mà xót xa không cầm được nước mắt. Tới lúc cho ăn thì nản vô cùng. Bố con ngồi vuốt ve động viên Cún suốt. Cả ngày chạy lên chạy xuống ngủ chả ngon. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là phải đi tìm Cún. May đợt này đang ở nhà chờ bằng ĐH.
    Cún bây giờ nhìn thấy bố con là lườm luôn. Cảnh giác cao độ.
    Nhưng dù thế nào, hy vọng lắm ...

Chia sẻ trang này