1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bệnh về chó

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bobbytocxu, 23/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giảm khâu thuóc thang đi, tăng cường cho cún ăn uống bồi bổ.
  2. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nay e đã cắt khoản thuốc men rồi, bữa nào biếng ăn thì chỉ cho uống gluco thôi ạ.
  3. dahlia25

    dahlia25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con chó nhà bác chủ topic Vip nhỉ. Hôm nay 2-9 em tranh thủ xuống thăm được nhà bà ngoại. Con mèo nhà bà chạy vào nhà kêu meo meo, bà khoe: "Mấy hôm trước con mèo này ốm tưởng chết, bà đã cuốn nó vào túi ni lông vứt ra đống rác rồi. Hàng xóm đi đổ rác thấy vậy nhặt về chăm sóc, 1 tuần sau đến lúc nó khỏe, nó lại tìm đường về với bà, chạy nhảy tung tăng".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng là mỗi người một số. Chó mèo cũng vậy! ;))
  4. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    mèo có khả năng nhớ đường hay lắm bạn ạ. cho dù bị cho vào túi và đem thật xa và lạ nó vẫn quay về được. Đó là 1 hiện tượng lạ mà tôi đã từng chứng kiến.
  5. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những lần trước, khi chó mèo ốm, bản thân chả có kinh nghiệm, thế là cứ đành ngậm ngùi nhìn chúng yếu ớt từng ngày từng ngày rồi trút hơi thở. Xót xa và bất lực. Tâm trạng của mọi người cũng chả vui.
    Lần này nhận nuôi Cún, tính ra là cũng gần chục năm mới nuôi chó con, nên không chỉ em mà mng trong nhà rất là hào hứng. Em Cún tinh nghịch, đáng yêu, tạo ra 1 bầu không khí vui vẻ cho gia đình.
    Mama em không thích chó mèo. Nhưng lần này, mama chính là người đầu tiên đi mua thuốc và nấu cháo cho Cún. Điều đó khiến em ngạc nhiên và có thêm động lực để chăm sóc Cún.
    Cũng may là em Cún này tốt thuốc, trụ lại cho tới hôm nay.
    Nếu như mà mặc kệ, mọi người sẽ phải sống trong vài ngày xót xa nhìn em nó yếu dần, và cũng phải mất thời gian vài ngày nữa để buồn, để quên nó. Em nghĩ, cùng thời gian đó, hãy cố gắng tìm cách, nếu Cún qua khỏi, đó là thành quả xứng đáng. Nếu không, có lẽ là chưa có duyên, vì mình đã làm hết cách rồi.
    Em không nỡ vứt bỏ nếu như chó mèo vẫn còn thở, vì chúng đã ít nhiều gắn bó với mình, đã nảy sinh tình cảm. Khi nào chúng tắt thở, sẽ mang chúng chôn ở vườn.

    @dahlia25 hơn 1 năm trước mẹ mình có nhặt từ đống rác 1 em mèo con, bị chủ bỏ đi, trói tay trói chân từ đêm. Sáng đem về vừa bẩn vừa trầy xước hết cả mình mẩy. Mùa đông rét buốt, nên mình phải dùng khăn ẩm lau người và sấy lông cho nó. Giờ đã lớn và trông sạch đẹp lắm rồi.
    So với chó, mèo có sức sống dai và mãnh liệt hơn.
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    ôi e có tấm lòng giống như cô công chúa bạch tuyết vậy đó.
  7. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Thế là mỗi lần về lại có một người bạn chạy ra mừng vui đón chủ, thật k phụ công.
  8. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    nuôi chó dường như thích nhất mỗi lúc về nó ra đón, nhiều khi đó là điều mà ngay cả vợ mình cũng không bằng nó, chó là con vật trung với chủ 1 cách vô đối[:D][:D][:D]
  9. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: liệt kê tạm 5 cái gạch đầu dòng để giải thích cho cái phát ngôn đo đỏ của chú:
    - lúc chú về thì chó đón, còn vợ thì càu nhàu vì phải đi lau nhà.
    - đến đêm thì chó trông cho ngủ ngon, còn vợ thì chỉ thường làm cho mất ngủ.
    - chú kêu chó hôi, còn vợ toàn phàn nàn chú hôi.
    - chó sủa 1 lúc, vợ kêu ca cả ngày.
    - chó canh của nả, vợ lục ví tiền.

    Tạm thế đã nhỉ.
  10. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    a chỉ nói đùa câu đó thôi chú vì a để cái mặt cười ([:D][:D][:D]). những ai coi chó hơn vợ thì khác nào họ là chó. Vì có những cái mà chó không bao giờ bằng vợ được. Vợ chú có thể như vậy nhưng vợ a thì quá tuyệt với

Chia sẻ trang này