1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bệnh về chó

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bobbytocxu, 23/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    vì nó không biết luyện khí công nên giờ cách tốt nhất để nó lấy xức là cho nó ăn thật nhiều chất bổ cộng với truyền dịch và tiêm kháng xinh cho nó. Rồi nó cũng khỏe lại (ngoại trừ nó bệnh dại). Nó lườm vì không muốn ăn nhưng bạn cứ ép nó. Ở diễn đàn này có Dr. Hung (@MMichelHung) cũng chuyên trị bệnh cho người và chó. Bác ấy đã cứu rất nhiều chó bệnh đấy. Bạn có thể inbox để hỏi bác ấy. Nếu không quá bận thì bác ấy có thể giúp bạn nhiệt tình đấy@-)
  2. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 con chó đang định nhờ Dr. Hung điều trị. Nhưng thôi để Dr. Hung có thời gian giải quyết ca của em chủ top trước, còn ca con chó của mình thì để sau cũng được, ko phải ca cấp cứu.
  3. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cún tỉnh hơn nhiều rồi ạ, có cảm giác thèm ăn và hứng thú với mùi đồ ăn, nhưng chưa tự ăn được mà vẫn phải bơm ăn cháo vs gluco. Trưa nay em xé cho 1 chút thịt nạc ăn.
    Vấn đề bây giờ là trị kiết lị triệt để nữa thôi. Tối tiêm Amocyline 2 ngày nhắc 1 mũi và ngày dùng terracyline 2 lần trộn vào cháo ăn cùng.
    Mới đi được hơn nửa chặng đường thôi ạ.
  4. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứu 1 chú chó còn ý nghĩa hơn cả việc thần đèn nặn một bức tượng con chó Ghẻ. Em gái gắng lên.
    Làm việc có ý nghĩa nhiều hay ít không quan trọng, cái quan trọng là làm cái gì cũng phải giữ vững được tinh thần, ko xao động bởi ngoại cảnh xung quanh, kết quả trước mắt mà tinh thần trùng xuống.
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Cũng có thể nó nuốt phải cái gì đó bị mắc ở cổ, hi vọng là ko phải thế! Nhớ lại hồi xưa nhà mình cũng nuôi 1 em cún ta, xog rồi dc gần 1 năm thì em ý ko ăn toàn nôn, mình vẫn nhớ cái cảm giác phải rời xa em nó! Vừa rồi mình cũng bị mất 1 em Fox nuôi gần 8 năm, cảm giác như tất cả đều sụp đổ vậy! Bạn thử mua sữa đặc rồi về cho ấm ấm đút cho cún ăn bạn nhé, cũng nhanh khỏe lại lắm!
  6. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, lúc trước con chó của chủ top không ăn được, giờ lại không ỷa được, nghĩa là chướng ngại vật nuốt vào đang từ cổ đã xuống đến hậu môn. Chủ top để í, chú chó đấy bị kiết mà phân lại ra thành 4 dòng riêng biệt thì có nghĩa là chú chó đấy đã nuốt phải chiếc cúc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [YOUTUBE]OYt1WiKWaHo[/YOUTUBE]
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chó này bị bệnh chắc luôn
  8. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Không thấy chủ toppic thông báo tình hình sức khỏe cún con nhẩy.
  9. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    nó ăn được là có xức khỏe rồi xau đó tính đến việc chữa kiết. Chữa bệnh kiết chả khó gì đâu mà lo. cái lo nhiều là nó không ăn được kìa. Vậy nên khi mà nó có thể ăn thì hãy cho nó ăn thật nhiều để nhanh lấy xức Yến à :)
  10. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sang tuần em bận, việc này việc nọ nên ít có thời gian cập nhật
    Tình hình chung là
    Sáng thức dậy hay đi về nhà là đã thấy ve vẩy đuôi, đi lại di chuyển tự túc.
    Khoản ăn uống thì vẫn phải lo cho Cún ăn cháo. Khổ thân nó sợ, toàn tránh ăn mỗi khi nghe thấy tiếng bát thìa. Thực đơn cho Cún phải tính sao bây giờ ạ? Cho nó ăn được gì và không nên ăn gì?
    Vẫn tiêm Amocyline và trộn Terracyline với cháo. Em muốn tăng cường sức khỏe cho Cún thì có nên tiếp tục Vitamin B12 và K không ạ? Có thuốc nào để giúp tăng cường sức đề kháng không?
    Cún còn nhỏ, tiêm kháng sinh nhiều ảnh hưởng tới cơ bắp và di chuyển cũng khó khăn đúng không ạ?

    Tuy là tỉnh táo, nhưng Cún gầy quá. Ăn ít không có dư sức để chơi bời gì, chỉ mò dậy đi đc tí là lại nằm. Vấn đề giờ là làm thế nào để lấy lại cảm giác thèm ăn đây ạ?

Chia sẻ trang này